Cầu nguyện với Nữ tỳ Thánh Thể Chúa Nhật XX

Cầu nguyện buổi sáng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sáng nay con dâng lên Chúa trọn ngày sống của con. Chúa đến để thắp lửa tình yêu vào thế gian, xin cũng thắp sáng tâm hồn con bằng ngọn lửa ấy. Dù bước đi hôm nay có thể gặp khó khăn, hiểu lầm hay thử thách, xin cho con trung thành sống theo Tin Mừng, làm chứng cho sự thật và tình yêu Chúa, để đời con trở thành một tia lửa nhỏ góp phần sưởi ấm thế giới. Amen.

Cầu nguyện buổi trưa

Lạy Chúa Giêsu, nơi bàn tiệc Thánh Thể, Chúa ban chính Mình và Máu Chúa cho chúng con. Giữa trưa nay, khi con cảm thấy mệt mỏi và có thể muốn thỏa hiệp với dễ dãi, xin cho con nhớ rằng đi theo Chúa là bước đi trên con đường chọn lựa dứt khoát. Xin giúp con can đảm chọn điều thuộc về Chúa, cho dù điều đó có đem đến sự chống đối, và xin cho con biết hiệp thông với Chúa bằng tình yêu và lòng trung tín. Amen.

 Cầu nguyện buổi tối

Lạy Chúa Giêsu, một ngày nữa sắp khép lại. Con nhìn lại và nhận ra những lúc con yếu đuối, chưa dám sống triệt để Tin Mừng. Nhưng con tin Chúa vẫn kiên nhẫn đồng hành với con. Xin Chúa thanh tẩy con bằng lửa yêu thương của Ngài, để đêm nay con nghỉ yên trong vòng tay Chúa và ngày mai thức dậy với một trái tim mới, can đảm bước theo Chúa đến cùng. Amen.