TÂM TÌNH TRƯỚC HANG ĐÁ

1.HANG ĐÁ NHỎ

Ngoài trời mưa lất phất rơi, những hạt mưa mỏng manh
Ấy thế, mà sao tôi lại thấy mình “ướt sũng”
Một giọt, hai giọt và vô số giọt tuôn thành dòng lệ
Tôi nghe như Chúa Hài Nhi đang thì thầm:
“Hạnh phúc không phải là sự an nhàn cho mình
trong khi cuộc sống bận rộn đau khổ
Hạnh phúc là biết đời mình có một cùng đích tốt
Một công việc tốt để đem lại nhân đức, ủi an cho cuộc đời”
Tôi được an ủi thật nhiều. Tôi thầm cảm ơn Chúa Hài Nhi.

Bằng Lăng Tím sss

2.

Xin Chúa Đến Thăm

    CHÚA HÀI ĐỒNG ơi ! Nhà Hưu chúng con mời Chúa đến. Nơi chúng con bắt đầu… để chuẩn bị cho kết thúc. (22)

  Mỗi buổi sáng (có) cả một xe rau để chúng con thêm “thu nhập”. Đêm Chúa ngủ có tiếng ru êm ả của dì Tuyến. Còn dì Phúc, đã nhường gối chiếu cho Chúa rồi ! Bước chầm chậm, có hai chị dắt Chúa đi chơi… Chúa cần xe ! Đã có sẵn…và thêm năm tài xế giỏi. Áo Chúa rách ! Sẽ có chị vá may… Hầu chuyện Chúa có chị Cao, tuy hơi lùn… Nhưng, nói chuyện rất có duyên.(80)

( Nhà Hưu năm sao chúng con đẹp nhất Hội Dòng ! Chúng con sẵn sàng chờ CHÚA đến !)

3.

Ý NGHĨA CỦA HANG ĐÁ

Hai anh em đang ngồi ngắm hang đá, bỗng nhiên em gái hỏi:
“Anh ơi! Sao gọi là hang đá  mà không  làm bằng đá?”
Anh trai: Hang đá chính là nơi Chúa Giêsu sinh ra cách đây hơn 2000 năm. Ngày nay, người ta làm hang đá với những hình dáng và chất liệu khác nhau là muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa ngày Con Chúa làm người, sống giữa nhân loại. Hang đá chỉ thực sự có ý nghĩa khi  Chúa Giêsu Hài Đồng ngự trong đó.

Em gái: À! Giờ thì em đã hiểu. Em cám ơn anh.

4.
TẠI SAO EM PHẢI ĐI THEO?
SỰ CHỌN LỰA? 

Tự do ý thức chọn lựa?
Tính chất mạo hiểm.
Chịu tránh nhiệm hành động.

Con Thiên Chúa làm Người chỉ có một tên là Giêsu nghìn là thiên chúa ở cùng chúng ta: (Mt 1,23) Sứ Thần Chúa truyền cho Giuse phải đặt tên như vậy. quả là một sự kiện, có một hang đá được dựng lên để chào đón Giáng sinh, các chị em khệ nệ với những cây tre, bao  bịch dây ruy băng kịm tuyến, dao búa kìm… từ từ hang đá được hình thành. Đám người cả trẻ con lẫn người lốn túm lại bán tán xôn xao.

Nhưng sao trong hang đá sơ sài quá, trên lớp vỏ khô mỏng manh, em bé trần trụi hồng hào nằm đơ hơ?

Im ngay! Một bà già đang đứng nghiêm trang kính cẩn quát tướng lên! Ai bảo chúng mày là đứa trẻ con, Chúa Giêsu Hài Đồng ở cùng chúng ta đấy!

Các em khuyết tật không dám ho he, lùi đũi dạt ra một góc sâu. Im lặng, một em cầm bịch quà lấy ra phần quà dâng cho Chúa.

Tôi thật xúc động nhìn em đị lại, khó khăn đi như nhảy khuôn mặt tươi cười vui vẻ hồn nhiên…

5,

FRATELLI TUTTI

Tuấn: Chàng trai thông minh, hiếu thảo.

Một hôm, Bảo đến nhà Tuấn, chuẩn bị bài thuyết trình bản đồ địa lý thế giới về khu vực Á Âu – Đông Âu.

Tuấn: Tình hình hai nước Nga – Ukraina ngày càng căng thẳng, người dân chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ, mất mát…

Bảo tỏ vẻ khó chịu: Tớ không thích Nga tí nào…

Tuấn lặng một lát…, vỗ vai Bảo: Tớ biết tâm trạng của cậu, nhưng mình ghét tội chứ không ghét người có tội. Vì chúng ta yếu đuối tội lỗi nên Chúa xuống làm Người…

6.  HANG ĐÁ NHÀ HƯU

Ngồi xem thời sự, các chị nhà hưu trao đổi sôi nổi:

  • Tuần trước, mưa lốc xoáy ở Đà Nẵng thiệt hại quá chừng

  • Ở Tiền Giang hôm qua cũng xập xuống sông 12 căn nhà

  • Tất cả do biến đổi khí hậu mà ra. Thông điệp Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta giữ gìn môi trường thiên nhiên.

  • Năm nay hang đá nhỏ của chúng mình trang trí cây xanh với ý: Xin Chúa Hài Nhi cho mọi người biết yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường XANH – SẠCH – ĐẸP nhé !

Các chị đồng thanh: YES
Thế là cả nhà cười vang.

7. BELEM TIẾNG LÒNG CỦA TÔI.

  • Mẹ ơi, mẹ mua con bê khi nhà mình chẳng có chuồng cho nó?

  • Mình sẽ cho nó ngủ với mình.

