CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY NĂM A

Ga 11,1-45

      Ngày nay y học đã có nhiều tiến bộ so với những thế kỷ trước. Các nhà khoa học, các  bác sĩ đã phát minh ra nhiều thứ thuốc chữa trị và phòng ngừa nhiều bệnh nan y. Tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều giới hạn. Điển hình như trong đại dịch covid-19 vừa qua. Hàng triệu người ra đi đột ngột, kể cả các bác sĩ, các nhà khoa học. Thế giới bó tay trước một con virus nhỏ li ti. Chưa chữa hết các bệnh thì nói chi đến việc chữa cho sống lại.

       Duy mình Thiên Chúa mới có quyền năng cho người chết sống lại.

 Kinh thánh thuật lại một số người đã chết, do quyền năng Thiên Chúa, được sống lại kỳ diệu, qua bàn tay người của Thiên Chúa.

*Con trai bà Góa ở Xa rép ta

Ba lần ông Êlia nằm lên trên đứa trẻ và kêu cầu: “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại trở về với nó!”. Đức Chúa nghe tiếng ông Êlia kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó, và nó sống (1 V 17:21-22).

*Con trai người phụ nữ Su-nêm.

Khi ông Êlisa tới nhà thì cậu bé đã chết, nằm trên giường của ông. Ông đi vào chỗ cậu bé, đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người ở bên trong, rồi cầu nguyện với Đức Chúa.Ông lên giường nằm lên trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ, da thịt nó nóng lên. Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó; cậu bé hắt hơi đến bảy lần, và mở mắt ra (2 V 4:32-35).

*Người đàn ông tại mộ ông Elisa.

Ông Êlisa qua đời và người ta đã chôn cất ông. Hàng năm, các toán quân Mô-áp xâm nhập xứ sở. Vậy, có lần người ta đang đem một người chết đi chôn, thì thấy một toán quân của bọn đó, họ liền vất người chết vào mộ ông Êlisa, rồi bỏ đi. Người chết vừa đụng phải hài cốt của ông Êlisa thì sống lại và đứng thẳng dậy (2 V 13:20–21).

     Chưa người nào trên trần gian có thể làm cho người chết sống lại. Duy chỉ mình Chúa Giêsu.Trong những năm đi rao giảng, Chúa Giêsu cũng đã cho một số người sống lại:

 *Con trai của bà goá ở Na-im

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”. Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ (Lc 7:13-15).

*Con gái ông Gia-ia.

Mọi người đều đấm ngực khóc thương nó. Đức Giêsu nói: “Đừng khóc! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”. Họ chế nhạo Người, vì biết nó đã chết. Nhưng Người cầm lấy tay nó, lên tiếng gọi: “Này bé, trỗi dậy đi!”. Hồn đứa bé trở lại, và nó đứng dậy ngay. Đức Giêsu bảo người ta cho nó ăn (Lc 8:52-55).

*Và đặc biệt hơn cả là việc Chúa cho Ladarô sống lại, mà thánh Gioan thuật lại cho chúng ta trong Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm A hôm nay.

Chúa Giêsu đã dùng quyền năng Chúa Cha ban cho Ngài, để làm vinh danh Cha và để các tông đồ vững tin. (Ga 11,15). Chúa dùng Lời của Ngài, Chúa ban ba lệnh truyền để thực hiện phép lạ này.

      Lệnh thứ nhất, “Đức Giê-su nói: đem phiến đá này đi!.(c 39).. rồi người ta đem phiến đá đi” (c. 41)Chúa có thể truyền cho phiến đá tự mở ra, nhưng không, Chúa đã muốn con người vâng lời và cộng tác.

      Lệnh truyền thứ hai Chúa Giê su trực tiếp nói với kẻ chết: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ! Người chết liền ra…” (c. 43-44).Chúa Giêsu ban lệnh truyền và Ladarô liền vâng phục, đi ra, “tay chân còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn” (c. 44).

      Lệnh truyền thứ ba Chúa nói với dân chúng: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi” (c. 44).Chúa có thể gỡ những tấm khăn vải này cho Ladarô, nhưng Chúa lại để dân chúng giúp anh ta làm điều này. Nhờ việc tháo gỡ dây và khăn liệm, dân chúng cộng tác với Chúa và anh ta có thể tái hội nhập với cộng đồng.

