“Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín…Hãy vào hưởng niềm hoan lạc của chủ ngươi.” (x.Mt 25,21)
Sáng nay vào lúc 8g ngày 13.01.2026, tại Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Cha Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường – Quản hạt Giáo hạt Tân Mai đã chủ sự Thánh lễ an táng Dì Maria Phạm Thị Thanh Loan – Người Nữ tu đã hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, cho Giáo hội và Hội Dòng.
Cùng đồng tế, có quý Cha Dòng Thánh Thể, Cha Chánh xứ Micae, Cha Chánh xứ Bảo Thị và quý Cha trong Giáo hạt, quý Cha thân quen với Tỉnh Dòng và sự hiệp thông sâu xa của quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân của Dì, quý khách và đặc biệt là của quý chị em Nữ Tỳ Thánh Thể từ các cộng đoàn quy tụ về. Trước Thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ được cùng nhìn lại Tiểu sử, hành trình đức tin, cuộc đời dâng hiến và sứ vụ của Dì Maria trong Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.
Dì MARIA PHẠM THỊ THANH LOAN (DÌ NĂNG): Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1932 tại Xá Thị, Thái Bình. Dì là con thứ ba trong một gia đình có 6 người con. Năm 1954, dì theo gia đình di cư vào Nam và sống tại Giáo xứ Bảo Thị, xã Xuân Định, Tỉnh Đồng Nai.
-
Dì đã gia nhập Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể và được Tận hiến ngày 16/02/1985.
-
Ngày 07/06/1992, Dì vào Tập Viện và Tập Tu tại Cộng Đoàn Nhà Chính ở Tam Hiệp.
-
Ngày 20/06/1993, Dì được Tuyên Khấn lần Đầu tại Nguyện đường Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.
-
Ngày 25/07/1996, Dì được Tuyên Khấn Trọn Đời trong Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.
Có thể nói cuộc đời Dì Maria Phạm Thị Thanh Loan là MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH PHỤC VỤ VÀ DÂNG HIẾN LIÊN LỈ.
Từ lúc gia nhập Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể đến năm 1992, Dì sống và phục vụ tại Giáo xứ Thái Xuân – Bảo Định. Sau Năm Tập tại Cộng Đoàn Nhà Chính, năm 1993 đến năm 2003 dì lại tận tâm sống và phục vụ tại Cộng đoàn Bình Hải. Cuối năm 2000, sau khi bị tai biến, Dì trở về Nhà Chính để an dưỡng và nghỉ hưu. Vốn là một người hiền lành, khiêm nhường, chịu thương chịu khó lại luôn tiết kiệm, chắt chiu, biết chăm lo cho chị em và nhất là yêu mến và trung thành với ơn gọi nên Dì được cha Bề trên Giuse và Hội dòng tín nhiệm trao sứ mệnh làm Phụ Trách Cộng đoàn trong nhiều năm.
Suốt 25 năm trời phải ngồi xe lăn, Dì vẫn sống tốt, sống vui và sống đúng căn tính Tôn Thờ của chị Nữ Tỳ Thánh Thể. Dì luôn trung thành với các giờ giấc sinh hoạt chung, nhất là việc tham dự Thánh lễ hằng ngày, cử hành các Giờ Kinh Phụng vụ, Chầu Thánh Thể chung và riêng. Dì luôn cố gắng tự vận động, chăm sóc cho bản thân để bớt phải nhờ chị em giúp đỡ. Dù phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng Dì vẫn say mê nuôi hồ cá nhỏ, trồng và chăm sóc những cây cảnh dễ thương để giải trí và làm xanh môi trường sống. Khi nào chị em ghé thăm, Dì cũng đón tiếp bằng nụ cười và những câu chuyện vui, có khi còn dí dỏm, thân thương. Bệnh tật chắc hẳn đã làm cho dì có những hạn chế và đớn đau, thế mà Dì vẫn đón nhận và chịu đựng trong nhẫn nại, cậy trông. Thời gian cuối đời, bệnh nặng hơn, đau đớn bứt dứt hơn nhưng Dì vẫn luôn trung thành tham dự Phụng vụ chung, đặc biệt là chầu riêng trước Thánh Thể Chúa.
Sau vài giờ đồng hồ nhập viện cấp cứu, Dì được đưa về Nhà dòng. Lúc 13g50 ngày 11/01/2026 Dì an bình trở về với Chúa trong vòng tay Dì Bề trên Giám tỉnh, quý chị em Nữ Tỳ Thánh Thể và các cháu của Dì trong những lời kinh nguyện thiết tha.
Cùng với Dì Maria, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, đã giúp Dì sống trọn đời người, trung tín với Chúa trong ơn gọi Nữ Tỳ Thánh Thể cho đến hơi thở cuối cùng. Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ xót thương, thứ tha những thiếu sót lỗi lầm và sớm đưa Linh Hồn Dì MARIA về hưởng Tôn Nhan Chúa. Và xin Dì ở bên Chúa, cũng cầu nguyện cho Tỉnh Dòng, cho chị em chúng con biết noi gương Dì, tiếp nối lòng say yêu Thánh Thể và trung tín chu toàn sứ vụ Chúa và Hội dòng trao, để ngọn lửa Thánh Thể Chúa được bừng cháy lên trong lòng thế giới hơm nay.
Sơn Mai Hoa,sss.
