Bài giảng trong Thánh Lễ Tạ ơn ngày 27 tháng 7

Bài giảng của Đức Giám mục An tôn Vũ Huy Chương


T
HÁNH LỄ TẠ ƠN TỈNH DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ

 ngày 27 tháng 7

Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, hôm nay chúng ta họp mừng “bốn trong một”:

– 50 năm hiện diện và sống Thánh Thể kể từ năm 1968 khi thử nghiệm “Tu hội Đức Mẹ Thánh Thể” do Cha Micae Hoàng Đức Tụng sáng lập;

– 25 năm sáp nhập Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Quốc Tế kể từ năm 1993 khi Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể chính thức trở thành “Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam”;

– Cũng là năm có lớp khấn đầu tiên với 21 chị em, năm nay mừng Ngân Khánh Khấn Dòng;

– Có được hành trình từ Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể đến Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam, phải nói đến công lao của cha Giuse Bùi Đức Vượng, nghĩa tử Cha Cố Micae, được Cha Cố Micae chính thức trao trách nhiệm phụ trách từ năm 1990. Năm nay, Cha Cố Giuse mừng Ngọc Khánh Linh Mục, trong đó có 28 năm gắn bó với chị em Nữ Tỳ Thánh Thể.

Do đó, nói là mừng “bốn trong một”, không phải chỉ có nghĩa là gom bốn sự kiện mừng một lần cho tiện, nhưng là vì bốn sự kiện đó gắn kết với nhau làm nên một “Nữ Tỳ Thánh Thể”. Gắn kết được như thế rõ ràng nhờ những yếu tố hữu hình đến từ con người, nhưng chắc chắn phải nhờ yếu tố vô hình đến từ Thiên Chúa. Vì tin rằng tất cả là hồng ân, nên việc tạ ơn Thiên Chúa hôm nay “thật là chính đáng và phải đạo”.

Tạ ơn Thiên Chúa, vì như lời Ngôn sứ Hôsê trong bài đọc I (x. Hs 2, 16.21-22), Thiên Chúa đã biến thung lũng Akho thành cửa khẩu hy vọng”, đến nỗi có đông đảo chị em đã đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày đi lên từ Aicập”, đông đảo chị em như nghe lời Thiên Chúa nói với chính mình: Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa”. Như Đức Maria, tuy chị em nữ tu “không biết người nam”, nghĩa là không tính đến việc vợ chồng, nhưng được “biết Đức Chúa” nghĩa là được gắn bó với Chúa Kitô như với bạn trăm năm.

Do đó, chắc hẳn Cha Cố Giuse và các Nữ Tỳ Thánh Thể muốn hợp với tâm tình của Thánh Phêrô trong bài đọc II (x.1Pr 1, 3-9) “chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai.

Để đền đáp hồng ân Thiên Chúa ban, tất cả chúng ta, cách riêng Cha Cố Giuse và các Nữ Tỳ Thánh Thể, luôn muốn sống Lời Chúa trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan (x. Ga 15, 1-6): Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Chúa Giêsu đã nói những lời mời gọi tâm huyết đó trong bối cảnh thiết lập Bí tích Thánh Thể.

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể do Cha Pierre Julien Eymard sáng lập năm 1859 tại Paris nước Pháp với sự cộng tác của Mẹ Marguerite Guillot và được Đức Giáo Hoàng Piô IX phê chuẩn cách đây 147 năm, ngày 21 tháng 7 năm 1871. Đặc sủng của Hội Dòng là “hòa hợp chiêm niệm với tình yêu tông đồ trong những hoạt động được linh hứng từ Thánh Thể và quy chiếu về Thánh Thể”. Linh đạo của Hội Dòng là “quy chiếu về bản vị Chúa Kitô trong mọi chiều kích của mầu nhiệm Thánh Thể và  toàn hiến cho Tình yêu và Vinh quang Người”. Châm ngôn của Hội Dòng là “tất cả phát xuất từ Thánh Thể và quy chiếu về Thánh Thể”. Sứ vụ đặc biệt của Hội Dòng là Chầu Thánh Thể.

Tất nhiên, điều quan trọng là sống Bí tích Thánh Thể, tức là sống yêu thương như lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Chắc hẳn tất cả khách mời dự lễ hôm nay đều cầu nguyện cho các “Nữ Tỳ Thánh Thể” đã được hình thành từ “bốn trong một”, nhưng cũng xin quý chị em cầu nguyện cho chúng tôi biết yêu mến Thánh Thể và sống bí tích Thánh Thể, cách riêng cho Đức Cha Giuse 5 năm Giám mục với khẩu hiệu “Này là Mình Thầy…” (Mc 14,22-24). Như thế, cộng với Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Xuân Lộc, mà chúng ta có thể gọi là “Giám mục Thánh Thể”, hôm nay chúng ta hân hoan mừng “năm trong một”.

 AH sss