Cung nghinh Linh Ảnh Lòng Chúa Thương xót

CUNG NGHINH LINH ẢNH

 LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

  Với ước mong Giáo phận sẽ trở nên Thánh Địa của Lòng Thương Xót, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã khởi động việc đón Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót đến và ở lại các Giáo xứ, các Dòng tu trong toàn Giáo phận. Việc cung nghinh Linh Ảnh kéo dài 3 năm, bắt đầu từ năm phụng vụ 2019 -2020, nhằm khơi dậy và thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa tha thiết cầu nguyện, chiêm ngắm và thực thi Lòng Thương Xót của Chúa, trở nên hiện thân của Lòng Chúa Thương Xót trong một thế giới đang đói khát tình yêu, niềm vui và hy vọng.

Trải qua thời gian ngóng đợi, hôm nay Chúa nhật 05/12/2021 quý chị em tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt nam hân hoan cung nghinh linh ảnh lòng Chúa Xót Thương của Giáo phận đến thăm viếng, và sẽ ở lại một tuần với tỉnh dòng.

Thực ra, đúng theo chương trình của Giáo phận thì cuộc thăm viếng này được thực hiện vào ngày 12/05/2021, nhưng vì đại dịch covid 19 nên hôm nay 05/12/2021 Linh ảnh mới đến với tỉnh dòng. Dù có hơi muộn so với dự định nhưng sẽ không bao giờ là trễ vì Chúa luôn ở với với con người.

Buổi cung nghinh linh ảnh Lòng Chúa Xót thương bắt đầu lúc 16h45′ khi nghe tiếng chuông quy tụ, tất cả chị em từ quý dì nhà hưu cho đến các em dự tu đã có mặt dưới sân, nhanh chóng xếp hàng để chuẩn bị cho đoàn rước.

Đặc biệt hơn ngoài các chị em trong cộng đoàn, tỉnh dòng còn được vinh dự đón tiếp cha chủ tế đến hiệp dâng Thánh Lễ Khai mạc.

Đúng 17h00 từ ngoài cổng Dì Giám Tỉnh cùng với Dì Bề trên cộng đoàn đón lấy linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót được chuyển trao từ quý chức Ban Hành Giáo của Giáo xứ Micae. Hình ảnh này thật đẹp biết bao! Nó gợi cho các chị em trong cộng đoàn nhớ đến hình ảnh của Mẹ Maria đi thăm viếng  bà Eelizabet. Mẹ Maria đã đon đả đem Chúa đến với bà chị họ của mình. Chiều nay tỉnh dòng cũng đang đón lấy cuộc thăm viếng của Lòng Chúa Xót Thương. Đón lấy chính nguồn tình yêu để như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói:

 “ Lòng Thương Xót tỏ hiện như một sức mạnh vượt thắng tất cả, đong đầy trái tim bằng tình yêu và mang lại an ủi bằng ơn tha thứ.” (Tông Sắc MV số 9).

Trong bầu khí thiêng liêng sốt sắng của ngày tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót, Cha chủ tế đã chủ sự nghi thức đón tiếp Linh Ảnh tại khuôn viên tỉnh dòng.

Sau nghi thức đón tiếp Linh Ảnh cha chủ tế cùng cộng đoàn với Thánh Giá Nến Cao long trọng cung nghinh Linh Ảnh vào trong nhà nguyện.

Cuộc cung nghinh kết thúc và được tiếp nối bằng Thánh lễ Khai mạc do cha Đa minh Phạm Văn Vàng SSS chủ sự.

Trong bài giảng, cha chủ tế cũng mượn lời của Đức Giáo Hoàng Phanxico nói với cộng đoàn:

 Anh chị em thân mến, gương mặt của Thiên Chúa là gương mặt của người cha đầy lòng thương xót, Ngài luôn kiên nhẫn với chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, không phải Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với mỗi người chúng ta sao? Vâng, đây chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài luôn kiên nhẫn để hiểu, chờ đợi và không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta biết quay lại với Ngài với tất cả con tim. Như lời Thánh vịnh có chép rằng: “Lòng thương xót của Thiên Chúa vĩ đại dường bao”.

Thánh lễ được khép lại lúc 18h10

Ước mong sao tỉnh dòng chúng ta hân hoan cung nghinh linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót đến với Hội dòng. Qua dấu chỉ là Ảnh Thánh này, chúng ta muốn đón rước chính Chúa là Đấng giàu lòng Thương Xót đến với chúng ta. Xin Người đến với tâm hồn và đổi mới đời sống chúng ta ban cho chúng ta ơn hòa giải với Chúa và với nhau.

Maria Huyến Trang