24 giờ Cho Chúa.

Sáng kiến “24 giờ cho Chúa” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô khởi đi từ chiều ngày thứ Sáu đến chiều thứ Bảy trước Chúa Nhật IV Mùa Chay được cử hành trên toàn thế giới với mục đích giúp nhiều người lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, trở về với Chúa. 24 giờ cho Chúa năm nay, ngoài những ý tưởng trên còn có một ý chính là cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cụ thể là chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraina theo ý Đức Thánh Cha. 
Đáp lại lời gọi mời của Đức Thánh Cha, Đức Giám Mục Giáo phận kêu gọi các Dòng tu, Giáo xứ  tham dự  giờ cầu nguyện này. Cộng Đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Bình Đa đã tổ chức “24 giờ cho Chúa”  từ 6 giờ sáng thứ sáu 25/3/2022 đến 6 giờ sáng thứ bảy 26/3/2022 qua việc Chầu Thánh Thể.
Các giờ Chầu Thánh Thể  được luân phiên và tiếp nối nhau bởi các thành viên trong cộng đoàn, các  giáo viên  bên trường cùng với các cháu để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể và cầu nguyện cho Hòa bình thế giới.
Hòa bình là khát vọng của mỗi con người chúng ta. Hiện nay trên thế giới, hoà bình luôn bị đe dọa dưới nhiều hình thức: khủng bố, dịch bệnh, chiến tranh…làm cho con người phải sống trong sợ hãi lo âu. Điều đáng sợ này đã và đang xảy ra tại đất nước Ukraina.
Khi hòa bình của mọi người bị đe dọa ở bất cứ nơi đâu, đặc biệt chiến tranh đang tàn phá Ukraina. Tự sức con người là không thể, cần có sự trợ giúp từ trời cao. Nhận biết chỉ có Chúa mới có thể thay lòng đổi dạ con người, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi mọi người, những người có đức tin và những người không tín ngưỡng, cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình.
Hôm nay một cách đặc biệt trong ngày Lễ Truyền Tin, chúng con hướng về Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban Đức Maria cho chúng con để nhờ niềm tin qua tiếng Xin Vâng của Mẹ,  Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, đã đến ở giữa chúng con. Ngài Chính là Hoàng Tử Bình An, Ngài đến đem Bình An và nối kết con người lại với nhau như trong thư thứ 2 của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô đã nói đến: “ Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hi sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét;…18 Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. » (Ep 2, 14-18)
Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria- Nữ Vương Hòa Bình, xin Chúa chạnh lòng thương ban bình an xuống trên dân tộc Ukraina, và trên thế. Đồng thời, cũng xin Người thương cho nhân loại sớm qua khỏi đại dịch Covid-19, ngõ hầu tất cả mọi người chúng con được vui sống trong tình yêu và ân sủng và được gọi là “con Thiên Chúa”.
Sr. M. Huyền Trang,sss.