NHỮNG VIỆC CHA LÀM NGAY

Vừa tròn một năm về giáo xứ mới (11 tháng 9 năm 2024- 11 tháng 9 năm 2025), nhìn lại, cha phải thốt lên: Tất cả là hồng ân. Đây không phải là một kiểu nói văn chương, hoa mỹ, thời thượng. Đây là cảm xúc từ thâm tâm của một người nhận được nhiều hồng ân Chúa và nhìn ra tất cả đều là hồng ân của Chúa. 
      Ngày 14 tháng 11 năm 2024, ngày lễ thánh Cuénot Thể,  thánh tổ Giáo phận Kontum, cha đã cho dựng tháp chuông và thượng chuông.
      Giáo xứ trải dài hơn 25 cây số.(bằng từ Hố Nai đi Bàu Cá). Những làng xa, giáo dân không thể về nhà thờ giáo xứ tham dự Thánh lễ. Thế nên cha phải chọn năm địa điểm chính làm nơi sinh hoạt tôn giáo và cử hành Thánh lễ hàng tuần. Đó là làng Tơvân, làng Kách, làng Broch, làng Rồi và làng Roih. 
       Đầu năm 2025, với sự giúp đỡ của nhiều linh mục, nhiều ân nhân, trong CVK và ngoài CVK, cha đã thực hiện được bốn giếng khoan và ba dàn lọc. Nhờ đó, dân có nước sạch để uống và sinh hoạt. Còn một làng chưa có giếng, cũng chưa có dàn lọc.

      Tại 5 địa điểm trên, hàng tuần cha vẫn dâng lễ tại nhà chú yáo phu (Giống như thày giúp xứ kiêm vai trò ông trùm họ). Nhà cấp 4 tại làng quê Jrai, chắc hẳn không đủ rộng rãi và thoáng mát, nên thánh lễ cũng khó trang nghiêm và đông đủ. Cha luôn ưu tư và chạnh lòng thương giáo dân. Lúc đầu, cha tính sẽ cố gắng xây dựng mỗi năm một nhà nguyện, Nhưng rồi, thấy nhu cầu cấp bách, nên cha đã quyết định mỗi năm sẽ xây hai nhà nguyện. Cuối tháng 8 vừa qua cha đã hoàn tất nhà nguyện làng Tơvân. Không to lớn hoành tráng, nhưng đủ khang trang, sáng sủa để giáo dân phấn khởi hăng say tham dự Thánh lễ đông đủ và đều đặn.

Nhà Nguyện Tơ-Vân

Hiện nay, giữa tháng 9, nhà nguyện Broch đang được hoàn thiện. Từ một miếng đất giao dịch bằng giấy viết tay, giáo dân vừa xây dựng, cha vừa làm sổ đỏ, chỉ trong vòng hơn 3 tuần đã đủ giấy tờ hợp pháp. Điều mà nhiều người lo giấy tờ nhà đất phải mất từ 7 đến 8 tháng.

Nhà Nguyện làng Broch đang xây dựng

Như một gia đình trẻ mới ra ở riêng, phải lo mua sắm đủ mọi thứ từ cái giường, cái tủ, cái bàn, cái ghế đến cái chén, đôi đũa, con dao…Nhà nguyện, tuy vất vả xây dựng, vẫn mới chỉ là vỏ ngoài. Để dâng thánh lễ còn cần rất nhiều thứ: Nào là tượng ảnh, đàng thánh giá, bàn thờ, giảng đài, nhà tạm, sách lễ, chén thánh, bình rước lễ (ciboire), âm thanh, ánh sáng, quạt điện ghế ngồi…Ôi bao nhiêu thứ phải lo.
      Cha nhẩm tính: bàn thờ gỗ rẻ nhất cũng hết 7 triệu. Giảng đài đọc sách gỗ tạp 4 triệu. Nhà tạm 5 triệu. Chén thánh (calice) loại rẻ tiền cũng phải 5 đến 6 triệu, bình rước lễ loại nhỏ: 700,000 đ(cần hai bình). Sách lễ tiếng Việt, tiếng Jrai…Ghế nhựa ít nhất cũng phải 200 ghế mỗi ghế giá 82.000đ. Những khoản lặt vặt đó mới là cho một nhà nguyện. 
      Tất cả vẫn còn bỏ ngỏ, cha phó mặc cho Chúa và trông chờ Chúa gửi các ân nhân để chung tay xây dựng nhà Chúa và làm việc truyền giáo. 
      Giáo dân làng Roih thấy hai làng có nhà nguyện mới, cũng đem đến cho cha 37 triệu đồng, họ gom góp từ đầu năm. Họ cũng muốn xin cha làm nhà nguyện. (?).
      Tuy lo lắng chật vật, nhưng cha luôn nhận ra đó là hồng ân Thiên Chúa ban tặng .

Nguyễn Đức Lân