Nhật Ký …Tình Nguyện.

Tạ ơn Chúa với một tuần trôi qua trong sự bình an của Chúa. Điều hạnh phúc nhất của con chính là mỗi sáng con được tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ. Điều đó đồng nghĩa với việc Chúa luôn theo con trong ngày sống của con.
 Công việc của con không phục vụ trong khu cách ly, cũng không tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân. Nhưng con lại tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội: người già, trẻ, giàu, nghèo, có cả thành phần nằm trên xe lăn, đó là khu vực tiêm Vắc-xin. Con có trách nhiệm phát giấy khai báo y tế và hướng dẫn mọi người điền thông tin. Công việc nghe qua thật đơn giản, nhưng khi bước vào làm thì thật nhiêu khê. Bởi không phải tất cả mọi người đều được tiêm và có nhiều vấn đề phải giải quyết. Trong những ngày làm việc cũng  xảy ra vài sự cố. Sự cố lớn nhất đó là mải làm việc mà quên báo cơm, đến giờ nghỉ để ăn trưa, thì chết rồi,  quên chưa báo cơm. Vậy là chị em đành nhịn đói ra về, rất may ở nhà còn mì tôm, nên trưa hôm đó cả đội cùng ăn mì tôm thay cơm. Thế mà lại vui.
Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn đồng hành với con và gìn giữ con.
Sr. Maria Tuyết, sss.