NHẬT KÝ… Tình Nguyện Viên.

Biên Hòa 01/9/2021…
“Cái cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy bệnh nhân đến trong tôi thật  nhiều cảm xúc, già trẻ lớn bé đều có đủ cả . Tôi còn biết trong số đó có cả bệnh nhân ung thư, các tình nguyện viên phục vụ bị nhiễm có cả 2 chị nữ tu đã từng đi phục vụ . Tất cả bệnh nhân và chúng tôi nhìn nhau từ xa và giữ một khoảng cách nhất định. Tôi rất muốn đến với họ , để hỏi thăm chia sẻ, xem họ cần gì nhưng tôi lại không thể vì không được phép. Một số người nhận ra tôi là sơ, họ gọi tôi như một sự kết thân nhưng tôi cũng chỉ có thể vẫy tay chào lại. Tôi thật xúc động về hành động của một chị : Khi tôi tiến lại trao cho chị cái chiếu , chị đã tự động đứng lùi ra xa để tránh không lây bệnh cho tôi và chị ngỏ lời với tôi “Cám ơn sơ”, hành động đó khiến tôi không thể chạnh lòng. Tôi ước gì giá như không có con Covid quái ác này thì chúng tôi đã có thể nói chuyện làm quen thân tình với nhau. Viết đến đây mắt tôi cảm thấy cay và ướt nhòe…”
Nhân viên ở đây có tất cả 11 người gồm:1 cô điều dưỡng trưởng, 3 điều dưỡng, 3 chú công an, 2 dân quân và 2 Sơ.
” Khi có bệnh nhân mới thì chúng tôi đón họ vào, chúng tôi chuẩn bị đồ dùng cá nhân và đưa cho họ, có các em bên y tế mặc đồ bảo hộ đưa bệnh nhân vào các phòng, họ thiếu gì thì chúng tôi đưa nếu có thể đáp ứng được. Có khi họ xin cơm ăn mà mới vào thì không có nên chúng tôi cho họ mì tôm ăn đỡ, có ông bị ung thư phải đi cách ly, ông xin cháo thì chúng tôi gởi cho ông cháo gói ăn tạm…” Thương các bệnh nhân lắm lắm nhưng chúng tôi cũng thật giới hạn để phục vụ họ!
 Khu cách ly Trường Nghề 26/3.
Sr. Hiền-Lài,sss.