ĐƯỢC TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ĐỤNG CHẠM…

“Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa
Lòng mừng vui trong Chúa Đấng cứu độ tôi…”
Cùng với M Maria, Chị em Nữ Tỳ Thánh Thể cất cao lời ca khen Thiên Chúa về Hồng ân lớn lao mà trong ngày Lễ Kính Đức Maria Thăm Viếng – 31/5/2022, Tỉnh Dòng đã đón nhận năm em Tiên Khấn và hai em Vĩnh Khấn.
Thánh Lễ Khấn Dòng hôm nay được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Nguyên Giám mục GP. Xuân Lộc chủ tế, cùng với quý Cha đồng tế: Cha Quản hạt Giáo hạt Tân Mai, Cha Tân Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể, quý Cha trong ban Tổng cố vấn và quý Cha Dòng Thánh Thể, quý Cha xứ của các em Khấn sinh, quý Cha của các Dòng và quý Cha thân quen của Tỉnh Dòng. Cùng với sự hiện diện của quý Ông Bà Cố và thân nhân, quý Tu sĩ nam nữ và quý khách.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã chia sẻ thật chân thành với cộng đoàn phụng vụ và đặc biệt là với các em chuẩn bị Tuyên khấn: Mỗi người chúng ta như những đóa hoa, buổi sáng thì nở ra khoe sắc tỏa hương, nhưng khi trời tối lạnh thì nó khép lại. Đó là hình ảnh diễn tả tâm hồn người tín hữu được tình yêu của Thiên Chúa đụng chạm vào. Để cho tình yêu của Chúa đụng chạm vào, thì con tim của người đó mới mở ra, làm cho tất cả bầu khí được hân hoan vui mừng… Chúng ta thấy các tín hữu đầu tiên, họ như những đóa hoa ban ngày, hân hoan vui sướng, lòng họ được tình yêu của Chúa đụng chạm vào cho nên mở ra, và không còn bị ràng buộc bởi các vật chất của cải, bán hết nhà cửa đất đai của mình, để chung vào rồi chia lại cho nhau. Biến của cải thành dụng cụ của truyền thông, của luật thương yêu, cho nên không có ai thiếu thốn gì cả.Trong Bài Tin Mừng cũng vậy, Chúa nói ai là mẹ ta, ai là anh chị em ta? Đó là những kẻ đã để cho Thiên Chúa Cha đụng chạm vào, cho nên chỉ muốn làm theo ý Chúa Cha. Do vậy, nhìn thấy mỗi người là cha là mẹ là anh chị em của mình. Vì thế, gặp ai cũng vui, ai cũng có thể yêu thương được. Và khi được như vậy, nó sẽ làm cho tất cả bầu khí tươi vui hạnh phúc. Hôm nay bảy chúng con tuyên hứa trọn đời và lần đầu, đó là chúng con đã được tình yêu của Chúa đụng chạm vào và chúng con đã để cho Chúa đụng chạm vào lòng chúng con, cho nên cách chúng con làm lan tỏa niềm vui vừa nghiêm trang vừa thánh thiện vừa hết sức huynh đệ.của mọi người tham dự Thánh Lễ hôm nay.. Điều quan trọng là phải làm sao để đóa hoa nở luôn mãi, lạnh nó cũng nở. Làm sao để cho mình thấy mọi người là cha mẹ, là anh chị em của mình cho dù người đó không thương yêu mình. Đó là sứ mệnh Chúa trao cho mình. Chúng con làm sao để cho lòng mình luôn luôn được Chúa đụng chạm vào thì mình đã được đầy đủ rồi, thì trong mọi hoàn cảnh, mình an bình, hạnh phúc, và làm cho những người chung quanh cũng được an bình hạnh phúc. Cả những người nào từng khổ, thấy sự an bình hạnh phúc của mình cũng phải đặt dấu hỏi trong lòng trong trí của họ và họ sẽ khám phá ra “Oh có cái gì lạ nhỉ, cái chị dòng Nữ tỳ Thánh Thể… sao chị ấy đại lượng thế, lòng mở rộng… mình làm như vậy mà chị ấy không cáu kỉnh, không mắng lại mình… có cái gì lạ? Thưa có cái CHẤT GIÊSU ở trong lòng. Vấn đề đặt ra là luôn luôn như vậy, chứ không phải lúc này thì có lúc kia thì không. Nếu lúc này có lúc kia không thì dễ lắm ai làm cũng được. Với người thương yêu mình thì mình vui vẻ tươi cười hạnh phúc. Với người không ưa mình thì mình tránh xa đi. Người mà có Chất Giêsu thì  trong mọi hoàn cảnh, với ai cũng có thể luôn nở nụ cười, đó là niềm vui đích thực của người môn đệ để cho Chúa chiếm đoạt mình trong mọi lúc… Thiên Chúa Cha trong Chúa Giêsu đã chúc phúc cho chúng ta mọi ơn lành và chúng ta phải trở nên tinh tuyền trước mặt Chúa…không phải là không có tội lỗi vết nhơ. Tinh tuyền là hoàn toàn được Chúa thấm nhuần vào. Cho nên đụng vào đâu người đó thì đụng vào cái CHẤT CHÚA: cách nói đó là cách nói của Chúa, cách phản ứng đó là cách phản ứng của Chúa…từng lời, đòi buộc người môn đệ của Chúa – một người đã ký kết giao ước tìn yêu phải biết mình, giữ Chúa trong lòng mình…” 
Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời thật trang nghiêm và sốt sắng. Qua lời tuyên khấn, nhận Luật sống, Huy hiệu Dòng, nhận nhẫn, ký sổ và những lời nguyện, từ đây các em được Chúa thánh hiến để thuộc trọn về Chúa.
Cuối Thánh Lễ, chị Giám Tỉnh dâng lời cảm ơn Đức Cha Giuse và quý Cha, quý Tu sĩ, quý khách. Và đặc biệt là cảm ơn quý Ông bà Cố đã quảng đại dâng con cho Chúa.
Thánh Lễ Khấn Dòng khép lại. Tiếp nối là bữa tiệc huynh đệ ấm áp tràn đầy niềm vui gặp gỡ thăm viếng.
Tạ ơn Chúa muôn đời về hồng ân Thánh Hiến Chúa ban cho chị em. Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Thăm Viếng luôn chăm sóc gìn giữ quý chị tân khấn sinh và xin tình yêu Chúa luôn đụng chạm tâm lòng tất cả quý chị em Nữ tỳ Thánh Thể.
+ Sơn Mai Hoa,sss.