  • Như hài nhi Giê su xưa, ngủ cùng chiên lừa ạ ?

     Căn bệnh ung thư đã cướp mất người ba thân thương ở tuổi 38. Ba ra đi để lại mẹ với năm con thơ trong cái đói, cái nghèo. Mỗi mùa Noel là gợi bao ký ức trong tôi. Như hài nhi Giê su đã sinh trong máng cỏ, nhà của những chú chiên, lừa. Nhìn lại hành trình sống suốt 26 năm,đã cho tôi có một cái nhìn mới về sự nghèo đói và sự khiêm hạ Tôi thầm cảm tạ Chúa cho tôi cảm nghiệm sống trong cảnh nghèo đói, để tôi có thể hiểu, chia sẻ và đồng cảm với anh chị em kém may mắn..  Như hài nhi Giê su xưa sinh đã hạ mình sinh ra nơi  mảng cỏ, và chỗ che nắng che mưa của Ngài chính là nhà của những chú chiên, lừa. Tôi không có quyền chọn cho mình nơi sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cho mình cách lớn lên.

8. ƯỚC MƠ ĐÊM GIÁNG SINH  

Vào đêm Giáng Sinh, các em nhỏ đến bên Hài Nhi Giêsu để xin một điều ước.

Các em ước nào là có nhiều quà, học giỏi, được đi du lịch…Một em có vẻ buồn và ngần ngại không dám nói. Hài Nhi hỏi em :

  • Con ước gì?

Suy nghĩ một lát. Em trả lời :

  • Thưa Chúa, câu hát của các Thiên Thần «  bình an dưới thế cho người Chúa thương » có nghĩa gì? Dân tộc Ukraina của con không được Chúa thương hay sao mà lại bị chiến tranh tàn phá?

  • Bé yêu, ta yêu các con và mong mọng các con sống trong hòa bình và hạnh phúc, nhưng chính dã tâm con người làm cho thế giới và lòng người bất an.

    9. Ánh Sáng Muôn Dân

       Có một bộ lạc kia sống ở miền núi xa xôi. Ngày nọ, có dịp xuống núi. Trên đường đi họ gặp một đám người rất đông đang tụ họp bên hang đá nhỏ. Tò mò lại gần xem có chuyện gì đang xảy ra. Họ ngạc nhiên khi thấy mọi người quỳ bên một em bé bằng tượng rất đẹp. Một người trong nhóm lên tiếng hỏi ông lão:

    • Em bé này là ai vậy?

    • Anh là ngoại đạo hay sao mà hỏi vớ vẩn! Chúa Giêsu chứ ai.

    • Ơ! ơ , mà Chúa Giêsu là ai ?

    • Nhìn hồi lâu… phát hiện ra hai lúa , Ông già ôn tồn giải thích….

    • Nghe xong, họ đồng thanh reo lên:

    • Ồ! Ánh sáng này vẫn ở bên chúng ta bấy lâu nay, vậy mà chúng ta không biết.

    Thế là họ cùng nhau quỳ xuống tôn vinh Thiên Chúa, lòng rạo rực niềm vui khôn tả.

10. HIỆP HÀNH

 Ba má mất sớm. Hoa và Nụ ở với ngoại. Nhà nghèo. Chiều 24/12, hai chị em làm hang đá. Vật liệu là cành tre khô, bông cỏ, khúc củi và nắm rơm lượm ngoài vườn. Nụ hỏi :

  • Chị ơi, sao Chúa giàu có lại sinh trong máng cỏ vậy ?

  • Vì yêu, em ạ! Chúa chọn làm người nghèo để ta được làm con Chúa. Đó là hiệp hành đấy!

Nụ reo lên: Ngoại ơi, đêm nay ngoại cũng hiệp hành với con viếng Chúa Hài Nhi nhé!

Ngoại mỉm cười, gật đầu. Đằng xa, có tiếng chuông vang vọng .

11. TÌNH YÊU TRAO BAN

Vào một buổi tối Giáng sinh,  một chị Thánh Thể nhìn thấy cô bé nghèo đang đứng co ro trong góc tường. Chị liền cởi chiếc áo khoác của mình mặc vào cho em rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện, an ủi.

       Cô bé trố mắt nhìn, rụt rè hỏi:

       Chị có phải là Chúa không ?

       Chị cúi xuống mỉm cười nói với cô bé:

       Em ơi ! không phải đâu, chị chỉ là một trong những đứa con nhỏ bé của Ngài thôi.

       Cô bé trầm ngâm và bắt đầu nói lớn.

       Em biết ngay chị là người của Chúa mà.

12. Hiệp Hành- Emmanuel

Đêm đã khuya , chú nhện già khẽ đến  bên máng cỏ nghiêng mình ngắm Hài Nhi đang say giấc… bỗng nhiên thấy Giuse vội vã hối thúc Maria gói ghém hành trang lên đường.  Dù  không hiểu có chuyện gì sảy ra cho gia đình nghèo khó này nhưng nhện vẫn quyết đình bám vào hành lý của Giuse và cùng lên đường

Trốn chạy suốt đêm đến gần sáng, cả ba đều thấm mệt. Chưa kịp nghỉ ngơi, thì kìa quân Herode đã đuổi gần đến nơi . Chợt trông thấy bên sườn núi, ẩn dưới lùm cây có một cái hang, Giuse liền đưa Hai Nhi và Maria vào ẩn tạm. Lúc này Nhện già đã hiểu tính mạng của Hài Nhi đang bị đe doạ,nó nghĩ phải làm sao để bảo vệ Hài Nhi trước sự đuổi bắt gắt gao này. Nghĩ là làm, nhện già liền nhả tơ giăng kín lối vào hang…

Lúc này quân lính đã đuổi theo tới nơi, định vào trong hang để lục soát, nhưng nhìn thấy mạng nhện giăng kín của hang chứng tỏ rằng không thể có người mới vào hang được vì màng nhện còn quá dày như vậy nên bỏ qua không lục soát trong hang nữa…

Hẳn Giuse không hay biết có một con nhện già đã cùng đồng hành với ông và âm thầm làm nên một kỳ tích.

