NGÀY SỐNG THÁNH THỂ-
KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HIỆP HỘI THÁNH THỂ VIỆT NAM.
Tại Linh địa Đức Mẹ Núi Cúi- 31/7/2025.
Ngày đi hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, trước tiên, tôi được giới thiệu với ông Trịnh Đức Lâm- Thành viên ban điều hành Hiệp Hội Thánh Thể giáo xứ Phúc Hải-Sau đó, cùng với một số thành viên Hiệp Hội Thánh Thể giáo xứ Phúc Hải, chúng tôi khởi hành từ Biên Hòa đi Núi Cúi lúc 6:00 sáng, ngày 31 tháng 7 năm 2025.
Lên tới đỉnh núi, tôi thật ngạc nhiên, khách hành hương đông nghẹt. Bước vào Nhà nguyện dưới chân Đức Mẹ, tôi còn ngạc nhiên hơn nữa, vì mọi người đã ngồi kín trong nhà nguyện.Thì ra, hôm nay không phải là một ngày hành hương bình thường, mà là Ngày Sống Thánh Thể, mừng kỷ niệm 20 năm Hiệp Hội Thánh Thể hiện diện tại Việt Nam, do Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam tổ chức, với sự góp mặt của các thành viên thuộc tám giáo phận Việt Nam, là những giáo phận có sinh hoạt Hiệp Hội Thánh Thể. Gồm các Giáo Phận Bà Rịa, Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Kon Tum, Long Xuyên, Phan Thiết, Sài Gòn và Xuân Lộc. Có khoảng hơn 3.000 người hiện diện. Hiện nay trên toàn Việt Nam đã có khoảng hơn 10.000 thành viên Hiệp Hội Thánh Thể. Riêng hôm nay có gần 300 thành viên mới Tuyên Hứa. Cách đây 20 năm Hiệp Hội Thánh Thể bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, khởi đi từ giáo phận Xuân Lộc, dưới thời đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh làm giám mục chính tòa.
8:00 sáng Ngày Sống Thánh Thể được khai mạc với sự hoạt náo của hai MC. Sau ít phút khởi động, dì Maria Giulian Phan Thị Bích Dung, giám tỉnh Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, thay lời cho Hội Dòng và Hiệp Hội Thánh Thể, chào mừng quý cha, quý tu sĩ và toàn thể hội viên, đại diện 8 giáo phận.
Đặc biệt, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo sẽ đồng hành với Hiệp Hội trong Ngày Sống Thánh Thể hôm nay. 8:30 ngài gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn:
Tôi chỉ nói hai vấn đề: thứ nhất Đức Mẹ Núi Cúi và thứ hai là Phép Thánh Thể.
Phải nói ngay Núi Cúi là một linh địa.Trên thế giới có nhiều nơi hành hương tôn kính Đức Mẹ, như Fatima, như Lộ Đức.Tại các giáo phận Việt Nam, mỗi giáo phận cũng có một nơi hành hương dâng Kính Đức Mẹ, như La Vang, Trà Kiệu, Tà Pao, Giang sơn, Măng Đen…Tại giáo phận Xuân Lộc chúng ta, khi chưa chia tách ra giáo phận Bà Rịa, thì giáo phận Xuân Lộc có địa điểm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu. Nhưng khi chia giáo phận, thì địa danh này lại thuộc về giáo phận Bà Rịa. Thế nên giáo phận Xuân Lộc phải tìm một địa điểm khác làm nơi dâng kính Đức Mẹ và là nơi hành hương cho giáo dân. Ban đầu Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã định xây trung tâm ở gần núi Chứa Chan, Long Khánh, nhưng khi bàn bạc với chính quyền thì đây lại là đất quốc phòng. Sau một vài địa điểm khác, cuối cùng đức cha đã chọn Núi Cúi. Phải nói là chính Đức Mẹ đã chọn Núi Cúi. Vì ban đầu ngọn núi này xơ xác, khô cằn, ít người quan tâm, ngay cả nông dân. Nhưng rồi đức cha đã quyết định chọn Núi Cúi để xây dựng trung tâm hành hương cho giáo phận Xuân Lộc, để hôm nay chúng ta thấy vẻ hùng vĩ của linh địa Núi Cúi, có trời mây, có non nước, phía sau là hồ Trị An thoáng mát và chung quanh có cây xanh, là rừng cao su xanh ngát. Núi Cúi cũng là tên gọi địa phương, nhưng cũng trùng hợp với dáng vẻ của Mẹ. Chính nơi đây tượng Đức Mẹ đứng sừng sững trên đỉnh núi, đã luôn âu yếm, cúi xuống nhìn con cái của Mẹ. Con cái ngước lên kêu cầu Mẹ và Mẹ nghiêng đầu cúi xuống an ủi, yêu thương.
