RẤT NGƯỢC ĐỜI MÀ LỢI RẤT LỚN !

Tin Mừng: Lc 6,17.20-26

1. Những điều mà người đời thời nào cũng chạy trốn vì sợ gặp phải, thì Chúa Giêsu lại bảo là PHÚC !
Những điều mà người đời ai cũng muốn, ai cũng tìm có cho bằng được thì Chúa Giêsu lại bảo là KHỐN !
2. Ngẫm suy Lời Chúa hôm nay nhé :
“ Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
Phúc cho anh em . . . là kẻ phải đói,
Phúc cho anh em bây giờ phải khóc,
Phúc cho anh em khi bị người ta ghét vì
danh Thầy. . . “
Tại sao như vậy mà lại bảo là phúc ? Thưa vì Chúa luôn bù lỗ cho ta và còn bảo đảm cho ta được gấp bội nữa cơ. Ngày xưa Phê-rô thấy Chúa không có của cải gì, bèn hỏi Thầy Giêsu rằng chúng tôi bỏ hết mọi sự mà theo Thầy thì chúng tôi được gì chứ ? Chúa Giêsu trả lời ngay : Được gấp trăm ở đời này và trên hết mọi thứ là được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã giữ lời hứa với Phêro. Chuyện này ai cũng biết rõ mà.
3. Suy gẫm tiếp Lời Chúa hôm nay :
“ Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có. . . vì đã
được an ủi rồi !
Khốn cho các ngươi đang được no nê, vì
các ngươi sẽ phải đói.
Khốn cho các ngươi đang được vui cười, vì
các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
Khốn cho các ngươi đang được người ta
ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng từng
được cha ông họ đối xử như thế “
Trong dụ ngôn anh Lazaro nghèo khổ và ông phú hộ thì chúng ta gặp thấy chữ “khốn” này. (Lc16,19-31). Cái đáng suy nghĩ là người phú hộ không đánh đập, xua đuổi hay chửi mắng người nghèo ngồi trước nhà mình, chỉ có điều là không giúp đỡ người nghèo trong khi ngày nào cũng mở yến tiệc linh đình trong nhà ! Sau khi chết thì anh nghèo đói Lazaro lại được phúc còn người phú hộ lại phải khốn !
4. Theo Phúc Âm Thánh Mattheu chương 25 thì ngày phán xét cuối cùng cái chuyện giúp đỡ người nghèo lại là điều kiện tiên quyết của hạnh phúc thiên đàng: “ Vì xưa Ta đói các ngươi cho ăn , Ta khát các ngươi cho uống . . .”
Mình không biết là ai dạy, người Thượng có lời cầu nguyện trước khi dùng bữa ăn như thế này : Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì đã cho chúng con của ăn, nhưng xin Chúa cũng cho của ăn cho người đang phải đói khát. Amen.
5. “Cho thì có phúc hơn là nhận”.(Cv 20,35)
Chúa Giêsu dạy như vậy. Cho thì mình trở nên “nghèo” hơn, nhận thì mình trở nên “giàu” hơn chứ ? Nghèo mà lại phúc hơn giàu sao ? Ngược đời là như vậy !
Cái PHÚC ở đây là vì được Chúa ban lại rất lớn: gấp trăm, gấp ngàn và được hạnh phúc Thiên Đàng.

Lạy Chúa, xin cho con biết cho đi để con được nhận lãnh từ lòng quảng đại đầy yêu thương của Chúa. Amen

Lm Nguyển Vân Đông (Kontum)