Emmanuel Thiên Chúa đã làm người và luôn ở cùng chúng ta dưới muôn ngàn dáng vẻ của cuộc sống này. Amen

(Câu chuyện được cải biên dựa theo truyền thuyết về dây kim tuyến trang trí hang đá)

13. Cảm nghiệm nhỏ của Lừa tôi

Đấng cứu độ đã đến nơi cái chuồng chật chội hôi hám từ phân tro và thức ăn dư của lũ Lừa chúng tôi. Được nghe tiếng khóc oa oa chào đời và chiêm ngưỡng khuôn mặt của Đấng Cứu Thế vừa hạ sinh nơi cái máng với một ít rơm lót vội; cứ ngỡ rằng nơi cái chuồng này sẽ chẳng có ai ra vào ngoài lũ lừa chúng tôi. Vậy mà một Đấng Con Chúa Trời lại chọn nơi đây để sinh ra cơ đấy. Nào muôn dân, hãy cùng Lừa tôi thờ lạy Đấng là Emmanuel nhé.

14. TÌNH YÊU LIÊN LỤY

Gió se lạnh, cho tâm hồn tôi một cảm giác của dự an lành . Tôi thấy lòng mình chùng xuống, khi nhìn vào hang đá của năm xưa, Thiên Chúa đã đến với con người.

Ngài mang thân phận, sống với , sống cùng chia sẻ phận người, nâng con người lên đến giá trị thật cao quý , để từ nay không ai có thể nói là tôi quá nghèo … số phận hẩm hiu.

Ai đã một lần ngắm nhìn Hài Nhi Giêsu mà lòng không trào dâng niềm thổn thức, niềm tri ân, vì Thiên Chúa yêu thương loài người.

15.VIẾT THƯ

Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, Tôi xin mượn lá thư này như tâm tình tôi muốn gởi đến em, một tâm hồn đơn sơ trong trắng của một vị Thánh.

Con cái là hồng ân của Chúa nên cha mẹ nào cũng  ao ước cho con mình được  hạnh phúc, nhưng hình như  số phận chưa mỉm cười  với em, em là thành phần trẻ đặc biệt được giáo dưỡng trong môi trường nhà Dòng, đây cũng là niềm vui mà mẹ của em luôn khao khát để đưa em đến với Chúa .

Cứ vào mỗi sáng đi học, em được mẹ dắt vào nhà nguyện để Chầu Mình Thánh, dù chỉ vỏn vẹn 5 phút, nhưng cũng đủ để em dâng lên Chúa những lời thàm thĩ nguyện xin ,có lúc dù chỉ là một từ, hai từ, nhưng  người mẹ trẻ vẫn kiên trì gắp mớm cho con… Tôi chợt nhìn em và thiết nghĩ: Em đang xin gì nhỉ ?…..Cảm xúc sung sướng dâng trào và viễn cảnh tưởng tượng hiện ra ngay trước mắt mình:liệu có phải  thế giới vẫn còn những vị Tông đồ Thánh Thể ….

Tôi thầm xin Chúa nhận lời cầu xin của em và chúc phúc cho em gặp được nhiều điều may lành trong cuộc sống.

Mỹ Nhân

16.NỤ CƯỜI TRẺ THƠ

Chiếc xe rác đang dần dần lăn bánh bỗng nghe tiếng khóc của một em bé… Anh tài xế hốt hoảng dừng xe, tiếng khóc càng rõ hơn, anh vội leo lên xe bới những bịch rác ra… Thật bất ngờ, một bé trai nằm trong bịch rác.

Khi bế em trên tay, điều lạ lùng là em nhoẻn một nụ cười, nụ cười không ghen ghét, nụ cười như bao dung, tha thứ cho người mẹ nhẫn tâm…

Tâm hồn tôi trở về với Hài Nhi Giêsu, cũng nụ cười an bình. Tôi đã hiểu được Thiên Chúa nhập thể vì yêu thương.

Sao đêm

17.HÀI NHI TRONG CON

Đêm lễ Giáng Sinh, hai mẹ con nhà nghèo vào cửa hàng mua ít đồ. Đứa con nhỏ nài nỉ mẹ mua tượng Chúa Hài Đồng, nhưng bà ôm em và nói: “Mẹ xin lỗi, vì mẹ không đủ tiền để có thể mua thêm bất cứ thứ gì”.

Cô bé buồn, nhưng sau đó bất ngờ reo lên: “Mẹ ơi! Con thực sự không cần Hài Nhi Giêsu ở đây nữa đâu. Vì Sơ Thánh Thể của con nói rằng: “Chúa Giêsu thật sự đang sống trong trái tim con! Con sung sướng vì điều đó hơn mẹ ạ””.

18.CHUYỆN CỦA RƠM 365

Tôi – sợi rơm cuối cùng trong 365 ngày sống được hân hoan có mặt trong chiếc nôi nhỏ vào sinh nhật 2022 của Vua Giêsu – Đấng Emmanuel. Được hãnh diện dùng thân mình nhỏ bé đỡ lấy bả vai

Ngài, cố ngóc đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn an bình, được cùng Ngài thấy toàn cảnh những người đến mang theo cọng rơm cuộc đời mình làm lễ vật; ôi  thật là tuyệt vời làm sao.Tôi – rơm Hiệp Hành : mong ước mọi người hãy cùng tôi sống trong Giêsu và lan tỏa tình yêu Giêsu nhé.

