Sáng Chúa nhật, ngày 04/10/2026, các thành viên Hiệp Hội Thánh Thể từ 22 giáo xứ trong Giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về Tỉnh dòng Nữ tỳ Thánh Thể để mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi. Ngày gặp gỡ là dịp để các thành viên cùng cầu nguyện, chia sẻ niềm vui và làm mới lại tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể trong tinh thần của Gia đình Eymard.
Từ 7g, các thành viên từ các giáo xứ lần lượt tiến về Nhà Chính của Tỉnh dòng. Trong niềm vui gặp gỡ, mọi người như những người con trở về mái nhà chung của gia đình Thánh Thể. 8g45, các thành viên quy tụ tại nhà nguyện. Dì Phó Giám tỉnh chào mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên đã quảng đại góp phần xây dựng ngôi nguyện đường của Tỉnh dòng. Dì cũng bày tỏ ước mong nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn để các thành viên Hiệp Hội Thánh Thể trở về, gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ.

Tiếp theo, Dì Agnes Tuyết Hằng chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của Kinh Mân Côi. Lời kinh được đặt trên nền tảng Kinh Thánh, đơn sơ và dễ thực hiện, có thể được đọc ở mọi nơi, mọi lúc. Qua Kinh Mân Côi, các tín hữu cùng hiệp lời cầu nguyện cho Giáo hội, cho thế giới và cho công cuộc loan báo Tin mừng. Dì cũng giới thiệu mẫu gương yêu mến Đức Maria của Thánh Tổ phụ Phêrô Giulianô Eymard, qua đó mời gọi các thành viên thêm yêu mến và gắn bó với Đức Mẹ trong đời sống đức tin. “Chuỗi Mân Côi, chìa khóa mở kho tàng trái tim Đức Mẹ” trở thành lời nhắc nhở mỗi người con của Mẹ hãy siêng năng đến với Mẹ qua lời kinh đơn sơ nhưng đầy sức mạnh này.

Phần chia sẻ trở nên gần gũi hơn qua những chứng từ của một số thành viên về kinh nghiệm cầu nguyện với kinh Mân Côi. Có người cảm nhận rằng Đức Mẹ vui khi con cái siêng năng lần chuỗi nên đã cố gắng duy trì việc lần chuỗi mỗi ngày. Có người chia sẻ kinh nghiệm mời Mẹ đồng hành trong công việc và những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Một chứng từ khác kể lại việc cảm nghiệm sự nâng đỡ và chữa lành của Đức Mẹ sau một tai nạn giao thông. Những câu chuyện đơn sơ ấy cho thấy kinh Mân Côi không chỉ là một việc đạo đức, nhưng còn là lời cầu nguyện gắn liền với đời sống thường ngày của mỗi người.


Sau giờ chia sẻ và giải lao ít phút, đúng 10g Thánh lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi được cử hành. Các bài đọc Lời Chúa đưa cộng đoàn hướng về Đức Maria, người đã sống đời cầu nguyện, đón nhận thánh ý Thiên Chúa và đồng hành với Hội thánh trong niềm tin tưởng, phó thác.


Trong bài giảng, cha chủ tế Vinh Sơn khởi đi từ tình cảm gần gũi giữa người con với người mẹ trong gia đình để giúp cộng đoàn cảm nhận hơn về tình mẫu tử của Đức Maria. Ngài nhắc đến niềm hạnh phúc của người tín hữu khi được Đức Mẹ phù trì và chuyển cầu. Qua Mẹ, Thiên Chúa ban bình an và nâng đỡ con cái trên hành trình cuộc sống. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria, biết đón nhận và chọn lựa thánh ý Thiên Chúa để sống niềm vui và bình an ngay trong cuộc đời này. Cộng đoàn được mời gọi tin tưởng đến với Đức Mẹ trong những vui buồn của cuộc sống, bởi nơi Mẹ, mỗi người luôn tìm được một người Mẹ yêu thương và đồng hành.



Sau Thánh lễ, các thành viên cùng tham dự bữa tiệc huynh đệ. Đây là khoảng thời gian để mọi người gặp gỡ, trao đổi và làm quen với các thành viên đến từ những giáo xứ khác, và là dịp để tình thân giữa các thành viên được nối kết và thêm bền chặt.


Ngày lễ mừng Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi cũng là dịp để những người con trong Gia đình Eymard trở về bên nguồn mạch Thánh Thể, cùng làm mới lại tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể và ý thức hơn về ơn gọi tông đồ của người giáo dân. Từ bàn tiệc Thánh Thể đến bàn tiệc huynh đệ, các thành viên được thêm sức để tiếp tục sống tinh thần tôn thờ, yêu mến và loan truyền tình yêu Thánh Thể trong môi trường sống của mình.
BTT, SSS
Xem thêm một số hình ảnh:



































