ĐÊM AN BÌNH, ĐÊM ÁNH SÁNG

Cho con đến thật gần, bên hang đá
Để nhìn ra sự thật rõ mười mươi
Đức Giêsu, Con Chúa xuống làm người
Đêm tuyết giá, giữa đồng không mông quạnh

Lạy Chúa Hài Nhi, Ngôi Hai cực thánh
Đến chim muông, còn có tổ,có hang
Sao,Chúa lạc loài, cơ nhỡ,lang thang
Ngơ ngác mãi, chờ qua đêm, tạm trú ?

Vạ vật,một ổ rơm thôi, cũng đủ
Đành phận ăn mày, vớ được chiếu manh
Thèm một hàng hiên, phên lá, mái tranh
Đêm tối ba mươi, người người giấu mặt

Hỏi khắp thế gian, tận cùng trời đất
Cái khổ nào hơn, những kẻ không nhà ?
Mỗi bước gập ghềnh, dặm thẳng, đường xa
Gánh chịu hết trọn kiếp người lam lũ

Bao nhiêu đền đài, dinh cơ, biệt phủ
Kín mít như bưng, cửa đóng, then cài
Nhìn quanh đây, nào,đường cấm, vành đai
Nào, ranh giới, những loại trừ, xa lạ

Tuyết,từng đợt
rơi,rơi hoài trên vai tượng đá
Hai nghìn năm dư
lau sậy vẫn trong gió vẫn phất phơ
Bên những xác người vừa nằm chết như mơ
Hai phòng tuyến
bên ấy,bên đây,đêm ngày rền vang đạn pháo

Có tiếng trẻ thơ thét gào
trong hầm chông,địa đạo
và lá cờ bay quằn quại,tả tơi
Có một vì sao,bỗng chốc đổi ngôi

Em có thấy
khói lửa vẫn mịt mờ,giông bão
từng bữa sớm chiều,vẫn nhọc nhằn,đói cơm,rách áo ?
Những biên cương,bờ vực,chia lìa
Nỗi và niềm,đôi ngả,đôi quê
Với khóc giấu,với thương thầm,chưa kể ?

Cho con được ở kề bên lòng Mẹ
Để im nghe hơi thở ấm bò lừa
Chúa náu mình nhỏ tí trong manh áo tơi mưa
Vua vũ trụ, đêm nay,là khách trọ

Con quỳ gối,sấp mình và chạm tay vào máng cỏ
Làm kẻ ăn xin,hành khất lỡ đường
Khấn lạy trời cao,xin đổ mưa sương
Mưa Cứu Rỗi,Mưa Hồng Ân,Nhã Nhạc

Đêm nay,ngất ngây hào quang ngũ sắc
Đêm vô cùng,bất tuyệt khải hoàn ca
Đêm của ngũ hành,tứ tượng thăng hoa
Đêm Nhập Thể,Đêm Nhiệm Mầu vạn kỷ

Cho con đến,cất cao vò rượu quý
Uống no nê nguồn ân sủng mênh mang
Đêm của bồ câu vừa mở mắt,ra ràn
Đêm ánh sáng,Đêm an bình rực rỡ

Khắp Đông,Tây,trăm nẻo về,hội ngộ
Kèn loa vang tở mở bốn phương trời
Đây,mùa vàng.Đây,ruộng mật,bờ xôi
Mau chân,nhé.Lúa ngô mừng,vẫy gọi

Em có thấy,hồn mình đương phơi phới ?
Vì đêm nay,đêm nhật nguyệt ra đời
Có tiếng Mẹ ru Chúa ngủ trong nôi
Là rạ rơm thơm đốt đồng,hoa lá

Vì đêm nay,cơ man nào điềm lạ
Từ Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi
Lạy Đức Giêsu rất-Chúa-rất-người
Cho con hiểu,mình li ti,giọt nước

Chỉ một lần phù du thôi,cũng được
Là rong rêu,sao mà Chúa vẫn thương
Xác đất vật hèn,rác rưởi,vãi vương
Sao Chúa vẫn cưng yêu,chiều chuộng ?

Francis Assisi Lê Đình Bảng