MỘT NGÀY PHỤC VỤ…

“Chị em chúng con bắt đầu ngày mới bằng Thánh Lễ trực tuyến lúc 5h00, rồi đọc kinh phụng vụ, suy tư  khoảng 45 phút.
Kế đó đi nhận đồ ăn sáng, lấy mẫu đồ ăn, rồi dọn dẹp vệ sinh.
Chi Hiền đi giao cơm bữa trưa. Vì buổi sáng và chiều có các em nhân viên y tế và dân phòng làm.
Còn con thì làm sổ sách và phụ trách kho, tủ thuốc, khi giao cơm bệnh nhân cần gì thì gọi ra con ở phía ngoài sẽ lấy cho các em đưa vào cho bệnh nhân, tất nhiên luôn có khoảng cách rất xa.
 Sau đó chúng con dọn vệ sinh khu vực mình ở.
Hai chị em con lúc đầu ở cùng với 3 nhân viên y tế, nhưng vì chúng con dậy sớm để đọc kinh và dự lễ nên chúng con dọn xuống nhà kho, gọi là kho nhưng cũng rất sạch sẽ chỉ để giấy ve chai thôi. Chúng con dọn sạch sẽ làm chỗ ngủ và cử hành giờ kinh ở đây luôn cho tiện để không làm phiền ai.
Sau Kinh sáng chúng con nấu nước muối cho bệnh nhân xúc miệng, việc này chỉ có sơ làm chứ các em nhân viên không làm.
Bình thường chúng con vẫn tranh thủ đọc kinh trưa được, trừ khi có việc đột xuất.
Chiều đến, nếu có rau thì chúng con tranh thủ nấu cho nhân viên ăn thêm vì rau ít lắm, có khi cơm đến nơi đã thiu rồi.
Buổi tối chúng con đọc Kinh chiều và lần hạt.
Việc làm sổ sách thì thất thường, khi nào cần là con phải tranh thủ làm.
Đó là chương trình một ngày sống của chúng con.
Mọi việc đang rất ổn và tốt đẹp quý Dì ạ.
Xin quý Dì thêm lời cầu nguyện cho chị em con.”
+ Maria Lài,sss.