HỒNG ÂN TIÊN KHẤN.

Hôm nay ngày 09/12/2019, Tỉnh Dòng Nữ tỳ Thánh Thể hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và đặc biệt, Tỉnh Dòng chọn ngày này để cử hành nghi thức Tuyên Khấn Lần Đầu cho hai em:

Lucia Trương thị Lệ Huyền và Maria Đậu thị Vạn

để nhờ Mẹ Maria cầu bầu cho các Tân Khấn Sinh trong đời dâng hiến và noi gương Mẹ, các em vững bước theo Chúa Kitô đến cùng.

Thánh Lễ được cử hành vào lúc 5g sáng, với sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể – Chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Chánh Xứ Bùi Thái, Cha Chánh Xứ Tân Lợi-Gp. Buôn Mê Thuột và Cha Antôn Nguyễn Quang Tuấn. Dẫu cho khí trời đã trở lạnh, nhưng trong ngôi nguyện đường của Tỉnh Dòng lại cảm thấy thật ấm áp trang nghiêm khi tất cả quý cha, quý ông bà cố, thân nhân của các tân khấn sinh và quý chị em Nữ Tỳ của cả Tỉnh Dòng đã xum họp để cùng Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho hai em tuyên khấn. 

Khởi đầu Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng với Mẹ Maria tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho hai em tuyên khấn, bởi vì ngày hôm nay, người ta dường như đã quên Thiên Chúa, rời xa Thiên Chúa, trong khi hôm nay lại có những chị em can đảm dấn bước theo Chúa.

Và trong bài giảng lễ, Cha chánh xứ Bùi Thái đã chia sẻ với cộng đoàn và nhất là với hai tân khấn sinh về Lời Khấn của Đức Mẹ “Khi Mẹ thưa với sứ thần: ‘Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng’, Mẹ đã khấn đời Khiết Tịnh. Lúc Mẹ nhận mình ‘Tôi đây là nữ tỳ của Chúa’, Mẹ nhận mình chỉ là nữ tỳ nghèo hèn và Mẹ đã sống đức Khó Nghèo. Và rồi khi thưa ‘Xin Vâng’, Mẹ đã khấn Đức Vâng Phục với Chúa. Vậy Mẹ Maria là mẫu gương cho cuộc đời dâng hiến của các chị em. Khi các chị tuyên khấn, các Linh mục dự lễ thường hay gọi đùa là “Khấn rồi đời”- nghĩa là sau khi tuyên lời khấn, các chị thuộc trọn về Chúa chứ không còn lập gia đình nữa. Hay có cha nói các chị “Khấn lộn đời”- là các chị đi ngược với dòng đời. Bởi ở đời người ta chuộng chủ nghĩa cá nhân, tự tôn và coi trọng cái tôi của mình, thì các chị lại chọn Vâng Phục Bề trên, có thể kém nhân đức hơn, không giỏi bằng các chị. Ở đời với bằng cấp đại học, các chị sẽ tìm được người yêu, sẽ có quyền có tiền trong tay và có quyền sai khiến con cái của mình. Thế nhưng các chị lại chọn sống Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục… Thật khó để có thể trung tín đến cùng và giữ trọn Lời Khấn. Cần phải có ơn Chúa trợ giúp từng ngày sống. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện đặc biệt cho hai tân khấn sinh…”

Trong Nghi thức Tuyên Khấn, Cha Chủ tế đọc lời nguyện khởi đầu, trao Luật Sống cho các em và dâng lời nguyện Thánh Hiến. Với sự hiện diện của Dì Giám Tỉnh và Dì Thư Ký Tỉnh nhận lời các em Tuyên khấn. Từng em đã can đảm và tín thác cất cao lời Tuyên Khấn: “Lạy Chúa, trong ý định tình yêu của Chúa, Chúa đã gọi con… Con là… Xin tuyên khấn lần đầu… sống những lời khuyên Phúc Âm… Con nương tựa trên lòng trung tín vững bền của Chúa. Xin lấy Thần Khí Chúa mà thánh hiến con…” Và hai em cùng cất cao lời ca cảm tạ, cầu xin cho được vững bước theo Chúa.

Kết thúc Thánh Lễ, Dì Giám Tỉnh đại diện Tỉnh Dòng cảm ơn Cha Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể, vì tình yêu thương con cùng Thánh Tổ Phụ đã đến chủ tế Thánh Lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các tân khấn sinh, cảm ơn Cha Giảng lễ, quý cha đồng tế, và đặc biệt cảm ơn quý ông bà cố và thân nhân đã quảng đại dạy dỗ các em và dâng hiến các em cho Chúa. Cha Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể cũng chúc mừng Tỉnh Dòng có thêm những khấn sinh mới và chúc mừng hai tân khấn sinh với lời thân thương “Cha chúc mừng hai con…” 

Sau Thánh Lễ, quý Cha và quý thân nhân đã cùng chung vui với tân khấn sinh và cộng đoàn trong bữa sáng, tuy đơn sơ nhưng đậm tình yêu thương và thân thiện. Các em Tập viện, Học viện, Cha xứ Tân Lợi và thân nhân cũng có những tiết mục ca, múa góp vui cho bữa ăn huynh đệ này.

 “Tạ ơn Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Nguyện xin Mẹ Maria ban muôn ơn và gìn giữ hai em trong vòng tay yêu của Mẹ. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể mãi là tâm điểm và nguồn sống nâng đỡ hai em trong mọi hoàn cảnh và trên từng nẻo đường các em đi. 

Tỉnh Dòng Và Hội Dòng CHÚC MỪNG HAI TÂN KHẤN SINH.

Sơn Mai Hoa,sss.