RƠM

19.EMMANUEL

Huyền nhiệm Belem máng cỏ xưa lưu dấu : Hài Nhi Giêsu mở mắt chào đời.

Mẹ Maria, thánh Giuse chiêm ngưỡng Đấng Cứu Thế … túp lều tỏa ánh sáng thần linh. Núi cao chịu nghiêng mình xuống, cỏ cây khúc khích nhoẻn miệng cười.

“Emmanuel, Emmanuel …” hạnh phúc biết bao Thiên Chúa hiệp hành với con người!

Hiệp thông, tham gia, sứ vụ Giêsu đi bước trước. Đoàn con đây nối gót chạy theo. Gian nan, cay đắng chốn dương trần. Niềm tin có Chúa ở cùng vẫn vui.

Hang đá hôm nay, một thực hành có hậu. Alleluia.

20.CHÚA GIÊSU SINH

       Ở trường Mầm Non nọ
Trong một lớp học kia
Cô giáo hỏi : Bạn nào cho cô biết Chúa sinh ở đâu?

      Em thứ nhất : Chúa sinh ở hang đá
Em thứ hai : Chúa sinh ở nóc nhà thờ
Em thứ ba : Chúa sinh ở trong ngôi nhà bao to.

       Cuối cùng một em đứng lên thay vì câu trả lời là một câu hỏi,con đi lễ cha giảng : Chúa sinh ở chuồng bò, Chúa nằm trong máng cỏ;  sao bây giờ Chúa sinh ở hang đá, nóc nhà lầu, nóc nhà thờ vậy cô?
Cô ???

21. THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

Chỉ còn vài ngày nữa là Chúa Giáng Sinh! Lẽ ra anh cũng chẳng nhớ là Chúa sắp giáng sinh đâu! Vì đã lâu lắm rồi, anh không có dịp dự lễ Giáng Sinh cùng gia đình, bởi anh là tài xế xe tải đường dài.

Không biết chính xác từ bao giờ, nhưng có lẽ là từ năm 16 tuổi, anh đã không còn được tham dự Thánh Lễ Giáng Sinh cùng gia đình, anh thèm được cảm giác ấm áp bên người thân trong dịp lễ Giáng Sinh. Nhưng Chúa ơi, có lẽ là quá xa vời…

Sảy ra là vào dịp Giáng Sinh năm 2016, người lơ xe của anh đã đâm chết người, từ đó bi kịch đã ập đến với gia đình nhỏ của anh. Nợ nần đã khiến anh phải bỏ xứ, dẫn vợ đến Phan Rang sinh sống. Đã 8 năm rồi, nhưng nợ nần mãi đeo bám anh.

Và cách đây không lâu, anh phát hiện ra mình mắc căn bệnh nan y. Dù không có tiền khám định kỳ và uống thuốc, thức ăn hằng ngày cũng dần dần cạn kiệt, nhưng anh vẫn chạy xe xuyên đêm để lo cho gia đình nhỏ của mình.

Rồi Giáng Sinh năm nay, ngay lúc này đây, chủ nhà thông báo: “Qua Giáng Sinh thì gia đinh anh phải dọn đi chỗ khác vì không đóng tiền nhà mấy tháng nay”….

Đêm nay, dừng xe tại một khu rừng vắng tại Gia Lai, một màu đen phủ kín tâm hồn anh, không có một ánh sao, …anh thầm cầu nguyện rằng: “Khi xưa Chúa còn có chuồng bò để giáng sinh, còn con? Chúa biết không? Cả gia đình con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vào dịp Chúa Giáng Sinh!” Giữa nơi rừng sâu này, con nhớ đến thánh Giuse và Đức Mẹ đã đưa Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập lúc nửa đêm!

Giáng Sinh này, con chỉ xin Chúa cho con tìm được một người có lòng nhân từ cho gia đình con có một nơi để ở. Con không xin cho mình khỏi đau khổ, chỉ xin Người đừng bỏ con trong lúc khổ đau” (St Bernadet).”

22.Tâm tình giáng sinh

Ai cũng có ước mơ và mong muốn của mình. Các em trong mái ấm khuyết tật Pleiku đã có những mong ước thật giản dị nhưng chân thật, thật đơn sơ nhưng lại giàu giá trị của tình thương và lòng mến.

Con mong làm máng cỏ cho Chúa Hài Đồng bằng việc hy sinh bản thân qua việc cố gắng hơn nữa, cầu nguyện nhiều hơn cho những người đã giúp con, lo cho con cách này hay cách khác. Con sẽ cố gắng sống làm sao để cho Chúa vui, các Yă vui và sống tốt để cho các em bắt chước và làm theo. Con cũng hy sinh cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và con xin cảm tạ Chúa vì đã gởi con đến môi trường này để được biết Chúa, được học tập và có bạn bè. Chúa Giê su Hài Đồng chắc chắn sẽ rất vui bởi sự chân thành này, và hơi ấm đó sẽ được lan tỏa đến mọi người, đúng như lòng Ngài mong muốn.

23. 24.

Câu chuyện Giáng Sinh

Chủ đề: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA (Mt 1,23)

“Đến mà xem” (Ga 1,39). Để chiêm ngắm tình thương quan phòng của Chúa trong những chất liệu Chúa ban.

Màu đen: “màn đêm thinh lặng”[1] đã vinh dự đón Ngôi Hai Thiên Chúa, cũng tượng trưng cho “mẹ trái đất” nơi biểu lộ tình thương từ mẫu của Người.

