Sứ vụ mới

Chị em Nữ tỳ Thánh Thể Waterville bắt đầu một giai đoạn mới với tư cách là thành viên của Tỉnh Dòng Nữ tỳ Thánh Thể Việt Nam.

Chị em Nữ tỳ Thánh Thể ở Waterville vừa mới cử hành một khoảnh khắc đặc biệt vào thứ Bảy ngày 09/ 12/ 2023 khi Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Waterville, trước đây thuộc Tỉnh Dòng Mỹ, nay trở thành một phần tử của Tỉnh Dòng Đức Mẹ Thánh Thể Việt Nam.

Đây là một phúc lành cho chúng tôi”, Sơ Josephine nói.

Hai cộng đoàn đã đồng hành cùng nhau trong nhiều năm, trước tiên, các Sơ Waterville đã hỗ trợ Tỉnh Dòng trẻ Việt Nam, và gần đây hơn, các chị em Việt Nam đến giúp đỡ các Sơ lớn tuổi Waterville. Các chị em Việt Nam đầu tiên đã đến Waterville từ 7 năm trước.

Đã khoảng 30 năm kể từ khi họ gia nhập Hội Dòng của chúng tôi và bây giờ mọi chuyện lại diễn ra theo một hướng khác, đó không phải là một điều tuyệt vời sao?, Sơ Caron nói, đó là sự tiếp nối sứ mệnh ở Waterville và Giáo Phận Portland, Maine; đó là tiếp tục sứ mệnh tôn thờ Thánh Thể. Trong những năm gần đây, chúng tôi không có ơn gọi ở Mỹ, nhưng các chị em VIệt Nam vẫn còn ơn gọi.”

Tôi rất vui mừng được hiện diện ở đây trong dịp này để chào mừng và cám ơn anh chị em đã tín nhiệm Tỉnh Dòng Việt Nam trong việc tiếp nối sứ mệnh là một Phòng Tiệc Ly tôn thờ Thánh Thể ở Waterville”, Sơ Giulia Phan Thị Bích Dung, Bề trên Giám Tỉnh phát biểu.

Giai đoạn mới này được ghi nhớ với Thánh Lễ do Đức Giám Mục Robert Deeley cử hành tại Nhà Nguyện Nữ tỳ Thánh Thể ở Waterville, nơi các Sơ đã tôn thờ Thánh Thể trong suốt hơn 75 năm qua.

Thật là một ân huệ với sự hiện diện của các Sơ Việt Nam. Sự vui tươi, nồng ấm chào đón cũng như sự ân cần phục vụ của họ là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho lòng hiếu khách cao đẹp mà các Sơ trong cộng đoàn này đã thể hiện từ khi họ đến đây năm 1947. Hôm nay, chúng ta hãy dâng những lời cầu nguyện cho các Sơ sẽ sống nơi đây. Cầu mong sự tương trợ lẫn nhau của họ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện vốn là đặc tính của cộng đoàn này. Tất cả chúng ta đều trân trọng sự tiếp đón đã nhận được ở đây”, vị Giám Mục nói.

Thánh lễ được cử hành nhân dịp kỷ niệm 61 năm phong thánh Cha Phê-rô Giulian Êma, vị Sáng Lập Dòng Nữ tỳ Thánh Thể ở Pháp năm 1858. Thánh Êma đã dâng hiến cuộc đời ngài cho Bí tích Thánh Thể- đó là “Mầu nhiệm Đức tin cao cả, nơi mà mọi chân lý Công giáo đều hướng tới”

 Sơ Caron nói, đối với Cha Êma: “câu trả lời thực sự cho sự lạnh lùng và thờ ơ của thời đại chúng ta đó là ngọn lửa Thánh Thể”, Sơ nói tiếp, “Tôi vẫn tin điều đó. Tôi tin rằng Bí tích Thánh Thể là câu trả lời vì đó là sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới chúng ta. Đó là cách Thiên Chúa muốn ở gần bên chúng ta”.

Mặc dù các Sơ không còn thờ phượng thường trực như trước nữa, nhưng Nhà nguyện vẫn mở cửa 7 ngày trong tuần từ 7:00 AM đến 5:30PM cho bất kỳ ai muốn dừng chân và dành chút thời gian với Chúa.

Tom Couture of Sidney cho biết, “chúng ta biết rằng, các Sơ luôn đặt Mình Thánh để Chầu Thánh Thể, để chỉ viếng thăm hoặc nếu bạn đang lái xe ngang qua, chỉ cần ghé vào chào Chúa như nạp thêm năng lượng cho hành trình của mình”.

Chúng tôi, như là một với cộng đoàn, đã đến và yêu thích được cầu nguyện trước sự hiện diện của Thánh Thể bất cứ ngày nào trong tuần, Kay Spofford of Winslow cho biết, chúng tôi có thể chỉ đến và ngồi yên lặng trước Chúa, kín múc tình yêu của Người vào cuộc sống của chúng tôi một cách rất đặc biệt”.

Giờ đây, nhờ các Sơ Việt Nam ở lại nơi đây nên cơ hội đó vẫn còn tồn tại.

Waterville 13/ 12/ 2023