ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC.

Hôm nay Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể tiễn 10 chị em lên đường phục vụ các bệnh nhân Covid theo lời mời gọi của Đức Cha Giáo Phận qua lá thư của Cha Tổng Đại Diện.
Các chị em đã đăng ký từ cuối tháng 7, nhưng cho tới hôm nay mới chính thức lên đường, nên lòng chờ đợi lại càng nao nức hơn.
Sau khi Cha Tổng Đại Diện trao đổi với Dì Giám Tỉnh vào tối thứ năm ngày 26/8 và hôm sau các chị em được chuẩn bị cả thể xác lẫn tinh thần. Tối, sau khi Dì Giám Tỉnh gặp gỡ dặn dò chị em, các chị em có một giờ chầu bên Thánh Thể ở nhà nguyện nhỏ. Sáng nay trong thánh lễ, Cha Chánh xứ Thánh Micae dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các chị em. Các chị em ở các Cộng đoàn cũng gửi tin nhắn liên tục, chúc các chị trên đường phục vụ luôn có Chúa và Mẹ Maria, Thánh Tổ Phụ Eymard đồng hành…
Tối hôm qua, chúng tôi đã có “buổi phỏng vấn” ngắn với các chị em:
  • Tâm trạng em thế nào trước lúc lên đường?
  • “Em thấy vui (Quỳnh trả lời) vì đây là điều em ước mong từ rất lâu và em chọn học điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân. Em thấy vui hơn khi được trực tiếp tham gia tại các bệnh viện, nay chỉ được phục vụ ở bệnh viện dã chiến thôi, nhưng như vậy cũng mãn nguyện rồi! Em cũng hơi lo, vì không biết mình sẽ làm được gì cho bệnh nhân và cũng không biết mình sẽ như thế nào, nhưng em tin mình sẽ trở về bình an”.
  • Còn Kiều Ngân, em thấy thế nào khi bà nội em mới qua đời vì Covid?
  • Em buồn vì không được về chịu tang…nhưng em được lên đường phục vụ các bệnh nhân Covid, như mang an ủi đến những người không được ủi an. Em và chị Ly đi phục vụ ở Long Thành, chính cha Tổng Đại Diện chọn hai chị em. Và em thấy an tâm vì có cha Phó Biên Hòa và các anh chị em giáo lý viên đi cùng. Vậy là sẽ có Thánh Lễ hàng ngày. Có Chúa Giê-su Thánh Thể, em thấy vững dạ, an tâm hơn.
  • Riêng em, em thấy ý Chúa muốn em đi phục vụ bệnh nhân,. Bước đầu là tên chị khác, nhưng dì Giám Tỉnh lại chỉ định tên em. (Thảo Hiền bộc bạch). Em sẽ cố gắng làm được điều gì đó cho những người đang cần đến chúng em.
Và biết bao tâm trạng vui buồn lẫn lộn của các chị em ra phục vụ tuyến đầu. Theo ý nghĩ bình thường của cuộc đời thì đây là một nghĩa cử đẹp. Nhưng với Giáo Hội, đó là sự ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN TỘC.
Dù rất lo cho các chị em, nhưng lòng quảng đại và sự nhiệt thành của các chị em làm tôi cũng an tâm phần nào. Ở hậu phương, tôi sẽ cầu nguyện cho các chị em nhiều hơn. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trị tràn ngập tâm hồn chị em, để mỗi việc các chị em làm là mang tình yêu của Chúa xoa dịu những cơn đau của các bệnh nhân.
Chị em ơi, hãy an tâm lên đường làm nhiệm vụ Chúa muốn, ở hậu phương mọi người luôn hướng về và cầu nguyện cho chị em:
(Dì Phụ Trách Cộng đoàn Hoàng Mai): Dạ! Chúng em sẽ hợp ý cầu nguyện cho các em đi được bình an mạnh khỏe. Đặc biệt vào các tối thứ ba và thứ năm hàng tuần Cộng đoàn em lâu nay chầu suốt đêm để cầu nguyện cho các y bác sỹ, các tình nguyện viên … và hôm nay đã có các em nhà mình. Chúc các em lên đường bình an.
Xin Chúa chúc lành cho các Chị Em .10g h 30 Cộng đoàn Cầu nguyện đặc biệt trong cử hành Thánh Thể. (Cộng Đoàn Tân Cang).
Xin Chúa gìn giữ và đồng hành cùng các chị em. Thương em Kiều Ngân bà nội mới mất vì Covid hôm qua. Cầu nguyện cho LH Maria bà của em. Nay em đi lòng sẽ nặng trĩu buồn vì em ở với bà từ nhỏ.(CĐ Tân Bình).
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria luôn đồng hành cùng các chị em. Để sự hiện diện của chị em trở thành nhà tạm di động như Mẹ Maria mang Chúa đến cho chị họ Isave. (CD Chu Hải)
Xin Chúa Thánh Thể cùng đồng hành cùng các chị (CĐ Kim Thượng).
Cd Eabar chúc các chị em lên đường bình an. (CĐ Eabar)
Và cộng nhiều cộng đoàn khác nữa cùng mong các chị em bình an phục vụ.