MỒNG MỘT TẾT NHÂM DẦN

1/ Năm Canh Dần, ta chúc nhau:

+Mạnh như hổ, Dũng cảm như hổ
+Nhưng đừng dữ như hổ và đừng đội lốt hổ để hù dọa nhau

+ “Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu lâu”

Vậy SỐNG LÂU là mục tiêu của đời sao?

+ Thánh Toma chết 49 tuổi, Nguyễn Huệ 40, Alexandre Đại Đế 33, Hàn Mặc Tử 28, Thánh Gierado 29, T.Terexa HĐ 24, T.Luxia 13, Maria Goretti 12, Chúa Kito 33, cá sấu 250 năm, quạ vẹt 200, cá măng cá chép 100, rùa 300 năm…

+Con người, vạn vật cỏ cây già đi theo quy luật đào thải và có người sống lâu lập nhiều công trạng, nhưng có người lại chất đầy tội ác. Do đó sống lâu không quan trọng. Sống lành mới quan trọng, sống thánh mới quan trọng.

2/ Tết là Tiết Xuân, là Mùa Xuân, trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc.
+Nhưng Thiên Chúa mới là MÙA XUÂN VĨNH CỬU
3/ Thiên Chúa tạo dựng, là nguyên lý, là khởi đầu, là lý do đầu tiên, tác giả đầu tiên của mọi loài, là chủ mọi tạo dựng và cũng là cùng đích của mọi loài. Con người bị cám dỗ sống tìm hưởng thụ, trong khi định mệnh con người là thiêng liêng và vĩnh cửu. Vậy con người phải đặt ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Trời, sống phó thác, mọi sự khác Chúa sẽ ban cho
4/ Tết là ngày đầu tiên của một năm, 365 ngày, 8760 giở. Là Tết Minh Niên vì một Năm Mới tươi sáng mở ra, một tương lai mở ra, một quãng thời gian Chúa ban.
Năm cũ đã qua rồi
Dòng sông đời trôi chảy
Mọi sự cần đổi thay
Canh tân và đổi mới
Mọi sự cần được nâng cấp, chuyện đời cũng như chuyện đạo. Thêm một năm, tăng một tuổi, chúng ta phải gia tăng phẩm chất đạo hạnh theo thời gian, cư xử lịch sự văn minh, bảo vệ môi trường, không xả rác, không ồn ào karaoke phiền hàng xóm, trọng người, hiếu khách v.v.
5/ Điểm lại những mẫu đời sống trong lịch sử:
+Thời thượng cổ: Homo ludens = ham sống với cơm bánh, giải trí,lễ hội
+Thời trung cổ: Homo mittelalter = Hành hương, viếng thăm
+Thời phục hưng: Homo eriditus = học thông, phát minh
Homo faber = lao động, kỹ thuật
Homo economicus = kinh tế
+Thời hiện đại: Homo consumptor = tiêu thụ
Homo internet
Homo festival = sống vội, yêu vội, cái gì cũng vội
+Riêng người có đạo: SỐNG LÀNH, SỐNG HIỀN, SỐNG THÁNH, con người của Tin Mừng, của Thánh Kinh
Và đây cũng là quyết tâm sống của chúng ta trong Năm Mới này và suốt cả đời. tqt28

Lời nguyện làm phép lộc thánh:

Lạy Chúa, Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu, là nguồn mọi phúc lành
Xin Chúa chúc lành + cho những Lộc Thánh này, chứa đựng Lời của Chúa
Là Phúc Lộc, ơn thiêng mà Chúa sẵn lòng ban cho chúng con
Xin cho chúng con biết chăm chỉ thực hiện lời Chúa dạy
Để mang lại Lộc Thánh thiêng liêng cho bản thân, cho gia đình, cho giáo xứ
Và cho tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng con
Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kito Chúa chúng con. Amen.

Lm Trần Quang Truyền