Chúa Hài Đồng của tuổi thơ

Cứ hàng năm, ngay từ những ngày đầu tháng 12 cuối năm dương lịch; năm cũ sắp hết, năm mới chuẩn bị bước sang. Khí trời cũng như thay đổi chút ít, hầu như hơi se  lạnh và lặng lẽ. Nhưng chính nhờ trong bầu khí ấy, mà mỗi con người xứ đạo Micae, cách riêng mỗi một cô giáo và các em mầm non trường mầm non tư thục Hoa Lan, lại âm thầm rạo rực một nỗi vui, tươi thật tươi trong từng khóe mắt, nụ cười và những việc làm cụ thể.

Ban giám hiệu nhà trường phổ biến phong trào “ Mỗi lớp dựng nhà đón  Chúa giáng sinh”. Mái ấm nào có ý nghĩa nhất sẽ được khen thưởng. Tuy nhiên, phần thưởng không là mục tiêu của cô và trò; nhưng chính niềm hân hoan và hy vọng đón mừng Chúa Giáng  Sinh vào ngôi nhà nhỏ ( hang đá) của lớp mình, mới là mục tiêu chính. Hy vọng lớp học nhỏ sẽ tràn đầy bình an và niềm vui của Chúa Hài Đồng. Cô và trò, cả sự cộng tác ít nhiều của quý ba mẹ, cùng xây nhà cho Chúa Hài Đồng trong niềm vui vẻ ( dù rất nhiều phụ huynh không cùng tôn giáo). Bởi chăng mỗi người đều biết rằng: Ngôi nhà của Tình Yêu chỉ có ý nghĩa khi và chỉ khi ngôi nhà ấy được xây bởi những cử chỉ và thái độ của tình yêu thương mà thôi.

Mẹ ơi! Đây là hang đá của lớp con đó mẹ!

Các bố hóa thân làm ông già noel phát quà cho các cháu

Ông già Noel ơi! con chưa có!!!….

Để ngôi nhà của mình trở nên nơi trú ẩn của vị Vua nhỏ trong ngày trọng đại 25 tháng 12 ấy, trò thì hát múa râm ran “ Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, nụ cười xinh tươi Chúa nằm giữa con chiên con bò…”, đôi khi còn giúp cô nặn năn, gắn gắn, kết kết để trang trí cho ngôi nhà nhỏ. Cô thì cột cột, trải trải, các bố hì giúp dựng, chăng dây điện,…mỗi người một việc, khuôn mặt ai cũng hân hoan vui vẻ.

Cổng trường bé lung linh ánh đèn Noel!

Và rồi, các mái ấm cũng lần lượt hoàn thành …Sao mà nhiều hang đá quá vậy?!? Chúa Hài Đồng làm sao ở hết? Cùng 1 lúc?…Mà hang đá nào cũng ấm, cũng lung linh đèn điện, cũng chất chứa đầy tâm tình hy sinh vất vả của mọi người. Chắc hẳn là Chúa Hài Đồng  vui thật là vui, ấm thật là ấm. Ấm không bởi đèn điện, nhưng ấm bởi tình yêu và lòng hy sinh của con cái Người. Cô và trò, ai cũng tin rắng ngôi nhà nhỏ của mình có Chúa ngự trị, bởi niềm vui của Chúa đã được thể hiện rất rõ trên từng khuôn mặt rồi.

Cũng như mọi năm, đêm sinh nhật Chúa, bố mẹ, cô giáo, và các bé đến sân trường thăm Chúa Hài nhi, ngắm ngôi nhà mà mình đã góp phần dựng nên, cầu nguyện và chụp ảnh. Các chúa nét mặt hân hoan, tựa như nét mặt của chúa Hài Đồng đang nằm trong máng cỏ vậy.

Nguyện Chúa Hài Đồng chúc phúc cho gia đình bố mẹ và các bé, trong năm Giáo Hội cầu nguyện cho gia đình 2017 sắp tới, được tràn đầy hạnh phúc và tình yêu chung thủy. Và ước mong sao cho mỗi gia đình không bỏ quên Chúa Hài Đồng, là nguồn cội của bình an và hạnh phúc.

Ai có thể cướp mất được niềm vui của các em lúc này? Một niềm vui cần cho sự lớn mạnh của các em, trong nhân cách và trong tình bác ái.

“ Chúa ơi xin ngự đến lòng bé yêu tôn thờ” lời bài hát đơn sơ, như mang mặc cho các em nhỏ tâm tình, rất thật, của tuổi thơ trong sáng. Nguyện mong các em là những Chúa Giêsu Hài Đồng nhỏ, được nuôi dưỡng và lớn lên trong sự thật, trong chân lý, trong tình yêu, trong lòng thương xót, để mai sau lớn lên các em cũng đi gieo những hạt giống đó cho đời, cho những con người các em gặp. Nguyện cho ngôi trường Mầm Non H oa Lan luôn đầy ắp tiếng cười của mọi Giêsu nhỏ.

Niềm vui giáng sinh tràn ngập trên khuôn mặt bé!