Màu trắng: sự tinh tuyền từ trời cao…

Cửa hang tròn: Thánh Thể là ân huệ tình thương Chúa chạm đến con người…

“Lặng thinh”[2] chiêm ngắm Bêlem

Thấy hang trống trải, lòng người ấm hơn

Hiệp thông, sứ vụ, tham gia

Giáng sinh, Thánh Thể sống cùng Chúa luôn.[3]

[1] “Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì Ngôi Lời toàn năng …Giáng Thế”… (Kn 1,14-15)

[2] Vừa để cảm thông với những người không nghe được, vừa để lòng mình LẶNG đủ mới có thể chiêm ngắm Đấng Thánh của Tình Thương.

[3] Nguyện chúc mọi người : khi chiêm ngắm hang đá của Khiếm Thính Hoa Lan trong ngập tràn thánh tĩnh, cảm nhận được sự trống trải tuyềnh toàng của hang đá Belem năm xưa, để nhờ sự trống trải ấy, trí lòng mọi người đầy ắp tình trời, nồng ấm tình người, hầu cảm nhận được rằng mỗi người chúng ta là những mảnh ghép con thiếu của nhau trong cuộc đời này để sống mầu nhiệm hiệp thông, tham gia, sứ vụ mỗi giây mỗi phút trong đời mình, như cha thánh Eymard từng cảm nghiệm: trước đây con từng nghĩ con con có thể chết cho Ngài nhưng giờ đây con hiểu ra rằng con có thể sống cho Ngài….sức sống của mầu nhiệm giáng sinh trong Mầu nhiệm Thánh Thể.

[1] “Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì Ngôi Lời toàn năng …Giáng Thế”… (Kn 1,14-15)
[1] Vừa để cảm thông với những người không nghe được, vừa để lòng mình LẶNG đủ mới có thể chiêm ngắm Đấng Thánh của Tình Thương.
[1] Nguyện chúc mọi người : khi chiêm ngắm hang đá của Khiếm Thính Hoa Lan trong ngập tràn thánh tĩnh, cảm nhận được sự trống trải tuyềnh toàng của hang đá Belem năm xưa, để nhờ sự trống trải ấy, trí lòng mọi người đầy ắp tình trời, nồng ấm tình người, hầu cảm nhận được rằng mỗi người chúng ta là những mảnh ghép con thiếu của nhau trong cuộc đời này để sống mầu nhiệm hiệp thông, tham gia, sứ vụ mỗi giây mỗi phút trong đời mình, như cha thánh Eymard từng cảm nghiệm: trước đây con từng nghĩ con con có thể chết cho Ngài nhưng giờ đây con hiểu ra rằng con có thể sống cho Ngài….sức sống của mầu nhiệm giáng sinh trong Mầu nhiệm Thánh Thể.

25. Nơi đâu…

  • Ngài đi đâu thế, Chúa ơi?
    Con có nhìn thấy ngôi thánh đường phía trước không? Tuy giản dị, đơn sơ, mộc mạc nhưng có tình yêu của Ta dành cho các con.
    Ở đó cũng có tình yêu mà chúng con dành cho Ngài đấy.

mt nơi nào đy xa xôi…
          Có ngôi thánh đường
                 Như gic mơ
                   Ngày xưa

Có chi
ếc nôi đung đưa
     Mt em bé
       Môi mm cười
         gia đng hoang

mt nơi nào đó xa xôi
    có mt gia đình
       nơi lnh lo
            nhưng tui thơ nơi y.”

26. Vầng trăng yêu thương

Tiết trời se lạnh với những cơn mưa bất chợt báo hiệu một Mùa Giáng Sinh đang đến gần.

Ngoài kia, không khí Giáng Sinh cũng đã tràn ngập khắp nơi. Chúa giáng sinh, đó không chỉ là niềm vui riêng biệt của những người tin vào Chúa, mà là niềm vui của tất cả mọi người không phân biệt một ai. Các hang đá được trang hoàng lộng lẫy, mỗi năm đều có sự đổi khác nhưng duy có một thứ không đổi thay, là sự hiện diện không thể thiếu của bức tượng một bé trai đang nằm, hay tay dang ra như chào đón. Đó là Hài Nhi Giêsu ! Giêsu vẫn vậy, Người vẫn luôn yêu thương con người hết mực, mặc cho mọi sự có ra sao chăng nữa. Dù đèn điện có rực sáng hơn hay bị lu mờ đi, dù những người đang đứng trước hang đá kia có tội lỗi hay thánh thiện, thì từ nơi Hài Nhi Giêsu ấy vẫn phát xuất, và tỏa lan ánh sáng tình yêu. Vầng trăng kia là cả thế giới, nhưng nếu không có sự xuất hiện của Hài Nhi Giêsu thì vầng trăng ấy vẫn mãi là vầng trăng khuyết. Có Giêsu Tình Yêu, vầng trăng yêu thương sẽ tròn đầy hơn. Người như ánh sáng mặt trăng soi trong đêm tối, Người muốn con cũng phải ra đi để lan tỏa tình yêu giáng thế của Người cho những mảnh đời bất hạnh là các trẻ khuyết tật mà con đang phục vụ, và hơn hết là các chị em đồng tu với con.

Con ước rằng con sẽ là cánh quạt kia, để thổi những mầm vui Giáng Sinh bay đến muôn nơi; con ước là quả châu để giữ ấm những tâm hồn đang sống trong lạnh nhạt; con ước là những cánh hoa muôn màu kia, để trong từng ngày sống, con biết xây dựng cuộc đời con vững chắc trong tình yêu Thánh Thể, để tâm hồn con luôn xứng đáng là nơi Chúa ngự vào.

