Tuần Chín Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Thể.

Tuần Chín Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Thể

Thánh Pierre Julien Eymard

Ngày Thứ Hai
Đức Maria Và Thánh Lễ Misa

X. Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh, Ôi Nhiệm Tích Thần Linh,

Đ. Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời.

X. Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện

Đ. Của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Chúa Trời.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, sau khi đã chứng kiến cái chết của Người Con Chí Thánh của Mẹ trên đồi Can-vê, nơi Mẹ đã kết hợp niềm đau mênh mông của Mẹ với lễ hy sinh của Đấng Cứu Chuộc, Mẹ đã thường xuyên tham dự vào cuộc hiện tại hóa cách nhiệm mầu của Hy lễ đáng tôn thờ đó trong Thánh Lễ Misa. Xin dạy chúng con noi gương Mẹ, biết hết sức quý trọng Hy Lễ Thần Linh tái diễn trên bàn thờ, và cho chúng con được ơn siêng năng và hằng ngày thành kính tham dự Thánh lễ.

X. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Đ. Để Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Vua và là Chúa của chúng con. Chúa đã trở nên con người để làm cho chúng con được thông phần vào Thiên tính của Chúa. Chúa thật là Bánh của chúng con trong phép Thánh Thể đáng tôn thờ. Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tôn kính mầu nhiệm rất cao trọng này, cũng biết hướng lòng về Đức Trinh nữ Maria rất dịu hiền. Trong Người, Chúa đã muốn được dựng thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương sự tôn thờ nhiệm tích rất uy nghi mà Mẹ đã thực hiện khi còn trên dương thế, để chúng con được nhìn thấy vương quốc Thánh Thể của Chúa lan rộng và phát triển trên toàn thế giới. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 Kinh Đức Mẹ Thánh Thể

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thánh Thể, là vinh quang của các kitô hữu, là niềm vui của toàn thể Giáo hội, và là hy vọng của thế giới. Xin cầu cho chúng con. Xin mẹ khơi dậy trong hết mọi tín hữu lòng sùng kính mãnh liệt đối với Thánh Thể, để họ hết thảy được trở nên xứng đáng tiếp rước Chúa mỗi ngày.

Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Chúng ta hãy cùng Mẹ Vô Nhiễm tôn thờ, tạ ơn, van xin và an ủi Trái Tim cực thánh dấu yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đức Phương & Đức Nguyên, SSS