Một giờ bên Chúa

MỘT GIỜ BÊN CHÚA

 

Nhìn lại một tuần qua, ôi! linh ảnh của Lòng Chúa Thương Xót. Ngài đã về với ngôi nhà Nữ Tỳ Thánh Thể trong sự hân hoan chào đón của chị em trong cộng đoàn. Chúng con được hưởng hồng phúc trải dài trong một tuần lễ. Niềm vui và hạnh phúc khó tả  khi con đã chuận bị sẵn sàng với một tâm hồn vui tươi mau mắn đón Chúa về ngôi nhà thân thương của chúng con.

  Vào chiều cùng ngày, con được tham dự Thánh Lễ khai mạc cho một tuần hồng phúc ấy. Con tim bồi hồi với lòng ùa về sự mừng rỡ và biết ơn, lời tạ ơn không ngơi của con sau khi được rước Mình Máu Thánh Chúa vào tâm hồn mình.

Và hôm nay con hạnh phúc hơn khi được một giờ chầu, một giờ thinh lặng bên Chúa và được ngắm nhìn Ngài thật lâu trong nhà nguyện tĩnh lặng. Chúa ơi! Được ở với Ngài và ở trong Ngài, con cảm nếm được tình yêu của Ngài và lòng thương xót vô bờ bến của Ngài dành cho con. Nói về lòng thương xót của Chúa thì bao nhiêu cho đủ. Đối với cuộc đời con là một phép màu Chúa ban và chính lòng thương xót của Chúa là nơi con “tựa đầu”.

Với tâm tình trong ngày đón rước Chúa, con hân hoan trong lòng vì được Chúa ghé thăm và đặc biệt được Chúa nhìn con và con nhìn lên Chúa. Trong giây phút con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, không nói điều nhưng đã hiểu rõ những tâm tư ước nguyện của con. Ánh mắt Chúa êm ái khiến con “say sưa” không chợp mắt. Nhìn Chúa hồi lâu, con như đang nhìn ngắm “Vị Chúa yêu” và Chúa chính là tình yêu của đời con. Trái tim con như bồi hồi bởi vì con nhìn vào cạnh sườn đâm thâu của Chúa. Hai tia sang toát lên những tia hy vọng, những vết thương ấy đã đưa con đến vùng trời yêu thương của sự bao dung, tha thứ và tất cả tình yêu của Chúa.

Nếu Chúa là mẹ hiền
Con mong làm em bé
Nếu Chúa là suối mát
Con muốn làm đàn nai
Làm đàn nai luôn mong suối mát
Làm em bé luôn mong mẹ hiền.

Lạy Chúa, với nguồn suối tươi mát của lòng Chúa thương xót, con luôn ước mong được Ngài ôm ấp như vòng tay mẹ hiền và con muốn làm em bé của Chúa với sự đơn sơ nhỏ bé để được Ngài yêu thương và che chở trong lòng thương xót của Ngài.

Tâm tình trọn một giờ của con dành cho Chúa tuy chưa được trọn vẹn, nhưng con cảm nhận trong tâm hồn mình như một lực hấp dẫn đưa con tiến đến gần hơn với trái tim yêu thương của Chúa. Tâm tình con đây xin khép lại với lời tạ ơn dâng lên Chúa. Tạ ơn Ngài vì những ân huệ sớm chiều Ngài ban.

 Maria Lâm Thị Thuỷ Tiên –Dự Tu