27. NGƯỜI ĐÃ ĐẾN NHÀ MÌNH

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa… Đã hơn hai ngàn năm rồi, ở Belem, trong xứ Giuđêa, vào một đêm đông giá rét, tuyết rơi nhẹ phủ khắp cánh đồng, nhưng vẫn có nhiều  ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. Hài Nhi Giêsu, Con Thiên Chúa, đã giáng sinh trong một hang chiên cừu. Lại có những mục đồng chăn chiên được các Thiên thần báo tin. Rồi sau đó là những nhà chiêm tinh từ rất xa, họ được hướng dẫn bởi ngôi sao lạ và họ đã đến triều bái Người. Cũng còn rất nhiều người nữa đến chỗ máng cỏ hèn hạ này, họ được Mẹ Marria, Cha Giuse và Hài Nhi luôn tiếp đón ân cần. Thế rồi… Hài Nhi Giêsu bắt đầu bập bẹ nói.
Một ngày nọ, cảnh vật trong hang đá đang bình lặng, chợt ánh mắt của Hài Nhi chăm chú như bị hút về phía đống rơm bên cửa, vì một cô bé rụt rè đang đứng ở đó, run rẩy, khiếp sợ…!
– Hãy đến đây, Giêsu nói với cô bé. Tại sao bạn lại sợ hãi vậy?
– Em không dám… Em  chẳng có gì để cho Ngài, cô bé trả lời.
– Ta rất thích bạn tặng cho ta một món quà, Hài nhi Giêsu nói.
Cô bé đỏ mặt ngượng ngạo xấu hổ!
– Thật em không có cái gì…không mang theo cái gì cả; nếu em có cái gì, thì em sẽ tặng nó cho Ngài… Hãy nhìn này, cô bé xòe hai tay ra và khi lục tìm trong túi áo rách rưới. Cô rút ra một mẩu lược nhỏ bị gãy mà cô bé đã tìm thấy.
– Đây là tất cả những gì em có, nếu Ngài muốn, em sẽ tặng nó cho Ngài.
– Không, Giêsu đáp lại, hãy giữ lại nó. Ta muốn tất cả những món quà khác của bạn cơ.
Ta thích rằng bạn tặng cho Ta những món quà khác.
– Em rất muốn, nhưng mà em có thể cho Ngài cái gì? cô bé nói.
– Hãy dâng cho Ta những tranh bạn mới vẽ đó.
Cô bé lúng túng, đỏ mặt. Cô đến gần Giêsu và nhẹ nhàng để không cho Mẹ Maria và Cha Giuse nghe thấy,  cô thì thầm vào tai Giêsu:
– Tranh vẽ của em xấu lắm…! không ai thich nhìn nó đâu!
– Đúng rồi, chính vì vậy mà Ta muốn tranh đó, Giêsu nói. Bạn hãy  tặng cho Ta cái gì mà những người khác từ chối và những gì trong bạn mà họ không hài lòng nhé!
– Rồi Giêsu nói tiếp: ta muốn bạn cho Ta cái ly của bạn nữa.
– Nhưng… em đã làm vỡ nó sáng nay rồi, cô bé lắp bắp.
– Chính vì điều đó mà ta muốn nó. Bạn  hãy tặng cho Ta những gì gẫy vỡ trong cuộc sống của bạn. Ta muốn hàn gắn nó lại.
– Và bây giờ Giêsu nài nỉ nói: Hãy lặp lại cho Ta nghe câu trả lời mà bạn nói với ba mẹ hồi sáng bạn đã làm vỡ cái ly thế nào.
Khuôn mặt cô bé buồn bã, cô cúi gằm xấu hổ và òa khóc nức nở:
– Em đã nói dối ba mẹ. Em nói rằng cái ly đã tuột khỏi tay em nhưng đó không thật như vậy! Em tức giận mẹ và em đã đẩy cái ly của em khỏi bàn một cách điên cuồng, nó đã rơi xuống đất và bị vỡ.
– Đó là những gì Ta muốn nghe bạn nói, Giêsu đáp lại. Hãy luôn tặng cho Ta những gì khó chịu bực bội trong cuộc sống của bạn, cả những lời nói dối của bạn, những lời vu khống, những hèn nhát và lòng không tốt của bạn. Ta muốn cất gánh nặng đó cho bạn. Bạn không cần nó. Ta muốn làm cho bạn hạnh phúc và hãy biết rằng Ta luôn luôn tha thứ những lỗi lầm của bạn. Bởi vì ta đã đến, đã chọn nơi này là nhà của ta, để ở lại, sống cùng, đi cùng với bạn và ta muốn đón nhận tất cả. Vậy từ hôm nay, Ta thích rằng ngày nào bạn cũng đến nhà của Ta nhé!

28. Emmanuel

Hôm nay, tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhỏ có mang tựa đề Emmanuel.

Câu chuyện cách đây hơn hai ngàn năm qua mà nay vẫn còn “mới lạ”. “Mới” bởi còn nhiều người chưa biết đến Người tên là Giesu.“Lạ” là bởi vì còn nhiều người chưa tin nhận và cũng chẳng có mấy ai khám phá ra được cuộc sống bên trong của một Người Con Thiên Chúa. Là người ai sinh ra trong đời cũng mong muốn mình có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, ở nhà cao cửa rộng… thế nhưng, có ai được chọn lựa cho mìnhmột cuộc sống như mình mong muốn. Cũng vậy, Giesu đã đến vì sự vâng phục và yêu thương.