Đó là đôi nét về linh địa Núi Cúi, tiếp theo đức cha nói về Phép Thánh Thể.
Bí tích Thánh Thể là Tình Yêu Trao ban, tình yêu Hiến tặng. Khi quen nhau, khi yêu nhau, người ta tìm cách tặng quà nhau. Quen nhau càng lâu, tình yêu càng sâu đậm, người ta càng tìm cách tặng nhiều quà, những món quà ý nghĩa, giá trị. Người ta có thể cho nhau tiền bạc, của cái, thời gian, nhưng chưa ai có thể trao ban chính mình, theo cách Chúa Giêsu đã làm: Này là mình Thầy các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống. Chúa đã ban cho chúng ta đến giọt máu cuối cùng.Yêu mến Thánh Thể, sống Thánh Thể chúng ta cũng phải biết trao ban như Chúa đã trao ban.
Giữa bạn bè thân quen, càng thương yêu, ta càng cần cảm thấy phải đi lại, hỏi han, thăm viếng. Chúa Giêsu Thánh Thể cũng chờ đợi ta đến viếng thăm Người. Người muốn nghe ta nói, muốn nghe ta chia sẻ. Người cũng muốn nói và chia sẻ với ta. Không thể nói yêu thương mà lại thờ ơ, xa cách, lạnh nhạt với nhau.
Mặc dù Đức Cha đã cao tuổi và đã về hưu, nhưng ngài vẫn còn sáng suốt, giọng nói vẫn sang sảng, rõ ràng. Những chia sẻ của ngài rất dễ đi vào lòng người nghe.
Sau bài chia sẻ của đức cha, cộng đoàn nghỉ giải lao 30 phút. Đây là những giây phút quý báu để các thành viên trong tám giáo phận có thể gặp gỡ chia sẻ những chuyện của giáo phận và Hiệp Hội của giáo phận mình. Người từ Tây Nguyên xuống, kẻ từ đồng bằng, từ duyên hải lên. Câu chuyện râm ran tưởng chừng không dứt.Tình Huynh Đệ trong một đức tin, trong cùng Hiệp Hội, cùng chung ý hướng. Ôi Hồng Ân tuyệt vời!
Sau giờ giải lao, cộng đoàn cùng Lần Hạt Mân Côi. Lời kinh vang vọng khiến Mẹ Maria phải cúi xuống mỉm cười.
Chương trình có chút thay đổi: phần tập nghi thức tuyên hứa và hướng dẫn cung nghinh Thánh Thể được dời vào buổi chiều. Mọi người được mời đi dùng cơm trưa.Theo chương trình thì xe của các đoàn sẽ lên đón các thành viên xuống nhà Đa Năng để dùng cơm. Nhưng có chút trục trặc: Công trường nhà Đa Năng đang hoạt động nên đoàn xe không thể lên rước các thành viên xuống dùng cơm, mà mọi người phải đi bộ xuống nhà Đa Năng. Đoạn đường chỉ vài trăm mét, đi xe chỉ chừng mấy phút, nhưng đi bộ xuống mới thấy là một quãng đường dài.Tội nghiệp, nhất là những cụ cao niên. Đang đi giữa đường, tôi nghe có giọng Bình Định lạ tai, giữa những người nói giọng Bắc.Tôi quay lại, thấy một bà bước đi có vẻ khó khăn, tay trái đang đặt trên vai một chị trẻ tuổi hơn. Bà lê bước mệt mỏi. Tôi bèn cho mượn bờ vai trái để bà đặt tay phải lên và hai người chúng tôi dìu bà đi. Bà nói bà bị đứt hai gân chân, nên đi lại khó khăn.Tôi tò mò bắt chuyện. Bà thuộc giáo xứ Vinh Thanh, giáo phận Phan Thiết. Tôi hỏi: bà ngoại năm nay được bao nhiêu rồi? Bà nói: 74. Tôi giật mình, năm nay tôi 76, dám giỡn mặt, đòi dìu bà 74. Giữa trời nắng chang chang nhiều người phải ngồi lại bên lề đường để nghỉ. Có người nói ở Lộ Đức và Fatima người ta còn quỳ gối lết lên núi để lần hạt và cầu nguyện. Thế mới là hành hương chứ!
Chúng tôi mất khá nhiều thời gian cho việc di chuyển và ăn trưa này. Lại còn khâu trở lên núi, sau khi ăn nữa chứ. Chắc lên đến đỉnh núi lại phải ăn bữa nữa. May mắn là khi lên lại đỉnh núi, thì các xe được phép chở các thành viên lên.
