Bước từng bước…

BƯỚC TỪNG BƯỚC….

Bạn cảm nghiệm gì về Thánh Thể? Về giao ước Thánh Thể?…
Nếu trả lời là không biết thì thật không xứng là một Chị Nữ Tỳ Thánh Thể. Vì thế tôi cố gắng để diễn đạt một chút về những cảm nghiệm cái vốn có của từng Chị Nữ Tỳ Thánh Thể nhưng lại rất khó để có thể để diễn đạt này.
Cha Thánh tổ phụ Ema đã được ơn lôi cuốn đến với Thánh Thể ngay từ thuở bé, lúc 3 tuổi ngài đã bắc ghế trèo lên nhà tạm để được gần Thánh Thể hơn. Chính ơn đặc biệt này đã dẫn đưa ngài đến việc lập dòng với khao khát cho mọi người được biết đến và say yêu Thánh Thể.
Tôi không được ơn lôi cuốn đến với Thánh Thể như thánh tổ phụ nhưng sống hơn 15 năm trong ơn gọi Thánh Thể, dần dần cho tôi càng nhận raThánh Thể càng trở nên sự lựa chọn cơ bản, là lẽ sống, là mục đích của cuộc sống tôi. Tôi xác tín Thánh Thể là sự hiện diện yêu thương vô bờ bến của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài hiện diện âm thầm, không một chút ồn ào nhưng là nơi tôi có thể lắng nghe được những lời yêu thương của một Thiên Chúa là Cha đang nói với tôi qua con của Người là Giêsu Thánh Thể, tôi có thể lắng nghe được những câu giải đáng cho vô vàn những vấn nạn mà tôi gặp trong cuộc sống, là nơi tôi có thể đến để trút bầu tâm sự khi buồn, cũng như chia sẻ khi vui, là nơi có thể lau sạch nước mắt cho tôi mỗi khi tôi gặp đau khổ, cũng là nơi trách móc và dạy dỗ khi tôi sai lầm,…Tưởng rằng Ngài hiện diện ở đó cách thụ động nhưng lại là nơi ban cho tôi đầy nghị lực và sức mạnh khi tôi yếu nhược. Nói tắt lại khi tôi có Thánh Thể là tôi có tất cả, như cha Ema đã nói với chúng tôi “có Thánh Thể rồi các con còn muốn gì nữa?!?”.
Vâng, Thánh Thể đã đủ cho tôi, đã đủ.
Hàng ngày với Thánh thể và cùng Thánh Thể tôi chu toàn sứ vụ hội dòng trao cho tôi. Khởi đầu một ngày tôi được Ngài đến với con người tôi, trong cuộc sống tôi qua việc Hiệp Lễ Linh Thánh, Ngài trong tôi và cùng tôi sống cuộc sống của một ngày mới. Vì con người vô vàn yếu đuối tôi thường lãng quên sự hiện diện của Người nên tôi phải dùng một số lời nguyện tắt để nhắc nhớ mình nhớ đến sự hiện diện của Ngài trong tôi, “ lạy Chúa Giê Su Thánh Thể, con yêu mến Ngài”, “ Lạy Chúa Giê Su Thánh Thể xin thương xót và biến đổi con”,…và trong ngày mỗi khi có dịp đi ngang qua nhà nguyện tôi luôn ngừng lại đôi chút để thờ lạy Người, thầm thỉ một chút với Người. Tôi đang tập cho mình thói quen từ hơn năm nay, mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu cho công việc của một ngày tôi ghé vào nhà nguyện để dâng lên Giê Su Thánh Thể các cháu, các giáo viên, các chị em mà tôi đang trong trách nhiệm để xin Ngài chúc lành và giữ gìn, tôi luôn xin Ngài cho tôi biết ngày hôm nay phải làm gì và xin Ngài cùng làm với tôi.
Giờ chầu là giây phút tôi được hiện diện cách tràn đầy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn các anh chị em tu sĩ khác và chắc chắn là hạnh phúc hơn biết bao anh chị em giờ này đang phải vải vất lo toan cho cuộc sống đang phải đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói và tội lỗi,…họ không được hưởng hạnh phúc được hưởng Nước Trời ngay tại thế như tôi đang được. Vì thế tôi cảm thấy sự hiện diện của tôi phải là một lời tạ ơn và cũng là lời chuyển cầu cho tất cả mọi người.
Các giờ kinh, các giờ thiêng liêng khác của cộng đoàn cũng là dịp để nhắc nhớ tôi về sự hiện diện của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể.
Giao ước Thánh Thể hay lời khấn Thánh Thể là phương tiện giúp tôi trở nên mỗi ngày mỗi giống hơn với Thánh Thể, Đấng tôi yêu mến, Đấng mà hàng ngày tôi được gặp gỡ và chiêm ngắm. Cha Ema giải thích 3 lời khấn như thế này: Khiết tịnh là tặng hiến thân xác, khấn khó nghèo là khước từ những gì mà riêng chị đang có; khấn vâng phục là dâng hiến cái tôi của mình. Tóm lại lời khấn là làm cho mình không còn gì, không có gì khác ngoài Chúa Giêsu Thánh Thể. Lời khấn bản vị của mà cha Ema đã khấn như là kết quả của 3 lời khấn để được “tôi sống nhưng không phải tôi mà là Đức Kitô đang sống trong tôi”.
Thánh nữ Têrêxa đã bước từng bước thang để lên cùng Cha, Đấng vẫn ở đó, vẫn dõi theo ngài…thánh nữ chỉ nhìn lên cha mà tiến bước. Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn có đó, hàng ngày tôi hướng về Thánh Thể, tôi chiêm ngắm Thánh Thể và bước đi từng bước để được gần kề Thánh Thể, được trở nên gióng Thánh Thể, là Giêsu Đấng tôi yêu mến.
Thái Hiền SSS