Giesu đã đến nhưng có những lúc ta luôn tự hỏi rằng tại sao Chúa đến mà chiến tranh vẫn còn, nạn đói vẫn xảy ra, gia đình ly tán, con cái hư hỏng, đời tu tục hóa, bệnh tật ngày càng nhiều, bao nhiêu ghen ghét, hận thù, tranh chấp… vậy thì Chúa đang ở đâu mà cuộc sống con người đang bị đảo lộn tất cả.Dường như ta luôn nhìn thế giới, con người trong một lăng kính theo cái nhìn của mình. Những gì không hay không tốt ta luôn kêu trách Người, liệu có Chúa hay không? Và nếu có Chúa tại sao Chúa lại để những điều đó xảy ra với con, với gia đình con…Thật vậy, Con Thiên Chúa đã sinh ra trong chốn thú vật trú thân, để những ai đang sống trong nghèo đói, không cửa nhà được an ủi, vì Đấng giàu có vô song đã trở nên nghèo khó vì ta.Những ai, vì chiến tranh hay miếng cơm manh áo, phải sống xa quê hương và những người thân yêu, sẽ cảm nhận được sự nâng đỡ, vì Đấng Emmanuel đã từng phải sống nơi đất khách quê người.Khi  ta bị chối từ, phản bội hay ngược đãi, ta luôn có Người, Đấng quảng đại thi ân giáng phúc cho tất cả những ai tìm đến với Người. Khi gặp khó khăn và thử thách, thất bại hoặc bệnh tật, ta có Giesu ở cùng, với những ai đang đi tìm lẽ sống cho cuộc đời, nếu muốn, họ sẽ gặp Đấng là Đường, là Sự Thật và là sự Sống để được hướng dẫn và nâng đỡ.Những người bị tội lỗi dày vò, họ sẽ tìm thấy Đấng ban ơn tha thứ, vì Giêsu đến trần gian không phải vì người công chính mà vì những tội nhân.Chúa ở với ta qua Kinh Thánh để tiếp tục dạy dỗ và hướng dẫn. Người hiện diện với ta qua bí tích Thánh Thể, để nuôi dưỡng đời sống đức tin và trở nên thần lương giúp ta đạt đến cuộc sống muôn đời,  Người còn hiện diện qua những khuôn mặt thân quen chúng ta gặp mỗi ngày, ngay cả những con người mà ta cảm thấy khó chịu. Nếu không nhận ra Người qua tha nhân, chúng ta sẽ làm nghèo chính bản thân và cộng đoàn.Không thiếu những người sống trong cô đơn và tuyệt vọng, không ít cộng đoàn rơi vào tình trạng cằn cỗi và nghi kỵ, chỉ vì họ không nhận ra Đấng Emmanuel đang hiện diện.Đấng Emmanuel đang ở giữa tôi và bạn  sao ta không mở cửa tâm hồn để đón nhận Người? Có lúc ta mời Người đến nhưng lại để Người ở một mình, ta xin Người cho ta được sống theo ý Người nhưng ta lại làm theo ý mình.Đấng Emmanuel đang ở giữa chúng ta. Nếu bạn và tôi biết để Người ở cùng thì tất cả mọi sự sẽ trở nên bình an và sâu lắng trong niềm vui.

Xin Chúa giúp cho tôi và bạn biết đón nhận Đấng Emmanuel vào trong cuộc đời của mình. Xin cho ta cũng biết nhận ra tha nhân là hiện thân của Chúa để kính trọng và yêu thương. Chúc cho tất cả mọi người luôn có Emmanuel đồng hành trong cuộc đời của mình. Bạn và tôi hãy mời và hãy mở để Giesu đến bạn nhé.

29.HIỆP HÀNH VÀ NIỀM VUI GIÁNG SINH

Không khí bất chợt trở nên se lạnh, khắp nơi nơi reo rắc giai điệu của những bài thánh ca giáng sinh bất hũ. Niềm vui Giáng Sinh đang về!

Sau khi tìm được chủ đề và mô hình cho hang đá, một dì tự tin phát biểu: “nhóm mình chắc chắn giật giải !”

Dì khác nói, được thì vui …nhưng giờ cũng cảm thấy  vui rồi. Vì khi cùng nhau làm hang đá chị em có được sự trãi nghiệm tinh thần Hiệp Hành và cảm nhận thực sự “ Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”.

CĐ Bình Hải

30. HÀI NHI XIN Ơ LẠI…

Từ khi ba bỏ đi theo, hai chị em Hân và Đan luôn đi học muộn, một mình mẹ nuôi con nên ba mẹ con lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch.

Bé Khang thì thút thít đòi mẹ…ba dỗ dành đến mấy cũng không nín. Chứng kiến những cảnh tượng như thế, tôi thật đau xót.

Lạy Chúa Hài Đồng, xin mời Chúa đến với các cháu của chúng con nơi đây, đang rất cần có Chúa, vì đa số các cháu đang sống trong hoàn cảnh thiếu vắng tình cha hoặc thiếu sự chăm sóc của mẹ.

31.CỌNG RƠM

Trong bầu khí vui tươi của buổi tối thứ tư, chị em cùng ngồi làm chữ “Emmanuel” cho hang đá.

Chị A:  Chị ơi! Hang đá còn thiếu gì nữa?
Chị B:  Thiếu rơm.
Chị C:  Mình tìm ở đâu?
Chị A:  Xin ở hàng bán trứng.
Các chị khác gật gù: Uh! Uh!

Chị A miên man nghĩ từ “rơm”. Rơm vật chất chỉ cần ra chợ xin là có. Nhưng rơm tinh thần xin ở đâu? À! Chính tôi cần làm hy sinh. Những cọng rơm hy sinh của tôi: đủ sưởi ấm Chúa Hài Nhi khi đến ở cùng tôi không? đủ để chị em tôi cảm nhận Thiên Chúa ở cùng, ở với và ở trong họ không?

