Hiệp thông tháng 1/2023

Chủ đề: CHÚA TỎ MÌNH

SUY NIỆM TIN MỪNG Mt 2, 1-12

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hành trình từ Phương Đông đến Belem để gặp Chúa Hài Nhi của các đạo sĩ cũng là hành trình đi tìm gặp Chúa của mỗi người chúng ta hôm nay.

Biến cố Chúa hiển linh là một bằng chứng của tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa tỏ cho nhân loại, một tình yêu phổ quát, tình yêu đại đồng. Trước hết, Người tỏ mình qua dấu hiệu “ánh sao lạ” với dân Người như lời Kinh Thánh báo trước, nhưng niềm vui Con Chúa Nhập Thể chỉ có các mục đồng và người dân nghèo hân hoan đón mừng, họ tìm đến bái lạy Hài Nhi cùng với lời hòa vang của các Thiên Thần, còn các nhà lãnh đạo và tư tế của dân Do Thái không đón nhận tin vui Chúa Giê-su chào đời. Bên cạnh những kẻ từ chối đó, Chúa không dừng lại, Người tiếp tục thi ân giáng phúc cho người ngoại, Người tỏ mình ra cho họ, các đạo sĩ là đại diện cho những tôn giáo không biết đến Kinh Thánh, được biết tin vui Con Chúa giáng trần.

Ngày hôm nay, trước biến cố Chúa Giê-su tỏ mình cho chúng ta trong đời sống thường nhật, chúng ta đã đón nhận ân huệ của Chúa như thế nào: từ chối hay đón nhận? vui mừng hay thất vọng? Lời Chúa hôm nay gợi nhớ cho chúng ta về sứ vụ truyền giáo, chúng ta đã trở nên ánh sao thu hút những tâm hồn đang khao khát tìm kiếm Chúa qua những công việc nhỏ bé hàng ngày chưa?   Bằng đời sống đức tin cùng lòng yêu mến Chúa, xin cho chúng ta mỗi ngày có những bước thay đổi nên tốt hơn, để soi sáng cho người khác biết Chúa, cùng đọc thấy ý Chúa nơi mọi sự việc xảy đến hàng ngày, trở nên ánh sáng cho mọi người chúng ta gặp gỡ.

Ba nhà đạo sĩ sau khi gặp Chúa Hài Nhi, đã không trở lại gặp Hê-rô-đê, họ đi lối khác mà về xứ mình. Cũng thế, người nào gặp được Chúa sẽ không đi lại con đường xưa lối cũ tội lỗi của mình…

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con còn rất nhiều yếu đuối và bất toàn, nhưng Chúa không ngừng tỏ lòng thương xót và tuôn đổ ơn lành trên chúng con trong từng giây phút, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận như các nhà đạo sĩ đã nhận ra Chúa qua ánh sao lạ, để ơn cứu độ của Chúa thánh hóa và cứu chữa chúng con khỏi tội lỗi, nhờ đó chúng con vui mừng bước trên con đường mới theo tiếng gọi của Chúa, dâng lên Người tất cả của lễ đời con là: đức tin vững vàng, đức cậy nồng nàn và đức mến sắt son, đó là những hy sinh góp nhặt của chúng con bằng lời cầu nguyện và việc bác ái tiến dâng Vua Hài Nhi, Vua Tình Yêu.

Ghi nhớ Lời Chúa:

“ Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2)

Thực hành Lời Chúa

  • Chọn một người hay một gia đình để ta cầu nguyện đặc biệt trong tháng giêng này.

  • Kiên trì làm việc thiện, việc tốt, bác ái… cho tha nhân.

TIỂU SỬ THÁNH EYMARD

  • Thánh cũng có lỗi: cha Eymard có lần lấy trộm nhúm lông chim để gắn lên chóp mũ bộ binh phục giả (lính Thuỵ Sĩ) và vênh vang đi ra phố, sau đó ân hận đem trả lại.

  • Lúc nhỏ, cha hay chơi trò làm linh mục, kiệu Đức Mẹ và giảng lễ.

  • Cha yêu mến và viếng Thánh Thể hằng ngày.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  1. Phaolô Nguyễn Văn Quyến 

  2. Bà Maria Nguyễn Thị Tươi
    Gx.Phước Lâm-Gp Bà Rịa

  1. Maria H’Bing
    Plei Cuet-Gp Kon tum

  1. Maria Trần Thị Phước
    Gx Hoà Lâm-Gp Xuân Lộc

  2.  Ông Phêrô Nguyễn Khắc Thời
    Gx Hiền Hoà-Gp Xuân Lộc

  1. Ông Vincente Nguyễn Văn Bình
    Gx Trinh Vương A1-Gp Long Xuyên

THÔNG TIN

  • Xin chúc mừng quý thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng 1 này:

  • Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1)

  • Baxiliô Cả và thánh Ghêgôriô Nadien (2/1)

  • Thánh Antôn, Viện phụ (17/1)

  • Thánh Anê, (21/1)

  • Phanxicô Salêsiô (24/1)

  • Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (25/1)

  • Thánh Timôthêô và thánh Titô (26/1)

  • Thánh Tôma Aquinô (28/1)

  • Thánh Gioan Bốtcô (31/1)

  • Xin quý thành viên cầu nguyện và chúc mừng HHTT giáo phận Sài Gòn nhận lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1) làm Bổn mạng. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho quý thành viên luôn được say mến Chúa Giêsu Thánh Thể, và nhiệt thành sống chứng nhân cho Chúa giữa đời.

  • Xin kính chúc quý thành viên có những ngày tết vui sum họp bên gia đình, con cháu được an vui, hạnh phúc, cùng có những ngày Xuân chan chứa tình người, những cuộc gặp gỡ thân tình với họ hàng xa gần cùng bà con lối xóm.

  • Xin nhắc nhở con cháu tận dụng những ngày nghỉ tết để bồi dưỡng đời sống tâm linh, năng đến với Chúa, biết điều độ trong những sinh hoạt vào những ngày xuân, để gia đình được bình an, hạnh phúc.

  • Hiệp cùng với ba giáo phận trong tháng 12 có 289 thành viên tuyên hứa:

  • Gp Kontum có 75 thành viên:

    Giáo xứ Tiên Sơn 8, Thăng Thiên 5, Hiếu Đạo 2, Hoa Lư 1, Phú Tâm 8, Phao lô 6, Các làng 45

  • Giáo phận Ban Mê có 63 thành viên:

    Giáo xứ Vinh Hoà 39, Châu Sơn 9, Tân Lợi 3, Tân Hoà 5, Vinh An 7

  • Giáo phận Đà Lạt có 151 thành viên:

    Giáo xứ Giuse 23, An Hoà 1, Thánh Mẫu 25, Gioan 11, Hoà Phát 16, Lâm Phát 24, Hiệp Phát 51.