LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÂN CÔI-BÌNH HẢI

“Mân Côi về muôn con tim rộn rã
  Mân Côi về cho hạnh phúc trào dâng.”
Trong nhà đạo chúng ta có một truyền thống tốt đẹp. Đó là cứ mỗi dịp tháng 10 về, muôn con tim khắp nơi lại hướng về Mẹ cùng tấu lên tâm tình tạ ơn. Cộng đoàn chúng tôi cũng hòa chung truyền thống ấy; đó là vào lúc 10g ngày 02/ 10/ 2022, Cha Micae Đỗ Hồng Quý -Chánh xứ Bình Hải, đã đến dâng Thánh Lễ mừng Bổn mạng Cộng Đoàn, cùng với sự hiện diện của Dì Giám Tỉnh, Quý Dì trong Tỉnh Dòng, Quý thân nhân, ân nhân là những người gắn bó mật thiết với Cộng Đoàn, cùng nhau dâng lời tri ân đặc biệt dành cho Mẹ trong tháng Mân Côi này.
Đầu lễ, Cha chủ tế mời gọi mọi người cùng hướng về Đức Maria như mẫu gương cho đời sống tín thác và yêu mến. Tình thương của Mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước của đoàn con nơi dương thế. Qua kinh Mân Côi, với tâm tình yêu mến Mẹ, chúng ta sẽ tìm được sự nâng đỡ, chở che và yêu thương của Mẹ trong mọi biến cố cuộc đời từng người.
Trong bài chia sẻ, Cha cũng nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng của Lời Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là lời kinh bình dân và việc mỗi người đón nhận Lời Kinh ấy, chính là lúc từng người đón nhận sứ mạng Lời, cưu mang Lời và mang Lời đến cho người khác. Vì chính Lời đã nhập thể trong cung lòng Đức Maria.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ niềm vui với bữa ăn đầy ấm áp tình thân…..
+ Lạy Mẹ Maria!
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi 
– xin cầu cho chúng con.
Xin dạy chúng con có được sự khiêm tốn như Mẹ, thú nhận mình giới hạn và không hiểu hết được mọi sự để chúng con luôn cần Chúa.
Xin dạy chúng con có được tâm hồn chiêm niệm như Mẹ, để luôn bén nhạy và nhận ra thánh ý Chúa qua từng biến cố trong đời sống.
Xin dạy chúng con sống âm thầm và trung thành như Mẹ, lặng lẽ dâng hiến từng ngày sống, cả đời sống cho Thiên Chúa, cho Cộng đoàn nơi chúng con đang phục vụ, và cầu nguyện cho những người đã qua đời, sớm được cùng Mẹ chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa.
Qua lời kinh Mân Côi gắn với những buồn vui mỗi ngày, xin Mẹ cho chúng con càng ngày càng hiểu biết và sống thân tình với Mẹ hơn cho tới khi kinh Kính Mừng cuối cùng rời khỏi môi chúng con.
Xin Mẹ tiếp tục cầu bầu, dẫn dắt và chở che cộng đoàn chúng con, để chúng con có thể vững bước trên hành trình theo Chúa tiến về nhà Cha trên Trời Amen.