Lời Cầu Nguyện Ôm Tròn Thế Giới…

Trong tâm tình hân hoan mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa-Lễ Huy Hiệu của Dòng Nữ tỳ Thánh Thể, tất cả quý chị em trong Dòng, đặc biệt là Tỉnh Dòng Nữ tỳ Thánh Thể Việt Nam đã chuẩn bị một tuần lễ với những Bài Tin Mừng và những suy tư về Bí Tích Thánh Thể để hướng tâm hồn về ngày mừng lễ.
Thế nhưng năm nay, trong tình hình chung của toàn thế giới và cách riêng đất nước Việt Nam đang sống trong thảm họa nhiễm Virus Corona. Vì thế, tất cả mọi chương trình, Thánh Lễ… đều không thể tổ chức như mọi năm. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể không vì thế mà thiếu những giờ ở bên Thánh Thể Chúa. Trái lại, mỗi chị Nữ Tỳ lại càng mang trong tâm lòng nỗi trăn trở hơn với nỗi đau của toàn nhân loại khi đến trước Thánh Thể.  Bởi vì, chúng tôi biết mối tương quan của mình với anh chị em và vì vậy: “Chúng tôi cũng dâng toàn thể tạo vật với những hy vọng và khổ đau của nhân loại mà chúng tôi ý thức mình liên đới.” (Ls #27.2)
Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi luôn gắn bó với Thánh Thể Chúa, tin tưởng Người luôn đồng hành, yêu thương và nâng đỡ con cái của Người, nhất là trong những lúc con người đau khổ, rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Thế nên, hơn bao giờ hết, trong ngày Lễ kính Mình Máu Chúa, từng cộng đoàn Nữ Tỳ đã có những giờ tôn thờ Thánh Thể cách đặc biệt và chắc chắn mỗi chị em đã tha thiết cầu xin với Chúa Kitô-Đấng Trung Gian duy nhất chuyển cầu cho toàn Thế giới trong hoàn cảnh đau thương này như câu Luật sống Dòng chúng tôi đã nhắc nhở:  “Khi chúng tôi tôn thờ Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể… Với lòng tin  và tình mến, chúng tôi tiến vào sự năng động của Hy Tế nhờ lời Ca tụng, Tạ ơn, sự Hòa giải và Chuyển cầu cho Giáo Hội và cho toàn Thế giới.”( Ls # 30)
Tâm niệm của chúng tôi là luôn dâng lên Thánh Thể lời cầu nguyện ôm tròn Thế giới. Nhất là trong thời điểm hiện tại con số nhiễm virus mỗi ngày gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy về sự chia cách giữa gia đình, ảnh hưởng kinh tế… và sẽ khó khăn về mọi mặt. Vậy, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn luôn hiện diện trên Bàn Thờ của mỗi Cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể và luôn đồng hành với nhân loại: “Bí Tích Thánh Thể tỏ hiện  cho chúng tôi một cách duy nhất sự hiện diện thường xuyên của Chúa Kitô, sẽ thúc đẩy chúng tôi chiêm ngưỡng Người không ngừng trong niềm  tin, trải lòng ra  với Người, sống trong tình yêu thương của Người, đồng thời dấn thân trong hy vọng và vui mừng.” (Ls #29.2) Chúng tôi thay cho biết bao anh chị em ngày đêm tôn thờ yêu mến Chúa và đem đặt trước Thánh Thể Chúa tất cả nỗi lòng của anh chị em đau khổ, đồng thời cũng kín múc nơi Chúa nguồn trợ lực để dấn thân phục vụ.
+Sơn Mai Hoa,sss.
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Bình Đa (Nhà Chính)
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Bình Hải
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Tân Bình
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Tân Cang

+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Kim Thượng

 

+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Hiền Hòa
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Chu Hải
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Hoàng Mai

+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Dackmil
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Eabar
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Ban Mê
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Pleiku
+Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Chàm Trẹt