Cha THÁNH EYMARD

Diễn thơ

Lược Sử
Cuộc Đời Cha THÁNH EYMARD
Vị Tông Đồ Thánh Thể

 

1/ THỜI THƠ ẤU

Thánh E-MA Vị Tông Đồ Thánh Thể
Thế kỷ  thứ 19 – kể như sau :
* Sinh năm 11 nhớ lâu
* La Muya, Grơ-nốp giãi dầu sớm trưa

Gia phong nếp lại thừa đạo đức
Bà MA – ĐỜ – LEN mẫu mực Mẹ hiền
Dạy con mến Chúa đầu tiên
Lòng yêu Thánh Thể vô biên phụng thờ

Dâng tấm bé con thơ lên Chúa
Cậu lớn dần vượt qúa ước mơ
Khôn ngoan trí hiểu ai ngờ
Giữ mình trong trắng đơn sơ thật thà

Ôi ! diễm phúc đậm đà dào dạt
Luôn cầu nguyện khao khát, Chúa ơi !
Cho con ngoan ngoãn vâng lời
Trở thành Linh Mục gọi mời dấn thân

Bên Nhà Tạm bội phần say đắm
Lòng đăm mê mau mắn tới gần
Vào tầm 8 tuổi chuyên cần
Siêng năng giúp lễ dành phần mình hơn

Hãm mình khổ được ơn từ bé
Biết sẻ chia cho kẻ khó nghèo
Bớt phần ăn uống đem theo
Vui tươi nhịn nhục đói meo cam lòng

Chúa Nhật Lá khát mong Chúa đến
Ôi ! dịu dàng cảm mến tri ân
Biết bao hạnh phúc hồng ân
Siêng năng Rước lễ Một Tuần thiết tha

2/ BƯỚC ĐƯỜNG CHÔNG GAI

Tầm 12 tuổi bao là ước nguyện
Dẫu khó khăn tu luyện tâm tư
Kiên trì nghị lực đầy dư
Cậy nhờ Mẹ giúp từ từ vượt qua

Dầu thất bại không thua không nản
Bị cản trở cấm đoán xót xa
LATINH môn học bao la
Âm thầm lén lút kiếm cha dậy kèm

Vì học bổng ém nhẹm nỗi khổ
Bị khinh bỉ tủi hổ biết bao
Một lòng quyết chí dạt dào
Lao công ở đợ… việc nào cũng xong

Dịp may mắn ngay trong Đại phúc
*Cậu E-MA gặp Cha GHI-BE
Niềm vui dâng hiến tràn trề…
Được vào Tập Viện thỏa thuê vui mừng

Nhưng 6 tháng tạm dừng… bệnh tật
Nhà Tập rời lòng thật tái tê
Hai năm nằm liệt ê chề
Phải chăng linh Mục cơn mê không còn ?

Năm 31 gặp cơn nặng bệnh
Thân Phụ E-MA được lệnh về trời
Hoàn toàn cậu được thảnh thơi
Tự do thanh thoát cuộc đời trao dâng

Có Đức Mẹ đỡ nâng tiến bước
* Nhờ MÔNG – GIƠ – NÔ vị tước Giáo Sư…
Ngày Mùa Chủng Viện bội thu
Giấc mơ sự thật đời tu đã thành

Năm 34 lãnh chức hiến tế
*Tại Ô – GI – Ê ngày lễ mở tay…
Hăm Ba tuổi bệnh đọa đầy
Cha về an dưỡng quê ngài làng xưa

3/ CHỦ CHIÊN NHÂN TỪ

* Bài Sai đến say sưa Xứ SAT
Mục vụ đời linh hoạt nơi nơi
Tôn vinh hiện diện siêu vời
Giêsu Thánh Thể trọn đời hiến trao

Lòng bác ái chẳng sao kể xiết
Thánh Thể ngài đã quyết hi sinh
Yêu thương nỗ lực nhiệt tình
Sống đời thánh thiện hết mình vì chiên

Năm 37 tới miền thuyên chuyển
*MÔNG-TÊ-NA được tuyển về đây
Nay được làm cha sở xứ này
Hoang tàn đổ nát dựng xây
Không hề chán nản hằng ngày nêu gương

Đời khó nghèo tỏa hương bát ngát
Hai năm sau Mùa gặt đến rồi
Giáo dân xưng tội đền bồi
Nhờ ơn Thánh Thể kéo lôi mọi người

4/ NGƯỜI CON YÊU CỦA MẸ

Dòng Đức Mẹ là nơi điềm lạ
Cha xác tín vững dạ trung kiên
Vào năm 39 vâng liền
Theo lời Chúa gọi sầu phiền cũng cam

*PHUỐC-VI-E thời gian Nhà Tập
Năm 40 ôm ấp Ba Lời
*CA-PUY-XANH tập viện tuyệt vời
Giữ Ba Lời Khấn chẳng dời đổi thay

