Niềm vui Giáng Sinh

Niềm vui Giáng Sinh đã về, Giáo Hội long trọng mừng Đêm Cực Thánh trong tiếng chuông ngân, trong kinh Vinh Danh được hát vang trong thánh lễ sau bốn tuần Mùa Vọng chờ đợi. Đối với cộng đoàn chúng tôi là một niềm vui khôn tả sau những ngày cách ly nay chị em lại về đoàn tụ cùng với cộng đoàn dâng lễ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ và chữa lành.

Vào lúc 19g00, cộng đoàn cử hành canh thức, không như những năm trước có diễn nguyện, năm nay chỉ có suy niệm, xen kẽ các bài hát thì 19g30 cộng đoàn bước vào thánh lễ, Trong bài giảng, cha chủ tế nói về sự Bình An mà Chúa ban cho nhân loại khi Con Chúa Nhập Thể làm người, sự Bình An mà Chúa ban làm cho chúng ta không còn sợ hãi khi đối diện với những chông gai, sóng gió của cuộc đời cho dù đại dịch đang càn quét chúng tôi, thì trên gương mặt chúng tôi vẫn nở nụ cười của sự vui tươi, bình an trong Chúa.

Sau thánh lễ, cộng đoàn có bữa ăn nhẹ, chị em sum họp và trò chuyện “vui như tết.”,

Tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.