Thứ Năm Thánh – Lễ Tình Yêu.

Thứ Năm Thánh – Lễ Tình Yêu…

Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Thánh mà chúng ta long trọng cử hành là Lễ Tình Yêu. Trong căn phòng Tiệc Ly năm xưa, Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể. Tình yêu trào tràn nơi con tim của Người và vì thế, ân ban Thánh Thể còn được lồng vào bằng những dấu chỉ khác của tình yêu. Chúa cúi mình rửa chân cho môn đệ là cụ thể hóa tình yêu trong phục vụ. Qua cử chỉ rửa chân, Chúa Giêsu muốn trao ban cho chúng ta di chúc hiến mình phục vụ: “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” Đây là lệnh truyền, là lời mời gọi tha thiết với môn sinh của Chúa và với tất cả mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Chính vì thế, chiều hôm nay, chị em Nữ Tỳ Thánh Thể và một số gia đình thân quen với cộng đoàn, cùng sum họp trong ngôi nhà nguyện thân thương, để dâng Thánh Lễ tưởng niệm ngày Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và cũng để lặp lại cử chỉ rửa chân mà Chúa đã thực hiện cho các môn đệ.

Thánh Lễ do Cha Đặc Trách Giuse cử hành với sự cộng tác giúp lễ của các thầy học viện Dòng Thánh Thể. Ngày Thứ Năm Thánh là một ngày đặc biệt với Dòng Thánh Thể và Nữ Tỳ Thánh Thể, là ngày khai sinh của Dòng. Vì vậy, tâm tình của mỗi tu sĩ Thánh Thể đong đầy niềm vui, tấm lòng tạ ơn và trào tràn tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lời Cha chủ tế trong bài giảng đã dẫn đưa cộng đoàn phụng vụ đi vào cuộc tình của Chúa Giêsu đối với nhân loại và cách riêng với từng người chúng ta. Người đã tự hạ, nhận lấy thân phận con người, trở nên một người sống giữa chúng ta, ở cùng chúng ta, yêu thương chúng ta đến cùng qua việc thiết lập Thánh Thể và đỉnh cao là cái chết trên thập giá để minh chứng tình yêu cứu độ của Người đối với nhân loại. Cuộc đời cứu thế của Chúa đã được lược tóm trong thư thánh Phaolô gởi tín hữu Philiphê ( Pl 2, 6-8).

Tiếp theo, Cha chủ tế ngỏ lời: vì Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa chân cho cả những người nữ trong cử hành phụng vụ, nên hôm nay cộng đoàn chúng ta cũng thực hiện cho các chị em trong Thánh lễ. Cha chủ tế cùng hai chị bề trên đã rửa chân cho một số chị em đại diện. Cử chỉ rửa chân giờ đây chỉ là tượng trưng, nhưng các chị bề trên ý thức rằng trách nhiệm của các chị trong cộng đoàn mãi mãi vẫn là phục vụ, là cúi mình hiến thân phục vụ từng chị em, như tâm tình chị em qua bài Lời Trăn Trối “Yêu thương, con nhớ Thầy xưa đã truyền, yêu nhau như Thầy hy sinh mạng sống, như Thầy đã hiến mình…Thầy quỳ rửa chân cho con, dạy con phải khiêm tốn, hy sinh, quên mình…” Và các chị em cũng hạnh phúc đón nhận tình yêu phục vụ của các chị.

Sau Thánh Lễ là cung nghinh Thánh Thể sang nhà chầu tạm. Tất cả cộng đoàn phụng vụ cùng theo đoàn rước với lời ca tôn thờ ngân vang “Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa….” Phần kiệu Mình Thánh được quí thầy Dòng Thánh Thể phụ trách thật trang nghiêm, sốt sắng.

Tiếp nối phụng vụ Thánh Thể, là bữa ăn huynh đệ nơi phòng tiệc ly cộng đoàn được trang trí hoa nến trong bầu khí linh thiêng. Hôm nay, thật đặc biệt, cộng đoàn tái diễn lại bữa tiệc vượt qua năm xưa của người Do Thái, có phần giới thiệu về bữa tiệc, hỏi đáp, hát Thánh Vịnh, và các chị bề trên cắt bánh, rót rượu cho các chị em. Bữa tiệc có sự hiện diện của tất cả anh chị em giáo dân bên ngoài cùng tham dự.

Kết thúc một ngày đầy tình yêu và tâm tình cảm mến. Chị em tĩnh lặng để đi vào tâm tình Vườn Dầu với Chúa. Sau bữa tiệc ly, từng nhóm chị em đã thay nhau tôn thờ Thánh Thể Chúa kéo dài cho đến nửa đêm.

Dã Quỳ