BÌNH AN RA ĐI…

“Ta về đâu sau cuộc đời vạn biến
Chúa đợi đó vẫn mãi mãi thủy chung.”
Sau một tháng ngã bệnh, 3 giờ 45 phút ngày 10 tháng 03 năm 2022, Thiên Chúa tình yêu đã đón chào Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng trở về với Ngài, trong niềm tiếc thương của nhiều người, nhất là những người thân thương huyết tộc và linh tông của Cha.
Sau một đời vạn biến với bao nhiêu hy sinh, dấn thân cho Hội Thánh, đặc biệt là Giáo phận Kon-tum, và sống hết mình hết tình vì anh em sắc tộc Giarai tại Pleiku, Cha Tôma đã bình an ra đi.
Với những lời tâm tình của Đức Cha Alosio-Giám mục Giáo Phận Kon-tum gởi đến Cha Tôma qua lời của Cha quản hạt đọc trong Thánh lễ an táng, hay bài giảng của Cha Tổng đại diện và các Cha, cũng như lời tâm sự của Cha Phụ trách Chủng viện Kon-tum lúc cuối lễ, tất cả đều nói lên lòng biết ơn sâu xa đối với Cha Tôma. Những gì Cha đã làm cho Giáo phận và những gì Cha đang làm còn dở dang, đều nói lên cuộc đời của Cha là một đời theo Chúa Kitô sát kề, thấm đẫm tình thương và khuôn mặt của Chúa Giêsu, nên lời nói, cử chỉ của Cha thật nhẹ nhàng từ tốn và đầy nhân ái. Cha Tôma đã nhiệt tâm rao truyền Tin Mừng của Chúa nên ngài đã truyền cảm hứng đọc Tin Mừng cho những cộng đoàn ngài phục vụ. Cha đã âm thầm đón nhận những hy sinh đau khổ trong đời phục vụ, để cho mầm cây của mỗi người được Cha hướng dẫn hay được tiếp xúc với Cha đều trổ sinh hoa trái bình an và nhân hậu.
Chiêm ngắm cuộc đời của Cha, những gì Cha đã làm đã sống, qua cả những ngày lâm bệnh và qua Thánh lễ an táng, chúng con-những người em người cháu trong linh tông đều cảm nhận được tâm tình bình an, cảm nhận được tình yêu quan phòng của Chúa dành cho Cha và cùng Cha cất cao lời ca tạ ơn tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa, mà Cha rất thích: “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã cso trước vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng Amen.”
Nguyện chúc Cha ra đi bình an và hẹn gặp lại Cha. Xin Cha cũng cầu cùng Chúa cho Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt nam của chúng con mà Cha đã yêu thương hiện diện đồng hành cùng trong nhiều dịp.
Sr, Maria Xuân Nương,sss.
 + Một số tấm hình ghi nhớ ngày Lễ An táng của Cha Tôma