Cánh đồng truyền giáo của thời đại mới

Giữa những thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng còn nhiều cô đơn và thiếu vắng niềm tin, Thánh Phaolô trở thành mẫu gương cho mọi Kitô hữu: mang lửa Tin mừng đến bằng tình yêu, sự tôn trọng và đời sống chứng tá.

Khi suy ngẫm về ý cầu nguyện tháng này của Đức Thánh cha “Cầu nguyện cho việc rao giảng tin mừng trong các thành phố”, người viết chợt nhớ về Thánh Phaolô, vị Tông đồ Dân ngoại và muốn thêm vào tên của ngài một ý nữa: “Tông đồ của các thành phố”. Quả thực, nhìn về cuộc đời và hành trình truyền giáo của ngài, chúng ta thấy hầu hết ngài đến các thành phố với những nền văn minh cổ đại Hy Lạp và cuối cùng đến tận cùng thế giới là kinh thành Roma thời bấy giờ và ngày nay đã trở thành “Kinh đô của Giáo hội Công giáo”. Cuộc đời truyền giáo của ngài gặp biết bao sóng gió, hiểm nguy nhưng với ngọn lửa hăng say và lòng nhiệt thành thi hành ý Thầy “ Rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” đã giúp ngài vượt thắng tất cả.

Thật thiếu sót nếu không ca ngợi đặc điểm nổi bật của ngài trong cách thế ngài truyền giáo. Đó là ngài luôn tôn trọng, cảm thông và nhẹ nhàng khi gặp gỡ và đối thoại với những người chưa được biết Chúa tại các thành phố như ở Areopago, ngài đã khéo léo đưa họ nhận biết Thiên Chúa để họ không còn phải kính Thần Vô Danh nữa (Cv 17,22-31). Ngài không chỉ nói với người khác về Chúa mà ngài đã thể hiện bằng chính hành động của mình qua đời sống hàng ngày và những hành trình truyền giáo. Thánh nhân đã để Chúa chiếm đoạt trọn vẹn và sai ngài đi bất cứ nơi đâu, đến tận cùng trái đất.

Thành phố là nơi hội tụ của nhiều người, nhiều nền văn minh của nhân loại, nơi tri thức có cơ hội đạt tới tầm cao của hiểu biết, nơi cuộc sống được đảm bảo về vật chất, nơi cái đẹp được tôn vinh và còn rất nhiều điều nữa. Đó là điều hầu hết mọi người nhận thấy và là ước mơ vươn tới của các bạn trẻ vùng quê. Phải chăng ngần ấy thứ đảm bảo cho con người đạt được hạnh phúc trọn vẹn? Không hẳn thế. Chúng ta đã từng nghe một nhà triết học nói về con người: “Con người là hữu thể có tôn giáo”. Như thế những yếu tố mà thành phố mang lại cho con người chưa thể giúp họ đạt được hạnh phúc tuyệt đối. Cái họ cần thêm nữa là một niềm tin vào tôn giáo, mà đối với Giáo hội, việc giúp người thành phố đón nhận Tin mừng là rất cần thiết hiện nay.

Tại các thành phố, số Kitô hữu rất ít và trong số ít đó cũng không phải tất cả đều nhiệt thành với đạo Chúa. Họ cũng bị cuộc sống vội vã, ồn ào phố thị lôi cuốn đến nỗi không có giờ đi lễ và cầu nguyện. Tình cảm gia đình cũng dần dần nhạt phai. Thành phố là nơi thiếu niềm vui và ánh sáng Tin Mừng trong khi tràn ngập ánh đèn đến tận mọi ngõ ngách.

Làm thế nào để nền văn minh nhân loại và văn minh Kitô giáo gặp được nhau? Chỉ khi có những nhà truyền giáo thấm được tình yêu Tin mừng, mang tâm tình của Chúa Giêsu và được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể, với lòng khao khát mang “lửa” đến các thành phố đang thiếu thốn niềm tin, để làm cho con người thấy được Chân Lý, nghe được sự thật, cảm được tình yêu của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống thường ngày, giúp họ thoát khỏi cảnh cô đơn giữa phố phường đông đúc mà không ai biết ai.

Hành trang của nhà truyền giáo chính là tâm tình như thánh Tông đồ Dân ngoại: Tình yêu, sự tôn trọng mọi người và được hướng dẫn bởi Lời Chúa và sức mạnh từ Thánh Thể. Với gói hành trang này, họ đi vào đời tìm Chúa Giêsu trong mọi người. Hành trang này không bao giờ lỗi thời và có thể đáp ứng được các nhu cầu của thời đại. Bởi lẽ người thời nay cần chứng nhân hơn thầy dạy.

Như vậy, ý cầu nguyện tháng 8 năm 2026 này giúp mỗi Kitô hữu, nhất là những người đang sống trong các thành phố có cái nhìn rộng mở hơn về  sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội. Từ bao thế kỷ nay, có lẽ chúng ta thường hướng đến những người, những nơi nghèo khó về vật chất, kém văn minh hơn nên các nhà truyền giáo thường được sai đến những vùng sâu vùng xa của thế giới. Còn tại các thành phố thì cái nghèo hiện diện với thiên hình vạn trạng: Nghèo không khí, nghèo thời gian, nghèo tương quan,… nhất là nghèo ánh sáng niềm vui của Tin mừng Chúa Giêsu. Vì vậy, lúc này là thời gian thuận tiện và cấp bách để mỗi Kitô hữu lên đường để mang “lửa” của Tình Yêu Thiên Chúa đến với anh chị em thành thị. Nhờ đó, lệnh truyền trước khi Chúa Giêsu về trời sớm được hoàn thành “mọi loài thụ tạo được đón nhận Tin mừng”. Và mọi người được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Lucia Phạm Thị Huyền, SSS