CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN NĂM A

Ga 1, 29-34

        Trong Tin Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tuần trước, bên sông Giođan, ta đã nghe Chúa Cha giới thiệu Đức Giêsu: “Đây là Con yêu dấu của Ta , Ta hài lòng về Người”.(Mt 3,17)

        Chúa nhật thứ hai thường niên hôm nay, ta lại nghe thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa! Đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.”(Ga 1,29).

Chiên Thiên Chúa 

        Nhiều sách Tân Ước, như Tin Mừng Gioan, Công Vụ Tông Đồ, Thư Phao lô, thư thứ nhất Phêrô và nhất là, Sách Khải Huyền, đã đồng hóa Đức Kitô với con chiên.

        Hình ảnh con chiên này đã có từ Cựu Ước.

       Tôi tớ của Thiên Chúa được ví như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt (Gr 11,19).Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như Chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.(Is 53,7).

       Phải chăng các tác giả Tin Mừng cũng dựa vào đấy để nhấn mạnh đến việc Đức Giêsu lặng thinh trước Hội đồng Do Thái (Mt 26,63) và không trả lời gì với Philatô (Ga 19, 9).

        Chiên vượt qua.

       Trong đêm Vượt Qua, thoát khỏi Ai Cập, mỗi gia đình Do Thái phải giết một con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá 1 tuổi. (Xh 12,5). Ăn thịt chiên trong đêm và lấy máu chiên đánh dấu nơi cửa nhà; nhờ dấu chỉ này các con đầu lòng của người Do Thái khỏi bị giết.Từ đó máu chiên mang thêm một giá trị cứu rỗi.

      Truyền thống Kitô giáo đã nhận Đức Giêsu Kitô là Con Chiên Vượt Qua đích thực.

       Thánh Phêrô khẳng định: Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tì tích, là đức Kitô(1 Pr 1,19).

       Họ đã thắng được nó (ma quỷ) nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô. (Kh 12, 11).

       Thánh Phaolô khẳng định: “Đức Kitô đã chịu hiến tế làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta”(1Cr 5,7).

      Thánh tông đồ còn viết: “Nếu máu các con dê, con bò… còn thánh hóa được con người… thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy” (Dt 9,13-14).

       “Chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ’ (Dt 10,10).

 “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,20).

 Chiên Thiên Quốc 

      Sách Khải Huyền 28 lần nhắc đến Con Chiên. Đức Kitô Chiên Vượt Qua sẽ chỉ huy cuộc chiến tranh cánh chung đương đầu với liên minh các quyền năng sự dữ và Người sẽ làm Vua các vua và Chúa các chúa:

“Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên và Con Chiên sẽ thắng chúng vì người là Chúa các chúa Vua các vua”.  (Kh 17, 14)

       Gioan Tẩy giả còn giới thiệu: Đây là Đấng xóa tội trần gian.

Chúa Giêsu thật là đấng xóa tội trần gian

       Chúa xóa tội trần gian khi Người nói: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này…( Lc 19,9).

        Chúa xóa tội trần gian khi Người nói:” Này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. (Mt 9,22)

         Chúa xóa tội trần gian khi Người nói với người phụ nữ ngoại tình: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. (Ga 8,11).

        Chúa xóa tội trần gian khi Người cầu nguyện trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. (Lc 23,34).

       Gioan giới thiệu cho người Do Thái, nhưng cũng là giới thiệu cho mọi người chúng ta: Đây là Chiên Thiên Chúa! Đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.

       Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín trong Thánh Lễ mỗi ngày, khi chúng con tuyên xưng:

Agnus Dei…” “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con… Xin ban bình an cho chúng con”.

Nguyễn Đức Lân