Thành phố không chỉ là nơi của những tòa nhà cao tầng và nhịp sống hiện đại, mà còn là nơi có biết bao tâm hồn đang khát khao được yêu thương và lắng nghe. Bài viết mời gọi mỗi Kitô hữu, đặc biệt là người trẻ, can đảm bước vào lòng thành phố với trái tim của Đức Giêsu, để mang Tin Mừng đến bằng chính đời sống, sự quan tâm và tình yêu phục vụ.

Chúa nhật đầu tháng 8/2026, Tin mừng mở ra cho các Kitô hữu về hình ảnh Người Mục tử Nhân Lành Giêsu. Đang khi Người lánh riêng ra một nơi thì đám đông kéo đến. Có thể Người cần một chút thời gian để nghỉ ngơi hay cầu nguyện cùng Cha của Người. Thế nhưng, khi thấy đám đông tuôn đến, trái tim nhân lành của Người đã chạnh lòng thương trước những nhu cầu đang sôi sục của họ.
Cũng trong tháng này, Đức Thánh cha mời gọi chúng ta cùng cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng tại các thành phố. Có thể ai đó sẽ tự hỏi: Ở nơi thành phố thì loan báo điều gì? Một nơi sống đầy đủ tiện nghi vật chất như thế, liệu người ta có mở lòng cho Thiên Chúa, có muốn biết gì về Thiên Chúa hay không?
Rõ ràng khi đi rao giảng, Đức Giêsu đã dành nhiều thời gian cho những người nghèo, những người nhỏ bé và truyền giảng về niềm hạnh phúc của Vương Quốc Vĩnh Cửu cho họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể quên trường hợp của Giakêu khi Chúa ghé thăm nhà ông. Tin mừng không chỉ và không độc quyền dành riêng cho bất kỳ một nhóm người nào.
Vậy thì, ở nơi thành phố, Tin mừng cần được loan báo như thế nào?
-
Loan báo Tin mừng nghĩa là làm no thỏa lòng những ai đang đói
Trước hết, bài Tin mừng Chúa nhật XVIII Thường niên nhắc đến lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Đúng như thế, họ đang đói với cái bụng cồn cào và Chúa muốn chính các môn đệ hành động. Người cho họ ăn không nhất thiết phải là một ai đó thật giàu có, cũng không chỉ riêng một mình Thầy Giêsu. Lần này, tới lượt “chính anh em”
Lắng nghe đoạn Tin mừng này giữa thời hiện đại hôm nay, bạn có thể một lần nữa nghe thấy tiếng Chúa đang mời gọi mình như thế: “Chính con hãy cho họ ăn”. “Của ăn” ở đây không chỉ là vật chất, mà còn là sự đáp ứng cho những cồn cào nơi tâm hồn.
-
Những Thành phố có gì cho những người truyền giáo thi hành sứ mệnh
Chúng ta đều biết, thành phố là nơi có đời sống hiện đại và tiện nghi đầy đủ hơn so với vùng thôn quê. Nhưng đó cũng là nơi hiện rõ bức tranh chênh lệch xã hội: nơi hội tụ của những người thật giàu có, và ở tầng dưới là những người nghèo khổ đói ăn. Đó còn là nơi mà dù phần lớn có đủ mọi thứ, con người vẫn phải đối diện với sự cô đơn và lạc mất chính mình giữa đám đông.
Có rất nhiều người ở đó đang cần được nghe Tin mừng để biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ. Họ không phải là một sản phẩm của nền kinh tế, khi hết giá trị thì bị sa thải. Họ là con người mang hình ảnh Thiên Chúa với phẩm giá cao quý không ai có thể xúc phạm hay phá hủy. Họ có những cơn đói, những khao khát sâu thẳm không thể gọi tên. Và chính Chúa Giêsu – Đấng mà người Kitô hữu mang đến – mới có thể làm no thỏa lòng họ.
-
Ai là người truyền giáo của Đức Giêsu?
Chúng ta thường nghĩ người truyền giáo là các tu sĩ mang linh đạo Loan báo Tin mừng, các Đức giám mục hay các linh mục. Nhưng không chỉ gói gọn như thế. Mọi Kitô hữu sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đón lấy Tình yêu của Thiên Chúa, đều mang trong mình niềm vui hưởng tình yêu của Ngài và nhận lấy sứ mạng Truyền giáo. Như thế, người truyền giáo của Chúa Giêsu là chính bạn chứ không chỉ là đặc quyền của riêng ai.
Nếu bạn đang sống tại các khu vực thành thị, hãy là chứng tá sống động của Chúa Giêsu cho những người xung quanh. Và dù ở bất cứ đâu, bạn hãy luôn cầu nguyện cho những trái tim mở ra, dám cho đi và biết đón nhận niềm hạnh phúc từ Chúa Giêsu.
Têrêsa Kiều Anh, SSS