DẤU THÁNH GIÁ.

Ghi chép theo bài giảng của cha Emmanuel

                                                                         Tu hội Notre Dame De Vie

Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương! Đây là trọng tâm của giáo lý và chúng ta tuyên xưng điều này khi làm dấu Thánh Giá.

Nhân danh Cha…

Tại sao chúng ta lại ghi dấu Chúa Cha ở trên trán – nơi tận cùng của thân xác chúng ta? Vì Chúa Cha là “sếp”, Ngài là nguyên lý và là nguồn mạch của mọi sự hiện hữu. Nơi não bộ của chúng ta, vị trí làm ra các ý tưởng, các suy nghĩ… chúng ta đặt dấu ấn của Chúa Cha, bởi Ngài là trọng tâm của tình yêu và Ngài muốn ta được thông phần vào sự sống của Ngài. Chúng ta ghi dấu ấn Chúa Cha trên trán, để khi Ngài nhìn vào từng người Ngài cũng sẽ nói với chúng ta như xưa nói với Chúa Giêsu bên dòng sông Giođan “đây là con yêu dấu của Cha”.

Nhân danh Cha và Con…   

Khi ta đặt dấu Chúa Con nơi lòng mình, sẽ tạo nên một sự chuyển động, và đó chính là sự chuyển động của Thiên Chúa: Ngài đi xuống, đi xuống để nên giống chúng ta, là sự chuyển động của tình yêu khi Ngài muốn sống và ở giữa chúng ta.

Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa, Ngài đến nơi đầu tiên trên trần gian không phải ở máng cỏ mà là ở trong cung lòng của một người mẹ. Khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, Chúa cũng đi vào trong cung lòng của chúng ta, vì Ngài là Bánh Hằng Sống, là của ăn nuôi sống linh hồn ta…

Chúa Giêsu – con người mang dung mạo lòng thương xót đã cúi xuống với biết bao kẻ khốn cùng trong Kinh Thánh, giờ đây cũng cúi xuống mang lấy dung mạo thương xót đi vào trong cuộc đời chúng ta và muốn chúng ta cũng mang mặc lấy lòng thương xót của Ngài trong cung lòng mình.

Đây cũng là điều ta tuyên xưng khi làm dấu Thánh Giá.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…

Tại sao lại đặt dấu ấn Chúa Thánh Thần trên vai mà không trên trán như Chúa Cha? – Chúa Thánh Thần đến từ trời trong phép rửa của Chúa Giêsu đậu trên vai dưới hình dáng chim bồ câu, Ngài là quà tặng đến từ Thiên Chúa, Ngài được ban tặng cho chúng ta, mãi mãi.

Sau một ngày dài làm việc, sau những gánh nặng chất chồng, sau những chán chường đau thương… đôi vai chúng ta mỏi mệt  như muốn trùng xuống, thì đó chính là nơi của Chúa Thánh Thần. vì Ngài là Đấng Ủi An, nâng đỡ chúng ta, không ai – không có ai là người bạn tuyệt vời hơn Ngài. Ngài ôm lấy đôi vai của chúng ta, làm cho chúng ta ngừng khóc và nhỏ nhẹ thì thầm Ta ở với con và rằng “sức nặng trên đôi vai của con, chính là lý do cho thập giá của Đức Kitô”.

Chúng ta hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, vì Ngài là người hướng dẫn, là hoa tiêu cố đẩy chúng ta cua trái hay cua phải trên lộ trình. Ngài còn dạy dỗ chúng ta qua tiếng nói trong tâm hồn. đó chính là lý do vì sao chúng ta cần lắng nghe, lắng nghe trong cầu nguyện.

Cũng rất thực tế khi ta đặt dấu ấn Chúa Thánh Thần trên ngực. vì Ngài là hơi thở của Thiên Chúa, không có Ngài chúng ta không thể thở được, chúng ta có thể thì thầm với Ngài qua lời cầu nguyện thật đơn giản: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy hít thở trong con, vì Ngài là Thần Khí của sự sống” đây là một lời cầu nguyện tuyệt diệu.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.

Dù bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, khi làm dấu đều đọc chung từ Amen mà không cần phải có thông dịch viên. Amen nghĩa là con tin – một xác tín vững vàng, chúng ta có thể dựa vào điểm tựa đó, có thể đặt cược đời mình trong tình yêu của Thiên Chúa, và đó chính là niềm hạnh phúc của chúng ta.

Mỗi khi muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Mỗi khi không biết phải cầu nguyện thế nào,

Mỗi khi mỏi mệt, muốn buông xuôi tất cả…

HÃY LÀM DẤU THÁNH GIÁ!

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Hướng dương sss