*Trường Trung Học BEN-LY linh hướng
Tín thác lòng vui sướng hân hoan
Vào năm 44 kiện tòan
Hội viên phấn khởi tinh thần vươn cao

Tổng Quyền Chúa trao bao trọng trách
Chức càng cao, thử thách càng nhiều
Dâng lên Thánh Thể sớm chiều
Niềm vui tận hiến trọn điều ước mơ

Lễ Mình Thánh Trụ Sở họ Đạo
Ơn xuất thần. Ôi ! Rạo rực vui
Tâm hồn xúc động bùi ngùi
Từ nay hiến tế chôn vùi toàn thân

Năm 45 bổ làm Tổng Giám Đốc
*Hội Dòng Ba thần tốc vang xa
Hội Dòng bành trướng lan ra
Lớn lao danh tiếng của cha chan hòa

 ( Dòng Ba Đức Mẹ )

5/ QUA MẸ ĐẾN THÁNH THỂ

4 năm thế làm cha Giáo Tập
*LA XEN XUYỆC MÊ bầu lập Bề Trên
Vào năm 51 thật hên
*Hội Chầu Thánh Thể vững bền TU-LÔNG

Lòng sôi sục khát mong Thánh Thể
Công việc đều đặt để dưới chân
Tình yêu Thánh Thể rất cần
Sống gầm Nhà Tạm nài van khẩn cầu

Lúc kết hiệp thâm sâu Rước Lễ
Phải làm sao Thánh Thể tôn vinh ?
Cầu xin hết cả tâm tình
Giờ Chầu liên tục thành hình tỏ ra

Hội Dòng lập thiết tha tỏa sáng
Đức Lê-ông-Xi-bua đề án dâng cha
Giáo Hoàng Pio 9 phán là :
“ Ý này rất đẹp cao sa
Nếu con thực hiện đây Ta hết lòng”

Mong ước nguyện lập Dòng Thánh Thể
Đức PIO 9 Ngài sẽ châu phê
Thời gian chờ đợi gần kề
Cha xin tháo cởi lời thề hôm xưa

( Lời Khấn Dòng Đức Mẹ )

*ĂNG-PHE đó ơn mưa trời xuống
Trình Đức Cha đâu tưởng dễ dàng !
EMA đau khổ phũ phàng
Một lòng tín thác quyền năng diệu kỳ

Năm 56 sầu bi chấm dứt
Dự Án đề chứng thực nay mai
Cha EMA ước vọng giãi bày
Tham gia mục vụ …dựng xây Hội Dòng

Dòng Phê chuẩn đều trong ý Chúa
Nhân loại phàm vượt qúa khả năng
Chỉ tin Chúa Mẹ đỡ nâng
Mẹ đem Thánh Thể, con dâng cuộc đời

6/ DÒNG THÁNH THỂ

Dòng Thánh Thể ra đời khởi sự
* Cha ĐỜ – QUI –ES tham dự đầu tiên
Giờ chầu Thánh Thể liên miên
Cao rao danh Chúa hội viên tôn thờ

Tinh thần sống đơn sơ khiêm tốn
Nguyên lý là tiếp đón Chúa Giêsu
“ Chúa đang ở đó ! vì yêu ”
Nhiệm mầu Bí tích toàn thiêu tôn thờ

Thánh Thể Dòng vô bờ lửa mến
Gọi mời nhau mau đến hiến thân
Kho tàng vô giá vô ngần
Trong ngôi Nhà nguyện thanh bần đơn sơ

Ơn gọi ít lơ thơ hèn kém
hoạt động và chiêm niệm chẳng rời
Khổ tâm lớn nhất rối bời
Ghen tuông, đố kỵ …không ngơi chen vào

Năm 57 khai mào chính thức
Bằng giờ chầu đạo đức sớm mai
Đức Vua ngự trị quyền oai
Mong rằng Thánh Thể tương lai nối dài
Sang 58 ai ai cũng biết
Dòng đệ trình đặc biệt châu phê
Đức PIO 9 gửi thư về
Trao ban sắc lệnh tràn trề niềm tin

Năm 63 lại xin phê chuẩn
*Ba Tháng Sáu được nhận công khai
Nữ Tỳ Thánh Thể nhờ ngài
MAC – GƠ – RÍT Nhánh Hai Hội Dòng.

7/ VỊ TÔNG ĐỒ

Chầu Thánh Thể trung tâm thế giới
Nhà tiệc Ly mong đợi từ lâu
May thay ý Chúa nhiệm mầu
Tôn thờ đích thực tận sâu tâm hồn

Đại Hội Thánh Thể còn đậm nét
Rước Lễ mong cho hết mọi người
Thường xuyên tham dự Bánh Trời
Bánh ban hằng sống đời đời vô biên

Khi sắc lệnh thường xuyên rước lễ
Được phổ biến thế hệ nơi nơi
Suy tôn Đức Chúa cao vời
Đức Vua ngự giá rạng ngời vinh quang

Hội Thánh Thể sẵn sàng thiết lập
Giáo Sĩ hàng, gia nhập giáo dân
Giáo Hoàng ưu ái đặc ân
Nhiều phần xã hội lan tràn gia tăng

Bốn phương pháp siêng năng nguyện hội
Thờ, Tạ , Đền Lỗi tội, Cầu xin
Dễ dàng kết hiệp vững tin
Lòng yêu kính Mẹ như in trong hồn

Bổn Mạng chính của Dòng Thánh Thể
13 tháng 5 cứ thế hằng năm
Đức PhaoLô Đệ Lục lưu tâm
*12 tháng 9 ký nhằm 19 Sáu Ba.

