Đáp Lời Xin Vâng


 Đáp Lời Xin Vâng…

“Như Abraham đã đứng lên đáp lại lời Chúa…Hôm nay con đây xin sẵn sàng…”

Lời ca hôm nào hai chị đã nghe, hẳn nay vẫn còn âm vang trong tâm trí.

Vâng, như Abraham, Môsê, Phêrô, Mađalêna… Hôm nay hai chị cũng can đảm đáp lại lời Chúa mời gọi qua Bề Trên, để một lần nữa lên đường, rời xa quê hương xứ sở, đến phục vụ ở một vùng đất mới, một cộng đoàn xa.

Mặc dù đây là lần trở lại thứ hai, nhưng bất cứ cuộc ra đi nào cũng đòi sự dấn thân, bỏ lại những gì quen thuộc, rời xa những người thân, chị em cộng đoàn Việt Nam; để lại ngôn ngữ mẹ, văn hóa, khí hậu, thức ăn…và nhiều những gì đã gắn bó, để tiếp nhận, sống với môi trường mới, công việc mới.

Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Như các gia nhân nghe lời Mẹ dặn, cầu mong hai chị cũng luôn được Mẹ Maria đồng hành, nhắn nhủ và che chở đỡ nâng, để rồi “Nước lã sẽ biến thành rượu ngon” qua bàn tay và cuộc sống của các chị nơi quê người.

Nguyện chúc hai chị lên đường bình an, mang lửa Tình yêu Thánh Thể thắp lên trong tâm hồn mọi người các chị gặp gỡ và những nơi các chị hiện diện. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành, ban muôn ơn phúc và mãi ở cùng các chị.

Chị em NTTT Việt Nam Thương chào tiễn.