LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

  • Lc 23,35-43.
    Hôm nay là chúa nhật cuối cùng của năm phụngvụ, Giáo Hội mừng kính Chúa Kitô Vua vũ trụ. Lễ nàyđược đức giáo hoàng Piô XI thiết lập năm 1925 bằngthông điệp Quas Primas. Khi được thành lập, lễ nàymừng vào cuối tháng 10. Công đồng Vaticanô II, khicải tổ phụng vụ, đã đưa vào chúa nhật cuối cùng củanăm phụng vụ.

         Thông điệp Quas Primas này được công bố, khi ÂuChâu và nhiều nước trên thế giới quá đề cao chủ nghĩadân tộc và thế tục. Đức Giáo Hoàng thiết lập lễ ChúaKitô Vua để nói lên rằng Đức Giêsu Kitô chính là vịvua tối cao duy nhất. Ngài thống trị bằng sự thật vàtình yêu.

         Nhưng Chúa Kitô xưng vương khi nào?  Người đăng quang ở đâu, lúc nào, năm nào?

          Trong những năm Chúa đi rao giảng, những việc chúa làm, những lời Chúa dạy rất khác biệt, nếu khôngmuốn nói là  đối nghịch, với quan niệm và hành độngcủa xã hội đương thời. Ngay việc xưng vương của chúa cũng khác các vua chúa trong các thể chế quân chủ . Sau khi Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, dânchúng đã muốn tuyên xưng Người làm vua, nhưng chúa đã  tránh mặt: Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. (Ga 6,15). Hay khi trẻ em cởi áo, lót đường, dân chúng hân hoan phất lá chào đón Chúavào thành Giêrusalem. Có lẽ đây là lúc thuận tiện nhấtđể Chúa xưng vương. Nhưng Người đã không đăngquang.

          Quân lính không biết gì về Kinh Thánh, nhưng họđã làm một việc tiên tri: Họ kết một vòng gai làmvương miện đặt lên đầu Người và khoác cho Ngườimột áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: Kính chào Vuadân Do Thái. (Ga 19,2-3).

         Tổng trấn Phi la tô, người Roma, nhưng đã tuyênxưng Chúa là vua, khi ông cho viết trên thánh giá bằngtiếng  Do Thái, Hy Lạp và La Tinh: INRI   IesusNazarenus Rex Iudaeorum. Đây là Vua người Do Thái.(Lc 23,38).

          Vâng, Thập Giá chính là ngai vàng, mão gai là vương miện, cây sậy là vương trượng của Vua Giêsu.Vua Tình Yêu đã đăng quang như vậy .

         Chúa đã xưng vương với Phi la tô (và với tất cảchúng ta): Chính ngài nói rằng tôi là vua. (Ga 18,37).

    Nhưng, Nước tôi không thuộc về thế gian này. (Ga18,36).

           Vương quốc của Vua Giêsu không có biên giới, không hạn hẹp trong một lãnh thổ, một quốc gia nào.Thần dân trong vương quốc này là tất cả những ngườitin theo Chúa và sống tinh thần bác ái yêu thương.

      ​Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽchẳng hề suy vong.( Đn 7,14).

     Chúa Kitô là Vua. Người là Vua Chân lý. Người làVua Yêu thương.

     Người là Vua Chân lý.

         Thiên Chúa là nguồn mạch mọi chân lý. Lời của Chúa là chân lý. Lề luật của Chúa là chân lý. Chân lý của  Thiên Chúa đã được bày tỏ cách trọn vẹn nơi Chúa Giê su Kitô. Chúa đã từng xác quyết Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. (Ga 14,6) và Chúa còn khẳng định với Philatô: Tôi đã sinh ra và đã đếnthế   gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.(Ga18,37).Trong suốt những năm đi rao giảng, Chúa đã luôn nói và làm chứng cho sự thật, dẫu nhiều khi bị đố kỵ , bị khinh chê, phản kháng.

     Người là Vua Yêu thương.

    Luật của vương quốc này tóm gọn trong một chữ: Yêu. Yêu Chúa và yêu người. Yêu thương là giới răn quan  trọng nhất. Vì yêu thương là chu toàn Lề Luật(Rm 13,10)

          Người là Vua, nhưng là Vua Tình Yêu, Người luôn giảng dạy và thực hành yêu thương, phục vụ. Người  yêu thương mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi, những người nghèo khó, neo đơn, ốm đau, bệnh tật.

         Thầy ban cho các con một điều răn mới, là cáccon hãy yêu thương nhau. Người ta cứ dấu này mànhận biết anh em là môn đệ của thầy là anh em yêuthương nhau.

         Không ai đã yêu thương như Người. Không có tìnhthương nào cao cả hơn tình thương của người đã hysinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (Ga 15,13).

      Vị Vua Yêu Thương này cũng phân xử thần dân dựatrên yêu thương: Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùngnhững người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọnsẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vìxưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươiđã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếprước;Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đauyếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươiđã đến thăm” (Mt 25,34-36).

      Lạy Chúa Giêsu là vua cai trị mọi loài, xin hãy làm vua  cai trị lòng con suốt đời.                                                                                             Nguyễn Đức Lân