      Với quyền năng của Thiên Chúa, chẳng có gì mà Ngài không thực hiện được từ đầu đến cuối; Nhưng Ngài muốn chúng ta học biết cộng tác với Ngài.

Chúng ta có sẵn sàng cộng tác với Chúa để thực hiện phép lạ không?Chúng ta có mạnh dạn bước ra khỏi cõi chết không? Chúng ta có sẵn sàng tháo gỡ những ràng buộc người khác không? Đây là cách thế chúng ta cộng tác với Chúa để thực hiện phép lạ mang lại sự sống cho mỗi người.

      Trong đoạn tin mừng hôm nay Thánh Gioan cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ cho Ladarô sống lại, mà Ngài còn cho hai người chị sống lại trong niềm tin vào Chúa: Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian. (Ga 11,27).

Trước đó hai chị cùng như trách khéo Chúa: Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em còn đã không chết. (Ga 11,21.32).Matta còn sợ nặng mùi rồi (c. 39).

      Sống lại là sống lại niềm tin vào Chúa. Có thể nhiều người trong chúng ta cũng đã chết trong niềm tin vào Chúa. Chúng ta cần Chúa cho chúng ta sống lại trong niềm tin vào Ngài như Matta, Maria: Lạy Thầy, con tin. Tất cả qui hướng chúng ta về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là chủ của sự sống .

      Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).  Trong cuộc đối thoại với cô Mátta, chị của Lazarô, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chính Thày là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thày, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thày, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 25-26).

     Cũng như lời Chúa phán, qua ngôn sứ Êdêkien:Chính ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít ra en, (Ed 37,12).Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống (Ed 37, 6): Nhờ Phép Rửa tội, Anh em được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em.(Rm 8,9).Thần Khí kết hợp người chịu phép rửa vào tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con; Chúng ta được tham dự vào tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

      Đối với các Kitô hữu thời Giáo Hội sơ khai, câu chuyện làm cho La-da-rô sống lại muốn ám chỉ tới sự phục sinh của Đức Giê-su. Đức Giê-su trỗi dậy vào ngày thứ ba, và thân xác Ngài sẽ không bao giờ bị phân hủy nữa. Với họ, đây thực sự là một phép lạ và biến cố này làm cho họ luôn tin tưởng và hy vọng, ngay cả khi phải sống trong những hoàn cảnh xem ra vô vọng.

Nhiều kitô hữu ngày nay đã ở trong những nấm mồ của sự vô vọng và sự hủy diệt, vì những thói quen hoặc lối sống tội lỗi của họ.

      Tin vào Đức Giêsu, người chết có thể sống lại!

Chúa Giêsu không phải chỉ khóc thương Ladarô, mà còn làm cho anh ta sống lại. Là người thật, Ðức Kitô đã khóc Ladarô, một người bạn; là Thiên Chúa hằng sống, Ngài đã cho Ladarô sống lại, ra khỏi mồ. Với bản tính con người, Ngài cảm thông và chia sẻ với chúng ta. Còn với bản tính Thiên Chúa, Ngài nâng đỡ và trợ giúp chúng ta, trao ban cho chúng ta nguồn sức mạnh và thực hiện những điều chúng ta van xin, kêu cầu.

     Chúa Giêsu là người duy nhất sống lại từ cõi chết bằng chính quyền năng của Ngài.

      Những người được Chúa cho sống lại, rồi cũng sẽ lại chết. Sự sống lại của Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Trong thân xác sống lại, Ngài chuyển từ tình trạng chết tới một cuộc sống khác vượt ngoài thời gian và không gian. Thân xác Ngài tràn đầy quyền năng Chúa Thánh Thần: Ngài chia sẻ sự sống Thiên Chúa trong tình trạng vinh quang.

      Lạy Chúa Giêsu, Xin giải thoát chúng con khỏi xiềng xích của tội lỗi, của sự chết,

      để chúng con được tìm đến vinh quang của Chúa .

                                                         Nguyễn Đức Lân