Hành Hương Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

“Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời, 

Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng,

Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa…”

Trong tâm tình hân hoan mừng Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 14g ngày 15/9/2018, Dì Giám Tỉnh, quý Dì Ban cố vấn tỉnh và quý chị em Nữ Tỳ Thánh Thể- Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang đã hành hương tại Nhà Thờ Tân Triều, là Trung Tâm Hành Hương của Giáo Phận Xuân Lộc. Cùng hiện diện trong ngày hành hương còn có quý Dì Dòng Con Đức Mẹ Thăm Viếng, quý Dì Nữ tỳ Chúa Giê-su Linh mục và các em Tập viện.

Cha Chánh Xứ Giuse Vũ Đức Hiệp ưu ái đón tiếp quý Dòng, Cha đã hướng dẫn, chia sẻ về Lịch sử Giáo Hội Việt Nam trong Thế kỷ XVIII, về mảnh đất Cù lao Đá Lửa là nơi các Kitô hữu dừng chân và là nơi Vua Gia Long đặt dinh, lên ngôi và đổi tên thành Tân Triều, và nhất là mảnh đất Cù lao này là nơi Đức Cha Bá Đa Lộc (Pierre Joseph Georges Pigneau de Behaine) lập Tòa Giám Mục Giáo phận Đàng Trong đầu tiên và Chủng viện. Cha Giuse cũng giới thiệu về cây Thánh Giá quý báu như chứng nhân hiện diện tại Việt Nam 240 năm mà Đức Thánh Cha đã tặng cho Đức Cha Bá Đa Lộc trong thời kỳ Giáo Hội tại Việt Nam đang bị bách hại, trên cây Thánh Giá có kìm, búa, có gỗ Thánh Giá Chúa thay vì chỗ chữ Inri và có 9 đầu Thiên Thần, như để nâng đỡ các vị Thừa Sai và Giáo Hội tại Việt Nam.

Cha còn chia sẻ cho quý Nữ tu về Thánh Phaolo Nguyễn Văn Hạnh, người gốc Tân Triều. Cha nhắn nhủ hãy nên thánh theo gương Thánh Phaolo Hạnh, sống trọn ơn gọi Ki-tô hữu bằng cách xa tránh tội; hãy thuộc về Chúa, nên giống Chúa. Để nhận ra một Ki-tô hữu đích thực là có lòng thương xót. Và trong ngày lễ Mẹ Sầu Bi, Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, hãy noi theo Mẹ để sống Tử đạo qua Ba Lời Khuyên Phúc Âm. Hy sinh, dấn thân theo Chúa vào con đường hẹp và hạnh phúc vì được phục vụ. Hãy mang theo những giọt nước mát, những hạt giống lòng thương xót đến cho mọi người, nhất là những chị em đang sống cùng, qua hy sinh, cảm thông, tha thứ, phục vụ, để chúng ta mang lòng thương xót gieo vãi cho thế giới và …chỉ một chút lửa của lòng thương xót thôi cũng sẽ đem lại cho thế giới sự biến đổi. Cha đã hát tặng cộng đoàn bài “Maria-Mẹ Lòng Thương Xót” và bài ”Hiến Dâng” trong giọng ca mượt mà và ý nghĩa bài hát sâu xa.

Sau đó, Cha Giuse đã dâng Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo và ban Phép Lành toàn xá cho cộng đoàn. Sau cùng, quý nữ tu tiếp tục hôn kính Thánh Giá.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được cùng nhau hành hương kính nhớ các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nguyện xin cho hạt giống Đức tin mà Các Thánh Tử Đạo là cha ông chúng con đã gieo bằng máu và sự sống của các ngài được trổ sinh hoa trái trên quê hương chúng con để thêm nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa và chúng con biết cố gắng sống chứng nhân cho Chúa giữa lòng Dân Tộc Việt Nam.

Dã Quỳ,sss.