“Thưa ‘vâng’ bằng cuộc sống” – Suy Niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường niên năm A

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường niên A – Mt 21,28-32

Trong xã hội từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại hai kiểu người: người khéo miệng, nói nhưng không làm; và người chỉ âm thầm tận tâm với công việc bổn phận mà hầu như không ai để ý tới. Có một điều khiến người ta cảm thấy bất công khi những người “miệng lưỡi đỡ chân tay” lại hay được lòng cấp trên, cuộc sống không mấy vất vả, thậm chí còn được ở địa vị cao hơn những người chăm chỉ. Tuy nhiên, thật may mắn cho những ai tin Chúa vì Chúa nhìn thấu lòng dạ con người. Người không chuộng những kẻ thờ phượng “bằng môi bằng miệng, còn lòng thì xa Ta” (Is 29,13). Vì thế, là những người Kitô hữu, mỗi người được mời gọi làm chứng cho Chúa bằng việc thực thi ý Chúa cách cụ thể qua những công việc của đời sống hằng ngày, hơn là những lời ca tụng sáo rỗng.

Tin Mừng Mt 21,28-32 trình bày hình ảnh hai người con được cha sai đi làm vườn nho. Người đầu tiên khi nghe cha nói thì trả lời: “Con không đi. Nhưng sau nó hối hận rồi đi làm” (c. 29). Người thứ hai vừa nghe cha bảo “Con đi làm vườn nho cho cha” thì đáp lại rất lễ phép, dễ nghe: “Dạ, con đi” (c. 30), nhưng lại không đi. Hai người con này cũng phần nào cho thấy hai kiểu người đã được nói đến ở trên. Người đầu tiên mặc dù không muốn làm, nhưng vì tình yêu dành cho cha và tiếng nói lương tâm thúc đẩy nên đã thay đổi ý định và thi hành điều cha sai. Đây chính là điều đáng quý, vì anh đã biết từ bỏ ý riêng để làm theo điều cha muốn. Tình con thảo đã thắng vượt cảm xúc tự nhiên và trở thành hành động đi làm việc cho cha. Còn người con thứ hai, trả lời ngay là “con đi”, nhưng rồi lại không đi làm. Lời của cha không đi sâu vào trong anh, và anh chỉ đáp lại một cách xã giao. Do vậy, lời nói không chuyển thành hành động.

Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến cốt lõi của việc thi hành ý Chúa: không phải là hình thức bên ngoài, mà là hành động được soi sáng và thúc đẩy bởi Lời Chúa. Cho dù cuộc đời bị xếp vào hạng “tội lỗi” như gái điếm và người thu thuế, nhưng nếu biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa qua Lời Người mà hoán cải thì vẫn đẹp lòng Chúa hơn những người luôn được coi là công chính nhưng không để cho Lời Chúa tác động lên cuộc đời mình, để rồi sống theo điều Chúa muốn: bác ái, yêu thương và quảng đại với mọi người.

Điều quan trọng đối với người Kitô hữu là biết đặt mình trước Chúa trong cầu nguyện. Từ đó, lắng nghe tiếng Chúa để thi hành điều Chúa muốn qua những công việc bổn phận theo ơn gọi của mỗi người, ngay cả những việc mình không muốn. Điều này không dễ thực hiện, nhưng có thể khi đặt mình trong tương quan tình yêu với Chúa, tin tưởng rằng Chúa đang muốn điều tốt cho mình, ta sẽ dễ đón nhận hơn những gì Người gửi đến.

Trong đời sống hằng ngày, có khi ta nhờ ai đó một việc nhưng vì đang có chuyện không vui nên họ khó chịu hoặc từ chối. Sau khi bình tâm lại, họ có thể thay đổi và sẵn lòng giúp đỡ. Khi ấy, thay vì tự ái, ta được mời gọi nhìn người khác với sự cảm thông và nghĩ tốt cho họ.

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta biết thống nhất giữa lời nói và việc làm, đồng thời nhận ra sự yếu đuối của phận người để biết kiên nhẫn với nhau. Một lời nói chân thành về hoàn cảnh và tâm tình của mỗi người sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Vì Chúa thấu biết mọi sự, Người sẽ giúp chúng ta đón nhận mọi hoàn cảnh với tâm hồn bình an.

Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với mọi người, nhất là với tội nhân. Người nhìn thấy tương lai của họ. Dù lúc này họ xa cách Chúa vì hoàn cảnh hay vì chính bản tính của họ ngăn họ không thể đến với Chúa, thì trong tương lai, họ vẫn có thể có cơ hội đổi đời khi gặp được Chúa là Chân Lý, Tình Yêu và Sự Sống. Chúa nhìn tận đáy lòng con người. Người nhìn vào việc họ làm hơn lời họ nói; một trái tim đơn thành thì hơn một bài hùng biện uyên thâm nhưng không có tình yêu đối với Chúa. Như thế, làm bất cứ việc gì vì tình yêu Chúa đều có giá trị sâu sắc, vì đó là lúc ý Chúa được thực hiện.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra ý Chúa trong mọi hoàn cảnh và mau mắn thi hành điều Chúa muốn với tình con thảo và lòng yêu mến. Vì Chúa chính là Tình Yêu và Chân Lý, nên bất cứ ai sống và cư xử với mọi người bằng tình yêu chân thành thì đã là người thi hành ý Chúa rồi. Amen.

Lucia Phạm Thị Huyền, SSS