Tâm Nguyện…Vĩnh khấn

+ Têrêsa
Trần Đỗ Minh Khánh

“Con thuộc về Chúa” (Tv 118, 94)

Tạ ơn Chúa, vì lòng thương xót Chúa đã chọn con trong ơn gọi cao quý này. Xin luôn đồng hành và nâng đỡ con để con luôn ý thức: con thuộc về Chúa và Chúa thuộc về con.

 

 

+ Maria
Nguyễn Thị Kim Ngân
“Yêu đến cùng”
Ga 13,1 )

Chúa đã đặt vào trong tim con nỗi khát khao tình yêu của Ngài, khát khao một tình yêu nhưng không, một tình yêu biết cho đi mà không tính toán, một tình yêu trao ban đến tận cùng. Lạy Chúa, con nay xin toàn hiến đời con cho Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ tình yêu của Chúa để con sống trọn mối tình với Ngài đến muôn đời.

 

+ Anê.Đê
Phạm Kiều Ngân

“Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7)

Lạy Chúa xin luôn bên con, vì con muốn cùng bước đi theo Ngài đến suốt cuộc đời, trên khắp mọi nẻo đường thế giới, đến với tất cả mọi người. Xin Ngài hãy nắm lấy tay con để con được trung thành bước đi theo Ngài, cho dù con đường phía trước có xa và mỏi mệt.

 

+ Maria
Nguyễn Thị Kiều Vân

“Chúa chọn gọi tôi phụng sự Thánh Thể Người, mặc dù tôi bất xứng” (Thánh Eymard)

Tạ ơn Chúa với danh hiệu “Nữ Tỳ Thánh Thể” Chúa ban cho con. Con xin dâng lên Chúa tất cả những gì con là, con có để phụng sự Người trong suốt cuộc đời con. Lạy Chúa con nương tựa trên lòng trung tín vững bền của Chúa, xin phó thác mình cho Chúa, xin lấy Thần Khí Chúa mà thánh hiến con, để đời con luôn sống trong sự chiêm niệm tình yêu của Chúa và để con thành minh chứng cho sự sống phát xuất từ Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa.

 

+ Catarina
Phạm Thị Ly

“Vì Đức Kitô tôi đành mất hết” (Pl 3,8)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch và là tình yêu tuyệt đối của con. Xin Chúa luôn ở trong con và đồng hành cùng con trên mọi bước đường con đi, trong mọi việc con làm và trong mọi điều con suy nghĩ, để trong tất cả mọi sự con đều làm vì vinh danh Chúa. Amen

 

 

+ Maria
Vũ Thị Thanh Tuyền

“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương” (Gr 31,3)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được Chúa yêu và chọn trong ơn gọi Thánh Thể, đó là một ơn lớn dành cho con. “Lạy Chúa, con đây” xin Chúa dùng con theo như ý Chúa để con được phụng sự và phục vụ Thánh Thể Chúa.