Ngày 21 Tháng 01

 (Ơn gọi của Cha Ema: Cha nhớ lại ơn được ban cho , ngày 21/1 /1851 tại Fourvière, và tại La Seyne ngày 18/ 4). “Ơn lớn lao nhất trong đời Cha là có lòng tin sống động đối với Thánh Thể ngay lúc còn bé […] Ơn gọi tại Fourvière: Chúa Giêsu trong Thánh Thể một mình, không có một Dòng nào hầu cận, tôn kính, làm vinh quang cho Người! Sao không thành lập một hội nào, một Dòng Ba chẳng hạn v.v… Tại La Seyne (nhà thờ thánh Giuse), ơn hiến thân, tan biến, và hạnh phúc rất ngọt ngào kéo dài đến khi được chuẩn nhận. – Ơn  cho việc tông đồ: lòng tin vào Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ở đó. Vậy cho Người, vì Người, trong Người”.

 

(Cha Thánh E-ma)       

 

.