Nhật Ký: Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá.

31/8/2021. Hôm nay đã là ngày thứ tư tôi xa cộng đoàn để đến phục vụ tại khu cách ly Trường Y tế CĐ Đồng Nai. Chúng tôi đã bắt đầu quen dần với môi trường nơi đây, với công việc, con người. Chúng tôi đã dần nhớ từng khuôn mặt, gọi tên từng người, nhớ được một số vùng quê của các thành viên trong nhóm phục vụ bệnh nhân tại đây. Chúng tôi như một gia đình gồm 37 thành viên, từ khắp mọi miền đất nước quy tụ chung tay, cộng tác với ơn Chúa để đẩy lui dịch bệnh. Các bác sĩ, điều dưỡng từ yên Bái, Thanh Hóa; Các bạn sinh viên y khoa Thái Bình, Nam Định, Đồng Nai; Các bạn dân quân, các chú công an và hai Sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Tất cả chúng tôi họp thành gia đình với nhiệm vụ chính là phục vụ bệnh nhân. Ban ngày, chúng tôi mỗi người một việc, tối đến chúng tôi lại cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình. Thật hạnh phúc!
Tạ ơn Chúa vì tình người, tình dân tộc Chúa đã đặt để sẵn trong mỗi một con người để đến khi phong ba bão táp ập đến, chúng con dù khác nhau về địa lý, về tính cách, công việc, quan niệm sống, tôn giáo… Chúng con vẫn có thể chung tay dâng lên Chúa của lễ, đó chính là Năm chiếc bánh và Hai con cá của chúng con. Xin Chúa đoái thương nhận lấy như của lễ và chúng con tin một ngày nào đó, những của lễ ấy sẽ trở nên Thánh Thể dưỡng nuôi chúng con. Amen.
Nhi – Quỳnh,sss.

Bữa cơm tối sum họp lúc 21h