Suy niệm Lời Chúa-chúa nhật VII thường niên-C

Dấu chỉ ta là con Thiên Chúa, Đấng Nhân Từ; “Yêu thương kẻ thù”
(Lc 6, 24)

“ Các con hãy yêu thương kẻ thù” Lệnh truyền của Đức Giêsu  cho những ai muốn làm môn đệ Người, cho những ai muốn nên con cái của Cha là Đấng nhân hậu kể cả đối với những kẻ bội bạc và gian ác.

Lệnh truyền xem ra khó giữ vì  đi ngược lại với bản tính tự nhiên của một nhân loại đã sa ngã. Với một “ tình yêu” đã bị tội làm thành méo mó, ích kỷ quy hướng mọi cái tốt về mình thì làm sao ta yêu như Cha được?  Đối với Cha, tất cả nhân loại đều là con. Vậy thì Đức Giêsu truyền lệnh hãy yêu kẻ thù, thì Kẻ  Thù là ai?

Trong đức tin , chúng ta biết mọi hiên hữu đều là do Chúa tạo nên. Riêng con người Chúa dựng nên theo hình ảnh Chúa., là nam , là nữ ( X. St1,27). Cặp đôi này đã yêu thương khắn khít với nhau bất khả phân ly: “ đây là xương , là thịt tôi” Nhân loại đã hạnh phúc đón nhận nhau! Làm gì có kẻ thù!

Tiếc thay con người đã bất tuân lệnh Chúa: khi họ ăn trái cấm , mọi mối tương giao đề đổ vỡ,” đổi dấu” . Tại sao lại có sự “đổi dấu” đó? Vì mối tương quan Yêu Thương do Thiên Chúa thiết lập giữa hai người đã bị hành vi sai trái bất tuân làm thái hóa biến thành tương quan làm hại lẫn nhau: thay vì tương trợ, bổ túc cho nhau thì giờ đây hai ông bà trở thành kẻ quấy phá, gây đổ vỡ cho nhau. NGƯỜI YÊU đã biến thành KẺ THÙ ! Vậy qua lệnh YÊU KẺ THÙ,  thực ra Đức Giê su muốn chỉ cho con người bí quyết” ĐẠP ĐẦU RĂN” ( x. St3,15) để phục hồi lại tương quan yêu thương mà  Chúa đã đặt để trong nhân loại,chứ không chỉ dừng lại trong một hành vi nhất thời do tình cảm thúc đẩy. Điều Chúa muốn là TÌNH YÊU chứ không chỉ là tình cảm nhất thời. Tình yêu là bất diệt ,tình cảm là chóng qua.

  • Tuân lệnh Chúa : con người trở thành người yêu của nhau. Nghe Rắn : con người trở thành kẻ thù của nhau.

  • Phó thác cho Chúa , đón nhận thân phận làm người như Ý Chúa: con người là người yêu của nhau. Còn nếu đòi làm Chúa, đòi đuổi Chúa ra khỏi lòng mình… lúc ấy quỷ đến xâm chiếm hồn ta.Con người nên kẻ thù nhau.

    PHẢI NỐI LẠI MỐI QUAN HỆ VỚI  THIÊN CHÚA!

     Trong thực tế, nếu chúng ta yêu nhau thì sẽ tìm cách làm vừa lòng nhau, tìm làm điều tốt nhất cho nhau. Chúng ta có tin là Chúa yêu chúng ta không?  Chúng ta có yêu Chúa hay ít ra là MUỐN YÊU CHÚA hay không?

Trong Tin Mừng “yêu kẻ thù” là lệnh truyền của Đức Giêsu. Nếu ta tin vào  Đức Giêsu, tin vào quyền năng làm mới thế giới bằng tình yêu thập giá và Phục sinh của Người thì ngay bây giờ , ta hãy NĂN NỈ  Đức Giêsu CHỈ CHO TA PHƯƠNG THỨC ĐỂ “ Yêu kẻ thù”  chứ đừng cố chấp khư khư cho rằng điều đó là không thể được, rồi buông xuôi.

Hãy làm một bước tiến cơ bản: NỐI LẠI TƯƠNG QUAN VỚI THIÊN CHÚA;  mở rộng lòng trước lệnh truyền của Đức Giêsu; đừng khép kín con tim trong cái nhìn chủ quan, ích kỷ của tội nhân.Rồi Thiên Chúa sẽ ra tay! Vì” YÊU KẺ THÙ”   là công cuộc của chính  Thiên Chúa .  Chúa muốn chúng ta cộng tác để phục hồi” Hình ảnh Thiên Chúa” nơi ta và nâng ta lên làm con Thiên Chúa.

Frère Đình Long FSC