ĐỂ CUỘC ĐỜI LUÔN HĂNG HÁI…

Một ngày như bao ngày, Nữ Tỳ Nhỏ (NTN) đến đứng trước tượng Cha Thánh Tổ Phụ Eymard đáng kính của mình để tâm sự buồn vui trong đời ơn gọi Thánh Thể  vì NTN rất ngưỡng mộ cha. Hôm nay, Chúa chiều NTN nên cho  em được nói chuyện với cha của mình.

Sau khi tâm sự với cha hồi lâu, cha Eymard hỏi NTN rằng :“Con có muốn hỏi cha điều gì không, con gái?”

Đây là cơ hội ngàn năm mới có, NTN vội thưa: Cha ơi! Vậy hỏi bất cứ điều gì cũng được phải không cha?:

  • Cha Eymard: Đúng vậy.

  • NTN:  Thưa cha. Từ khi con bước chân vào nhà Dòng, con chiêm ngắm tấm hình của cha, con thắc mắc: Sao cha có một thân hình gầy  gò ốm yếu mà đôi mắt của cha lại cứ sáng ngời, thật khác với những gì con đã học khi thăm khám cho bệnh nhân. Cha có thể cho con biết bí quyết của cha được không ạ?’

  • Cha Eymard: Cha đã hiến trọn đời cha cho Chúa Giêsu Thánh Thể, mắt của cha luôn hướng nhìn Ngài. Ngài là Mặt Trời Công Chính. Ánh sáng của Ngài phát ra không làm mắt chúng ta khó chịu khi nhìn thẳng vào Ngài như chúng ta nhìn mặt trời tự nhiên. Trái lại chúng ta sẽ cảm thấy thật dễ chịu và ánh sáng  đó xuyên thấy vào tận đáy lòng ta. Từ đó nó sẽ  tỏa chiếu ra bên ngoài, nhất là qua đôi mắt. Con đã hiểu chưa?

  • Chần chừ một chút, NTN hỏi thêm: Nhưng cha ơi, không phải ai cũng có thể cảm nghiệm và sống được như cha. Cha có thể dạy con phương thế tốt nhất để con có thể cảm nghiệm được Chúa và luôn hướng nhìn lên Chúa được ?

  • Cha Eymard: Điều con nói không có gì là lạ cả. Con người tự nhiên chúng ta vốn yếu đuối, khi vui dễ nâng lòng lên Chúa và hăng hái lắm, nhưng khi gặp khó khăn thì lại muốn chùn bước, bỏ cuộc. Vì thế ta  cần có ơn Chúa. Có nhiều cách thế, nhưng cha chỉ đề nghị với con một cách là : Con cứ ngẫm trong lòng câu này “Cho dù hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm đến đâu xảy đến cho tôi, tôi vẫn an tâm vì tôi có Chúa mà. Chúa Nhân Lành muốn tôi ở đâu thì tôi ở; muốn tôi làm gì thì tôi làm. Điều quan trọng không phải là mất gì hay được gì nhưng là trung tín đến cùng”  Như thế ơn Chúa sẽ phù hộ con và con sẽ vui bước theo Ngài. Bỏ lại những gì thuộc về  quá khứ, mắt hướng  nhìn về Chúa Kitô.

  • NTN: Vâng, con sẽ cố gắng. Cha nhớ luôn đồng hành bên con và nhắc nhở con nhé.

  • Cha Eymard: Chắc chắn   rồi. Cha sẽ ở bên con.

  • NTN: Hi…hi. Con cám ơn cha nhiều. Con chào cha.

  • Cha Eymard: Chào con ( Nở nụ cười dịu dàng)

Chia tay cha. Lòng NTN bỗng thấy phấn khởi. Từ nay, nó đã  có thêm nghị lực để tiến bước trên con được phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là con đường của hy sinh tự hủy, đau đớn đó nhưng lại có niềm an ủi ngay trong lúc đau buồn. Vì Chúa Giêsu Thánh Thể là Mặt Trời Chính Ngọ nên khi linh hồn hướng nhìn lên Ngài sẽ luôn được chiếu sáng và hấp thụ được nguồn sống để cây đời luôn sinh hoa kết trái  làm vinh  quang cho Nước Thánh Thể.

Nữ tỳ nhỏ, sss.