NHẬT KÝ…

Chúng con khỏe lắm quý Dì ạ. Chúng con làm việc trong bệnh viện luôn. Công việc chính là đo huyết mạch cho bệnh nhân mỗi sáng, rồi cùng các anh chị khử trùng đồ tái chế cho bệnh nhân. Buổi chiều thì xuống phòng máy để nhập dữ liệu. Buổi tối vào lúc 19h00 có Thánh Lễ cùng các y bác sĩ Công giáo. Tạ ơn Chúa vì nhóm của con có cha nhóm trưởng nên ngày nào cũng có Lễ. Chiều, hai chị em lần hạt cùng ba em sinh viên rồi ăn cơm chiều. Hôm qua mấy cha con phải ăn mì gói vì nhường phần cơm cho bệnh nhân mới nhập viện. Thức ăn và nước uống cũng đầy đủ nên chúng con không ốm yếu đâu quý Dì đừng lo nhé!
BV dã chiến An Phước, 30/08/2021    
Ly- Ngân