NHẬT KÝ …

Tạ ơn Chúa một ngày sắp qua. Con vẫn nhớ lời hứa với Dì Phó ạ. Nhưng viết trên sổ thì nhanh hơn. Chị em chúng con vẫn khỏe, dù giờ giấc hơi lộn xộn một chút. Sáng chúng con dậy khoảng 4h30, đọc kinh sáng và bắt đầu làm việc. Dọn 2 khu vệ sinh nam nữ khi mọi người còn ngủ. Quét sân và phun khử khuẩn trước khi cơm đến và người bệnh thức dậy. Công việc chính và quan trọng là đăng ký cơm, rồi nhận và chia. Tối nay khi đang nhận cơm, thì người bệnh mới chuyển đến. Con đưa cơm ra cổng cho quân nhân, thấy một gia đình, người mẹ bế một em bé xíu, dẫn một bé nhỏ, và một người đàn ông khệ nệ đồ đạc. Nhìn thương mà rơi nước mắt.
Ở đây là khu cách ly, được chăm sóc khá tốt, có 3 khu, đối diện khu A bên này chỗ mấy thùng là khu nhân sự phục vụ. Chúng con ở đây, Bác sĩ và mọi người vui vẻ thân thiện. Chúng con không tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng nhân sự mà nhiễm bệnh là chúng con sẽ dễ nhiễm, vì ở chung sinh hoạt chung. Bên nữ đông hơn mà có 1 nhà tắm và 3 nhà vệ sinh. Căn phòng nhỏ chúng con ở 4 người. Hai chị em con và 2 em trực ở khu cấp cứu. Ăn cũng thường ngồi chung. Buổi sáng công việc ổn định hết rồi vệ sinh cá nhân xong cũng khoảng 9h rồi chúng con ăn sáng. Tối khoảng 21h mới ăn, không phải chúng con đợi mọi người đâu, nhưng vì nhiều việc.
Chúng con tham dự Lễ trực tuyến. Con cảm nhận rất đặc biệt khi tham dự Thánh lễ ở tại đây. Các em đi giao cơm cho bệnh nhân tiện con ké tấm hình. Chúng con chọn những câu hay để dán lên chỗ chung cho mọi người thêm tinh thần. Con cũng định sẽ nhờ các em dán bên khu bệnh nhân, nhưng chỉ in trắng đen được thôi. Các em trẻ ăn uống còn chưa ý thức, đồ ăn dư thừa phung phí. Chúng con trong cuộc họp sau ngày đầu cũng có vài góp ý để mọi người ý thức vệ sinh chung, tiết kiệm hợp lý. Nhìn những chai nước uống được một nửa rồi bỏ, phí quá! Chúng con góp ý và được bác sĩ rất ủng hộ. Vị bác sĩ này tận tâm và quan sát rất tuyệt! Bây giờ những chai nước còn dư đã có tên ghi trên đấy. Chúng con phân thùng đựng cơm thừa cho mọi người bỏ vào để cho cá ăn. Chút việc nhỏ nhỏ thôi để mọi sự được tốt hơn với công việc của chúng con.
Ngay ngày đầu tiên đã gặp sự cố về chất lượng cơm cả trưa lẫn chiều. Con phải tự liên hệ và giải quyết, cũng sốt ruột đấy nhưng cũng ổn rồi. Dù có lu bu chút nhưng chúng con vẫn vui. Chúng con khỏe.
Chúng con chào quý Dì. Nhớ hơi ấm thương yêu của Cộng Đoàn
Trường CĐ Y tế ĐN, 30.8.2021
Nhi – Quỳnh