32.MỘT MÙA GIÁNG SINH Ý NGHĨA

Vy là môt người ngoại giáo, thế nhưng năm nào Vy cũng có kế hoạch Giáng Sinh cho mình. Khi mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên Vy nhận được cuộc điện thoại một người bạn thân của Vy, mời Vy tham gia buổi cơm “Tình huynh đệ” tại Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Mặc dù ngỡ ngàng nhưng không biết tại sao trong Vy có một cái gì đó  thúc bách Vy nhận lời mời gọi đó ngay. Vào ngày 24/12 Vy và người bạn đã có mặt tại điểm hẹn để giúp các sơ chuẩn bị các món ăn và gói những món quà tặng cho những người nghèo và những người khuyết tật. Khi được tận tay trao những món quà đó cho họ, Vy có một cảm xúc gì đó trong con người mình. Khi mọi việc đã xong, mọi người ra về hết, bạn của Vy dẫn Vy vào nhà nguyện của các sơ. Khi mới bước chân vào nhà nguyện thì đập vào mắt Vy một hang đá xinh xắn được các sơ trang trí với một hình tròn bị khuyết ở trên và có Chúa Giêsu nằm ở giữa.Vy thắc mắc hỏi người bạn của Vy rằng: “ Tại sao hình tròn phía sau Chúa Giêsu lại bị khuyết đi một phần vậy?. Người bạn trả lời: “ Đó là hình ảnh Chúa Giêsu đã chia sẻ thân phận làm người với chúng ta, như chúng ta đã chia sẻ những phần quà với những người gặp khó khăn.” Sau khi về nhà Vy cảm nhận được nét đẹp riêng của tôn giáo bạn đó là sự Hiệp Thông – Chia Sẻ đối với những người xung quanh. Giáng sinh năm đó thật là ý nghĩa đối với Vy.

33.THĂM HANG ĐÁ:
Vào lễ Giáng Sinh, nhiều người khôn ngoan tài giỏi đi viếng hang đá. Một hoạ sĩ. Ông nhìn ngắm hang đá và lắc đầu bỏ đi tỏ ý những màu sắc trong hang đá không hài hòa theo thẩm mỹ của ông. Tiếp đến là một kiến trúc sư . Ông cũng nhìn ngắm rồi lắc đầu bỏ đi, có lẽ kết cấu hang đá không đúng kỹ thuật khoa kiến trúc.

Rồi 1 nhà  điêu khắc đến,  ông thấy Tượng Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse nơi hang đá sao không cân đối hài hòa, Chúa thì to mà bò chiên thì lại quá nhỏ. Rồi cũng ông lắc đầu bỏ đi. Rồi người ta thấy một bà cụ già dắt theo một bé gái khoảng 5 tuổi đến. Hai bà cháu đứng ngắm nhìn hang đá một hồi lâu. Em bé nhìn Chúa Giê-su và xúc động. Em nghĩ: giữa đêm đông giá lạnh như thế này mà Hài nhi Giêsu lại không có được một chiếc mền để đắp cho ấm. Rồi em cởi chiếc áo len đang mặc đắp lên máng cỏ che ấm cho Chúa Hài đồng.
Sau đó hai bà cháu cùng nhau ra về, nhưng họ thấy tràn ngập niềm vui trong tâm hồn vì được gặp gỡ Chúa và đã được Chúa yêu thương.

Lời Bình
Chúa Giêsu đã đến nhưng nhiều khi chúng ta không đón nhận, chúng ta chỉ đón nhận những gì mà chúng ta cho là đúng.  Thiên Chúa yêu thương và đã viếng thăm dân của Người. Người xem trái đất này chính là nhà của mình, và “mặc lấy xác phàm” để trở nên làm một với thụ tạo của mình. Nhưng đáp lại tình yêu ấy là sự khước từ của con người. Nếu có đón nhận chăng thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài, qua lần chiếu lượt.
Như một thói quen, đến mùa giáng sinh là đèn hoa rực rỡ, quà cáp linh đình, còn ý nghĩa cốt lõi của mùa giáng sinh thì chúng ta lại chẳng mấy quan tâm. Để rồi mùa giáng sinh qua đi, không có gì thay đổi nơi bản thân mình, Chúa cứ việc giáng sinh trong hang đá rực rỡ ánh điện, lấp lánh đèn sao, còn tâm hồn chúng ta vẫn cứ mãi mù tối như thuở nào.

34. HANG ĐÁ NHỎ

“Lạy Chúa, không kịp! Không kịp!”

Dù đã biết từ trước những việc mình sẽ làm trong thời gian này nhưng tôi vẫn không thể chuẩn bị từ trước được vì nhiều điều xảy ra không theo dự định của mình. Tôi mãi loay hoay với những công việc sứ vụ mà dần bỏ bê đời sống thiêng liêng của mình.

Tuần trước, trong một bài giảng lễ, cha phó có nói: Mùa Vọng này, mỗi người hãy cố gắng làm cho mình một hang đá, nhỏ thôi, ở trong phòng riêng của mình. Hay ít nhất là một biểu tượng gì đó về  Giáng Sinh. Nghe đến đây, tôi mới giật mình vì cảm thấy rằng: sao căn phòng của mình lại lạnh lẽo đến thế. Phải chăng vì tâm hôn tôi đang lạnh nên căn phòng cũng không thể ấm áp được. Vì thế tôi  đã quyết định sẽ làm cho mình một hang đá nhỏ như để nhắc nhở bản thân luôn nhớ  về Tình yêu diệu kỳ của Chúa. Và mọi thứ đã hoàn thành.

Thật tuyệt vời vì đây chính là hang đá đầu tiên của riêng tôi. Nhưng nếu giữa những bộn bề của sứ vụ mà tôi có thể xây trong tâm hồn mình một hang đá như thế thì sẽ tuyệt vời biết mấy.

“ Chúa à, con sẽ cố gắng xây cho Ngài một hang đá như thế. Chúa giúp con nha!”