Hồng Ân Nối Tiếp Hồng Ân…

Hôm nay ngày 31/5/2019, Thánh Lễ Tuyên khấn  lần đầu, Vĩnh Khấn và Ngân Khánh Khấn Dòng được long trọng cử hành tại Nguyện đường Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, với vị Chủ tế là Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục GP. Xuân Lộc, cùng với quý Cha quản hạt, quý cha Dòng Thánh Thể, quý cha xứ, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo thân nhân, bạn hữu của quý chị em.

Lời Ca “Ngày Hạnh Phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử, để hiến dâng trọn đời…” được ngân vang lên trong tâm tình hân hoan của  chị em Nữ Tỳ Thánh Thể và của tất cả mọi người đến tham dự Thánh Lễ.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse mượn lời Ngôn sứ Giêrêmia để nhắn nhủ với cộng đoàn phụng vụ và cách riêng với các chị em khấn dòng và kỷ niệm khấn dòng: “Chúa đã quyến rũ con…con không cưỡng lại…và cuối cùng Chúa đã thắng con.” Chắc chắn chị em cũng đã có nhiều cố gắng để nói được rằng “Chúa đã quyến rũ con và con để cho Chúa quyến rũ… Chúa mạnh hơn con…” Cuộc đời tu trì là đời của cá nhân với Chúa. Đặc biệt các chị em khấn dòng, hãy mở lòng ra tới biên cương của toàn thế giới và nói với mọi người rằng mình đã gặp được Chúa, rất vui mừng. Cũng như khi Đức Mẹ gặp bà Elisabeth, Mẹ đã mang Chúa đến và bà Elisabeth nói với Mẹ “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm.”

Những người khác nhìn vào những người dâng hiến là người của Chúa đến với họ. Viêc mở lòng ra và tìm kiếm Chúa hòa quyện nhau. Vì thế, làm sao không chỉ gặp Chúa một lần. Làm sao cho người ta nhận ra không phải người tu sĩ là người tài giỏi dễ thương…nhưng là người có Chúa, được Chúa thấm vào từng thớ thịt của con người. Người thuộc về Chúa phải để khi người ta gặp gỡ, người ta thấy mùi Chúa Giêsu như người hút thuốc khi bắt tay người khác cũng có mùi thuốc lá… Giáo hội cần các con. Giáo phận cần các chị em. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.”

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lần đầu, tuyên khấn trọn đời và các chị mừng ngân khánh lập lại lời tuyên khấn.

Thánh Lễ đã được cử hành thật sốt sắng trang nghiêm trong bầu khí vui tươi. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Soeur Bề trên Tổng Quyền Fe Manalo đã đại diện dâng lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và quý thân nhân của chị em. Soeur cũng đã trao cho các chị em Nữ Tỳ một thông điệp của Cha Thánh Tổ Phụ Eymard về việc dâng hiến.

Sau cùng, Đức Cha Giuse ban cho các chị em tuyên khấn và mừng ngân khánh những lời huấn từ với 3 điểm: 

” + Tôi xin chúc mừng…Chúc mừng vì niềm hân hạnh của gia đình được có người con Chúa chọn. Đây là một quà tặng Chúa ban cho tỉnh dòng và gia đình được Chúa chọn. Chúc mừng Tỉnh dòng và các gia đình ông bà cố. Như Đức Mẹ hiến dâng Chúa Giêsu, Mẹ đứng dưới chân Thập giá như cùng hiến dâng hy tế con mình lên Chúa Cha. Xin quý ông bà cố tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ con của mình.

+ Cảm ơn Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể đã có các cộng đoàn chị em trong Giáo phận cùng với các dòng khác phục vụ Giáo phận. Cảm ơn Tỉnh dòng đã huấn luyện và gởi các thành viên đến các cộng đoàn phục vụ Giáo phận.

+ Nói với các con những người Khấn lần đầu, Khấn trọn đời và các chị mừng ngân khánh. Xin hãy Hạnh Phúc trong cuộc đời Dâng hiến. Hạnh phúc vì thuộc về Chúa Giêsu. Chỉ Hạnh phúc trong đời Dâng hiến mới đụng chạm được vào lòng và tâm trí của con người trong thời đại hôm nay. Hôm nay, xin hãy lấy những điều Cha Thánh Tổ phụ dạy đưa vào trong cuộc đời cụ thể  của mình để sống… Chỉ tựa vào một mình Chúa và không cậy dựa vào cái gì khác. Khi bị lấy đi cái này cái kia  trong khi đã chọn Chúa rồi thì không sợ. Hãy Hạnh phúc vì thuộc về Chúa Giêsu. Đó là những lời cha muốn nhắn nhủ với các con hôm nay.”

Tạ ơn Thiên Chúa biết bao về hồng ân được yêu thương đoái nhận vào gia đình của Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho các Tân Khấn Sinh và quý chị mừng ngân khánh hôm nay được luôn mãi thuộc về Chúa và sống xứng đáng với ân huệ Tình yêu cao quý này.

 Sơn Mai Hoa, sss