TẠ ƠN CHÚA.

         Khép lại một tháng sống với bộn bề của công việc. Hôm nay ngày 13/8/2022, chị em trong hai Cộng đoàn Phố và Eabar có ngày tĩnh tâm chung. Qua sự chia sẻ của Cha GB Nguyễn Huy Bắc- Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ.
     Với chủ đề “ Người tu sĩ sống hiệp hành và sứ vụ” Cha  giúp chị em chúng tôi đi sâu vào ba chiều kích của tiến trình Hiệp hành “ Hiệp thông-tham gia và sứ vụ”. Trong đời sống Thánh hiến và sứ vụ, người tu sĩ được mời gọi trở nên giống Chúa Ki-tô, theo sát Người. Cộng đoàn phải là chứng tá sống động của Chúa khi biết sống cho nhau và vì nhau. Qua những lời chia sẻ đậm tình yêu thương, Cha mở ra cho chị em chúng tôi những câu hỏi tự vấn: Đâu là bất an trong đời sống Thánh hiến? Đâu là khó khăn khi cộng tác với Linh mục địa phương, với các dòng khác, với giáo dân trong sứ vụ của mình? Và để kết thúc cho giờ chia sẻ, Cha nói: “ Không có con đường nào tốt hơn bằng sự khiêm nhường”

       Sau giờ chia sẻ, chị em chúng tôi cùng với ba Dì trong hai Cộng đoàn dâng lễ tạ ơn Chúa trong Hồng Ân 25 năm Khấn Dòng. Với tâm tình của người Mục tử, Cha gửi tới Qúy Dì và chị em chúng tôi ba cặp chữ “T”.
  • Cặp chữ T đầu tiên là “Tán tụng” : Tán tụng Chúa vì suốt một hành trình dài Chúa đã yêu thương, nâng đỡ và gìn giữ Qúy Dì.
  • Cặp chữ T thứ hai là “ Tạ tội”: Tạ tội vì trong hành trình 25 năm đó, với thân phận mỏng giòn, yếu đuối của kiếp người, đã không ít lần các Dì đã làm Chúa phải buồn lòng.
  • Cặp chữ T thứ ba là “Tín thác”: Vượt qua 25 năm không phải là con số để Qúy Dì tự hào và thôi không cần cố gắng nữa. Nhưng đây là một khởi đầu mới để Qúy Dì lao mình về phía trước, hướng về hạnh phúc thật là chính Chúa.
       Bản thân tôi là một Tập sinh, hôm nay tôi được cùng với Qúy Dì tạ ơn Chúa với Hồng Ân 25 năm sống đời Thánh Hiến , điều đó giúp cho tôi nhìn lại con người của mình để biết sống yêu mến, hy sinh, cầu nguyện nhiều hơn nữa. Vì đời tu không phải chỉ là một năm, hai năm nhưng là trong 
suốt hành trình dâng hiến của mình. Để sống tròn đầy với tình yêu của Chúa, chúng tôi được mời gọi chết đi cho con người cũ, con người tội lỗi để biết bám chặt vào Chúa, nép mình vào Lòng Thương Xót của Người.
         Tạ ơn Chúa về một ngày tĩnh tâm Chúa đã cho chị em chúng tôi được ở lại, nghỉ ngơi trong Chúa Giê-su Thánh Thể. Đây như một điểm lặng để chúng tôi nhìn lên Chúa và nhìn lại một hành trình đã qua. Để từ đó mỗi người chúng tôi biết sống tốt và sống xứng đáng với Hồng ân mà mỗi người chúng tôi đã và đang lãnh nhận. Hiệp cùng với Giáo Hội toàn cầu, cùng với vị cha chung , mỗi người chúng ta hãy cùng nhau  sống tinh thần Hiệp Hành trong hành trình dâng hiến, hãy cùng nhau bước đi để tiến tới một đích điểm là Đức Ki-tô mà mỗi người chúng ta đang hướng tới.
Nữ Tỳ Nhỏ