Lòng thương xót và tha thứ

LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ

 

Suối nguồn thương xót của Chúa đã mở ra và đến với tôi như một dòng thác tuôn chảy vào sa mạc khô cằn. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc, khi những ngày linh ảnh lòng Chúa thương xót đến với Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể nơi tôi đang ở. Đây là một hồng ân lớn đối với Hội Dòng cách riêng với bản thân tôi. Chúa ở lại với tôi, cho tôi có thời gian để chiêm ngắm và suy gẫm về tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa.

           Vào giờ kinh chiều, ngày chín tháng mười hai, tôi được đánh động trong kinh những lời chúc tụng lòng thương xót Chúa của thánh Faustino :“Lòng thương xót của Chúa đồng hành với chúng con mỗi giây phút của cuộc đời”. Hẳn nhiên là thế Chúa dành cho tôi 1 cảm nghiệm sâu xa qua bí tích hòa giải. Tôi ý thức, thế nào là cảm giác tội nhân. Tôi thường phạm những lỗi nhẹ không đáng kể nhưng lại là một thói quen không tốt. Dẫu vậy, tôi vẫn cứ kiên nhẫn đến với lòng thương xót của Chúa để được Ngài chữa lành. Tôi tin rằng, Ngài luôn chờ đợi tôi như người Cha nhân lành chờ đợi người con hoang trở về. Đến với bí tích hòa giải tôi như được giải thoát khỏi gông cùm của tội lỗi, giúp tôi trở lại tình trạng ân sủng với Chúa. Tội tự nhủ, luôn chạy đến với Lòng thương xót Chúa tôi sẽ kín múc được mạch suối hồng ân của Ngài đó là sự tha thứ và bình an trong tâm hồn.

 Khi tôi quỳ bên linh ảnh Lòng thương xót Chúa, tôi thấy lòng mình một sự bình yên sâu lắng, tuy vẫn còn có những mối lo lắng khác trong tâm hồn, nhưng tôi vẫn cảm thấy yên tâm vì có Chúa ở cùng. Về bên lòng thương xót Chúa, tôi không thấy mình cô đơn, vì có Ngài ở bên nâng đỡ. Đến với Lòng Thương Xót Chúa tôi càng nhận rõ con người yếu đuối thấp hèn của mình, để rồi tôi không còn thất vọng buông xuôi mà đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Chúa. Đến với Lòng thương xót Chúa, Ngài cho tôi nghị lực để vươn lên, để tôi biết từ nay sống hiền hòa khiêm tốn hơn và nổ lực thay đổi hoàn thiện bản thân mỗi ngày một tốt hơn. Cuối cùng, về bên lòng thương xót Chúa cũng là lời mời gọi tôi lên đường để thực thi lòng thương xót đối với anh chị em xung quanh. Nơi môi trường tôi đang sống. Thực thi lòng thương xót đối với chị em không phải bằng những việc lớn lao xa vời. Nó chỉ đơn giản qua những cử chỉ rất dễ thương gần gũi : một nụ cười, một câu hỏi quan tâm chân thành,  một cách ứng xử tôn trọng, cũng có thể là một lời cảm ơn – xin lỗi, một lời động viên an ủi, một sự giúp đỡ ân cần, một sự lắng nghe, cảm thông và thấu hiểu cũng đủ làm cho lòng thương xót của Chúa được nở hoa và lan toả.

Lòng thương xót mãi chảy siết nơi mỗi người chúng ta. Những việc làm thân ái nhất ta có thể làm, giúp cho đời sống cộng đoàn thêm tràn ngập tình yêu thương và nụ cười. Làm được như thế là tôi đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của chính mình, giúp tôi hoán cải tâm hồn để được gần trái tim của lòng Chúa. Ước gì,  tôi cũng như những người xung quanh tôi ngày càng thêm  xinh đẹp và tràn ngập ân sủng của lòng thương xót Chúa.

                                                Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Hương- Dự tu