Lễ khấn năm 2021

  Ngày 29.05.2021 vừa qua, trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiện của Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc đã đến chủ tế Thánh lễ Tuyên khấn trọn đời của sáu chị và mười em khấn lần đầu. Đây là hoa trái mà Thiên Chúa đã thương ban tặng cho Giáo Hội qua Hội dòng, để chị em tiếp nối sứ vụ tôn thờ Thánh Thể Chúa thay cho mọi người theo linh đạo của Dòng.

  Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi dòng Nữ Tỳ Thánh Thể hiện diện tại Việt Nam, các chị em khấn sinh không có người thân tham dự thánh lễ, kể cả chị em ở các cộng đoàn khác, dù gần cũng không được về dự niềm vui chung của Tỉnh Dòng, vì đại dịch Covid-19 đang chuyển biến phức tạp. Thánh lễ tuy âm thầm (băng ghế dài thăm thẳm chỉ được hai người ngồi) nhưng vẫn được tổ chức cách sốt sắng, ấm cúng để chị em và các khấn sinh cảm nhận chiều sâu của niềm vui được dâng hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, được làm nữ tỳ của Chúa Giêsu Thánh Thể, quý giá hơn tất cả những gì rầm rộ bên ngoài.

  Trong bài giảng, Đức Cha Gioan đã nhắn nhủ: “Chị em hãy cầu nguyện và gắn bó đời mình với Chúa như cành liên kết với cây Nho. Chị em hãy coi việc “ở lại” trong Chúa là điều rất quan trọng, nhất là đối với linh đạo của chị em là cầu nguyện trước Thánh Thể thay cho mọi người.” Đức Cha cũng trưng dẫn lời Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận “ Chọn Chúa chứ không chọn công việc của Chúa” để chị em ý thức hơn về ơn gọi và sứ vụ chị em lãnh nhận.

  Sau bài giảng, các khấn sinh lần lượt bước lên tuyên khấn với Bề trên Giám tỉnh  trước sự chứng kiến của vị chủ chăn Giáo phận và cộng đoàn. Từ nay, chị em thuộc về Chúa, thuộc về hội dòng chứ không còn là của riêng ai! Hội dòng tạ ơn Chúa, cám ơn các em đã can đảm đáp lại tiếng Chúa, dấn thân trong sứ vụ tôn thờ Thánh Thể và làm lan tỏa tình yêu Thánh Thể cho mọi người. 

  Cuối lễ, một bất ngờ và thật xúc động đến với mỗi tân khấn sinh: Hội dòng đã thay mặt chị em trong các cộng đoàn và gia đình, cũng như những người thân yêu của các em gởi lời chúc mừng mỗi tân khấn sinh một bó hoa tươi thắm thật to, thật đẹp. Đây là giây phút linh thiêng mà các em không thể nào quên được khi nhắc tới gia đình, cái nôi nuôi dưỡng ơn gọi của mình! Chị Giám tỉnh cũng xin các em hãy cầu nguyện cho hội dòng, cho gia đình, cho những người có liên hệ với các em đã luôn hướng về ngày hồng phúc hôm nay để cầu nguyện nhiều cho các em.

  Cha quản Hạt Tân Mai cũng chia sẻ niềm vui với chị em: “ Chúc mừng hội dòng vì Chúa vẫn yêu thương ban cho chị em, tuy là hội dòng nhỏ nhưng vẫn có đông người tiếp nối sứ vụ, điển hình là mười em tuyên khấn lần đầu và sáu em tuyên khấn trọn đời trong thánh lễ hôm nay. Hiệp thông với chị em trong tình gia đình: chị em khấn với Chúa trong âm thầm, có nghĩa là chị em chọn Chúa chứ không chọn vinh quang trần thế. Xin chúc mừng.” Trong tình hiệp thông của con cái Thánh Eymard, Cha Phó Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể cũng mượn lời Thánh Tổ phụ để chia sẻ niềm vui với chị em: “ Có Thánh Thể, là chúng ta có tất cả.” 

 Xin chúc mừng chị em.

 Anna Kim Luyến SSS