( Tước Vị Mẹ Thánh Thể )

8/ VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI

Đời cuộc chiến không ngừng tranh đấu
Chẳng đâu chung một mẫu khó khăn
Rơi vào hoàn cảnh băn khoăn
Ngay thời Dân Chủ dữ dằn tối đen

Vua LUI 16 bị đem hành quyết
Cha E-MA tâm huyết sục sôi
Vào năm 49 bồi hồi
Thương Vua hy tế đền bồi tội nhân

Khi phân tích bệnh căn thời đại
Các linh mục bị hại đơn côi
Giáo dân nguội lạnh khô chồi
Lãng quên Thánh Thể lôi thôi biếng lười

Cách duy nhất phục hồi thế giới
Đem Thánh Thể tới với mọi người
Tâm hồn sưởi ấm khắp nơi
Chữa lành xã hội hết thời đau thương

Chúa chính là con đường giải thoát
Triệt căn bệnh đốn mạt thế gian
Đây là phương thế ân ban
Từ trời cứu độ xóa tan tối mù

9/ CUỐI ĐỜI

Ngày dương gian âm u sắp dứt
Thầy Chí Thánh khổ thực đau thương
Đắng cay tủi nhục khốn cùng…
Hội Dòng xây dựng tưởng chừng nát tan

“ Tôi bị nghiền hoàn toàn mục nát
Để lúa mì trổ hạt thành cây ”
Hao mòn kiệt sức sút gầy
Liệt giường đau đớn suốt ngày và đêm

Bệnh trầm trọng cộng thêm gian khó
Bí Tích Xức Dầu nâng đỡ bệnh nhân
Thầm thì vĩnh biệt người thân
Ba giờ hôm ấy cuối dần trút hơi

Mẹ Thánh Thể muôn đời Thiên Quốc
Dẫn Cha E-MA thẳng bước tới trời
Đôi môi rực sáng nụ cười
Nhắc ta hãy nhớ đôi lời răn khuyên

“ Tôi có ở kề bên… đâu khác biệt ?
Bởi Thánh Thể bất diệt luôn kề bên ”
Vào ngày 1.8.1868 nhớ liền
Ngày về Nhà Chúa triền miên phụng thờ

Hài Cốt Thánh bất ngờ chuyển đổi
Vào năm 77 nhớ hỏi biên ghi
Đặt nền CO – PUS CRIS-TI
Nơi đây Nhà Nguyện thực thi kính Người.

Sau 57 năm qua đời thật quý
Đức PIO 9 sắc ký trao ban
Ngày 12 tháng 7, 19 Hai Năm
Tôn phong Chân Phước chứa chan phúc lành

Đức Gioan 23 nâng thành bậc Thánh
Ngày Hiển Thánh nhớ mãi hoài hoài
*Vào mùng 9, 12, 19 Sáu Hai
Ngày 2 tháng 8 kính ngài vinh quang./.

TÓM ĐỂ GHI NHỚ.
CUỘC ĐỜI CHA THÁNH EYMARD ( E-MA )

– Ngày sinh: 4 tháng 2, 1811.
– Nơi sinh: La Muya đi-ze (La Mure d’Isère), Pháp.
– Ngày rửa tội: 5 tháng 2, 1811.
– Địa phận gốc: Gờ-rơ-nốp (Grenoble), Pháp.
– Linh Mục: 20 tháng 7, 1834.
– Bề Trên Đức Mẹ năm 1845 lúc 34 tuổi.
– Thành Lập DTT năm 1856 lúc 45 tuổi.
– Thành Lập NTTT năm 1858 lúc 47 tuổi.
– Thành Lập HĐTT năm 1859 lúc 48 tuổi
– Qua đời: Ngày 1 tháng 8, 1868.
– Nơi tạ thế: La Muya đi-ze (La Mure d’ Isère), Pháp.
– Nguyên nhân Những cơn qui đột dồn dập vì kiệt sức.
– Chân Phước: Ngày 12 tháng 7 năm 1925 do Đức Giáo Hòang Pi-ô IX.
– Hiển Thánh Ngày 09 tháng 12 năm 1962 do Đức Gioan 23.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

( Theo tài liệu Thánh Phê-rô Giu-li-a-no E-ma Tông Đồ Thánh Thể của Linh mục Dominic Nguyễn Phúc Thuần sss )

 

 
 
 La Mure, nời Cha Eymard sinh ra