Về khâu ẩm thực, tôi nghe kể cha Phạm Duy Liễm, khi còn coi xứ Ninh Phát và là cha quản hạt Gia Kiệm, có lần ngài tổ chức cho 10.000 bạn trẻ giáo phận hành hương. Ngài đã cho các bạn trẻ ăn cơm hộp. Cha nhờ giới Hiền mẫu Ninh Phát và Dốc Mơ nấu cơm, chiên thịt và nấu canh. Thịt heo hay thịt gà cha đặt mua tại lò mổ. Rau và trái cây tráng miệng, cha mua tại vườn. Cách đây mấy năm mỗi phần cơm đó chỉ có giá 10.000 đồng. Cha liên hệ với các giáo xứ vùng Gia Kiệm để xin những cây nến cũ của các giáo xứ. Thay vì in hoặc mua chụp giấy để cắm nến, cha liên hệ với các vựa ve chai để xin những vỏ chai nước suối, cắt làm đôi, đục lỗ để cắm nến, đi cung nghinh Thánh Thể. Nói ra, nghe có vẻ “bủn xỉn”, nhưng tiết kiệm được rất nhiều….Cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.(Mt 13,52). Vẫn biết phục vụ người trẻ dễ hơn phục vụ người lớn tuổi, tuy nhiên vẫn có cách để thực hiện.
Buổi chiều 13:30 Khởi động lại, sau đó là Đố vui học hỏi. Những câu hỏi đưa ra để củng cố kiến thức về Năm Thánh 2025, Thánh tổ Phêrô Eymard và về Hiệp Hội Thánh Thể. Đa số các thành viên của các giáo phận đều trả lời rất đúng, vì những hướng dẫn học hỏi đều có đáp án kèm theo.Tuy nhiên tôi hỏi những người chung quanh một câu hỏi ngoài lề: Tại sao cha thánh Eymard lại lập Dòng Thánh Thể, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể và Hiệp Hội Thánh Thể? thì đa số đều lắc đầu. Thực ra, mỗi hội dòng đều có một linh đạo riêng.Mỗi hội dòng đều tôn vinh một khía cạnh riêng của Chúa, của Đức Mẹ hoặc của các thánh. Còn cha, cha hết lòng yêu mến Thánh Thể, cha thấy Thánh Thể là một hồng ân, là một Tình Yêu tuyệt vời mà lại chưa có dòng nào tôn kính, nên cha bức xúc, mong muốn thấy phải thành lập một hội dòng chuyên chăm thờ phượng và yêu mến Thánh Thể, mặc dù ban đầu cha gặp nhiều khó khăn.
Sau phần đố vui là diễn nguyện và ôn hát cộng đồng, để chuẩn bị cho thánh lễ.

16:30 Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo cử hành thánh lễ kính thánh Phêrô Giuliano Eymard, tổ phụ của Hội Dòng Thánh Thể. Có sự tham dự của Đức ông Vinh-sơn Đặng Văn Tú,Cha VinhSơn Nguyễn văn Công Sj, các cha dòng Thánh Thể, , và một số cha đồng tế.






Trong bài giảng đức cha khuyến dụ mọi người, đặc biệt là các thành viên trong Hiệp Hội Thánh Thể, phải để tình yêu của Chúa Giêsu thấm nhuần vào mọi ngóc ngách của cuộc đời chúng ta, theo đường hướng mục vụ của giáo phận Xuân Lộc là Những người hành hương trong hy vọng, nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Cuộc sống thường ngày của chúng ta không phải chỉ có công ăn, việc làm hay bạn bè, nhưng cuộc sống của chúng ta phải được tình yêu Chúa thấm nhuần và nuôi dưỡng mỗi ngày: Này là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống.
Sau bài giảng là phần Tuyên hứa gia nhập Hiệp Hội Thánh Thể của gần 300 thành viên.
Cuối thánh lễ, ông Tôma Thái Văn Hiếu, trưởng ban điều hành Hiệp Hội Thánh Thể Việt Nam, đã thay lời cho toàn thể thành viên, dâng lời tạ ơn đức cha, quý cha, quý tu sĩ, dì giám tỉnh, quý dì dòng Nữ Tỳ Thánh Thể và cộng đoàn hiện diện.
Tiếp theo Thánh lễ là cuộc Cung nghinh Thánh Thể long trọng từ nhà nguyện dưới chân linh đài Đức mẹ sang nhà nguyện Thánh Thể. Cuộc cung nghinh rất nghiêm trang, mọi người vừa đi vừa hát và dừng lại tôn kính Thánh Thể ở bốn trạm. Ánh nến của hơn 3.000 thành viên làm nên một cảnh tượng hết sức trang nghiêm, hoành tráng.


























Ngày Thánh Thể kết thúc lúc 19:00. Mọi người yên lặng ra về.



